Đêm chủ nhật (8/11), chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" đã phát sóng câu chuyện của cô gái có em đang trong cảnh nợ nần chồng chất vì trót tin và tham gia công ty đa cấp. Cố gắng giúp em gái trả nợ trong khi phải giấu giếm mọi chuyện với bố mẹ khiến cô ấy cảm thấy thật bất lực, đau lòng và khổ sở. Ngay sau khi phát sóng câu chuyện, rất nhiều thính giả đã chia sẻ với cô gái. Và biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2 cũng có đôi lời cùng nhân vật:

Thực ra, ai trong chúng ta cũng mong muốn có kinh tế khá giả, cuộc sống sung túc và an nhàn. Chúng ta học tập, lao động và phấn đấu có thể vì những điều gì đó, nhưng chắc chắn không thể nằm ngoài mục đích kiếm tiền để ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình. Thế nên ham làm giàu cũng là chuyện thường tình nhưng tiếc rằng, nhiều người (trong đó có em bạn) đã quá nóng vội và muốn làm giàu thật chóng vánh, dễ dàng mà không mất công sức gì. Cô ấy không hiểu rằng, mình hoàn toàn chưa có kinh nghiệm, lại nhìn nhận việc kinh doanh quá đơn giản, thế nên mới dễ bị người khác lợi dụng lòng tham. Khi đã bị loá mắt bởi đồng tiền thì lý trí sẽ bị lu mờ, và cô ấy đã không thể nhận ra rằng, những ham muốn đó chỉ là ảo vọng. Chưa biết đi đã muốn chạy. Em bạn đã lỡ “leo lên lưng cọp” nên “đâm lao thì phải theo lao” và bây giờ, cô ấy đang trượt dốc mà không biết.

Dĩ nhiên không thể cứ mãi đứng nhìn em lún sâu vào sai lầm mà không giúp. Nếu mặc cho 1 mình cô ấy xoay sở thì chắc chắn là sẽ càng gỡ càng rối. Đến lúc cô ấy có hối, hay là bạn có muốn giúp cũng chẳng kịp nữa rồi. Thế nên, bạn hãy gặp gỡ để nói chuyện thẳng thắn, cứng rắn và nghiêm túc với em gái để cô ấy nhận ra sai lầm mà mình đang mắc phải. Bởi từ 1 sai lầm nhỏ, nếu không biết dừng lại, có thể em bạn sẽ phải gánh 1 hậu quả rất lớn. Hậu quả đó không chỉ là đánh mất lòng tin của mọi người đối với cô ấy như bây giờ, mà còn là những cái giá rất đắt sẽ phải trả trong cuộc đời mình, thậm chí là vướng vào vòng lao lý và kết thúc cuộc đời mình trong 4 bức tường phòng giam như bao nhiêu gương tày liếp khác. Đó không phải là chuyện xa vời, là chuyện của người khác và tôi dẫn ra đây chỉ là để doạ cho em bạn sợ, mà chắc chắn sẽ là kết thúc của cô ấy nếu cứ nợ nần chồng chất, lừa dối hết người nhà rồi lại sẽ lừa đảo ngoài xã hội, chỉ vì đã trót lún sâu vào tham vọng không chính đáng. Hãy giúp em bạn hiểu rằng, người khôn ngoan là người biết rút kinh nghiệm cho bản thân từ bài học của người khác. Thế nên cô ấy phải chấp nhận khó khăn, chấp nhận thất bại như 1 phần tất yếu của cuộc sống. Dừng lại lúc này chưa muộn. Chấp nhận nợ nần vài ba chục triệu còn hơn đến lúc con số nợ lên tới hàng trăm triệu hay thậm chí là hàng tỷ đồng.

Còn với bạn, hiện bạn mới 23 tuổi, đúng là không dễ để đối diện và giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, nhất là khi “lực bất tòng tâm”. Tuy nhiên bạn đừng nghĩ rằng, che giấu khó khăn là cách để giúp người thân vui vẻ. Giấu bố mẹ chuyện nợ nần của em không phải đã là cách tốt. Bạn có thể lựa chọn thời điểm, lựa chọn cách nói phù hợp để không gây sốc cho mẹ. Hoặc bạn cũng có thể nói chuyện này với bố trước. Sau đó, 2 bố con sẽ cùng thương lượng xem có nên nói với mẹ bạn không. Chắc chắn không người bố, người mẹ nào thấy con gặp nạn mà không cứu. Có thể bố mẹ bạn sẽ đau lòng, sẽ tức giận nhưng tôi vẫn muốn nói lại rằng, đừng để đến lúc quá muộn và có hối cũng không kịp. 1 cơn sốc nhẹ chắc chắn sẽ dễ chịu hơn nhiều so với 1 tin sốc kinh hoàng - nếu có điều gì không hay xảy đến với em bạn. Chúng tôi mong sớm nhận được hồi âm vui của bạn.