Viết thư về chương trình, cô gái đang mang tâm trạng đau khổ vì người yêu cũ có người yêu mới:

Em năm nay 24 tuổi, đã có công việc với mức thu nhập khá. Em và người ấy yêu nhau được gần 2 năm. Anh ấy bằng tuổi em, là người khá tình cảm và rất quan tâm em. Chúng em trọ ở cùng một chỗ.

Khi mới yêu nhau, có một khoảng thời gian công việc của anh không được tốt. Anh nộp hồ sơ xin việc khắp nơi nhưng hoặc là công ty không nhận, hoặc là chỉ đi làm được vài tháng là anh lại nghỉ. Anh bảo những chỗ đó không hợp với chuyên ngành anh đã học, hoặc đãi ngộ không tốt, hoặc sếp khó tính… Nói chung là anh nghỉ việc với đủ loại lý do. Lúc đó, em cũng mới đi làm chưa lâu, lương chưa cao nhưng thương anh mãi không xin được công việc tốt, em cố gắng chi tiêu chắt bóp để lo cho cuộc sống của cả 2 đứa. Em trả tất cả tiền ăn, tiền điện nước, cả tiền thuê 2 phòng trọ, tiền chi tiêu hàng ngày của anh… Anh đã từng đề nghị em sống chung để tiết kiệm chi tiêu nhưng em là người khá truyền thống nên trước khi cưới, em không muốn 2 đứa sống cùng, thậm chí còn giữ quan điểm không phát sinh quan hệ trước hôn nhân. Có lẽ vì thế mà anh bất mãn và hay nói chuyện, nhắn tin với những cô gái khác? Khi em phát hiện, anh bảo những người đó chỉ là bạn anh thôi. Vì chơi với nhau lâu rồi nên nói chuyện có phần thoải mái, chứ hoàn toàn không phải quan hệ yêu đương. Anh còn bảo nếu anh muốn đến với người khác thì ngay từ đầu đã không quen và yêu em. Có điều, em vẫn nói lời chia tay. Anh ấy xin lỗi và còn khóc xin em tha thứ nên em bỏ qua.

Thế rồi một lần, anh nói sếp phòng rủ mọi người đến nhà liên hoan. Mãi đến đêm, em vẫn không thấy anh về nên lo lắng, gọi điện xem anh có chuyện gì không. Anh nghe điện và bảo mọi người đều uống say nên sếp anh bảo anh em ở lại nhà sếp 1 đêm cho an toàn. Anh xin lỗi vì không gọi về sớm cho em. Em hoàn toàn tin lời anh nói. Thỉnh thoảng, anh lại có một cuộc nhậu như thế nhưng anh nói sếp anh là người thân thiện, hòa đồng, luôn muốn tạo không khí vui vẻ với anh em trong phòng, để mọi người có thể làm việc năng suất hơn. Phòng anh lại toàn nam nên ăn uống, nhậu nhẹt cũng là điều dễ hiểu. Em không hề biết đó toàn là những lời nói dối của anh. Cho tới một hôm, em đọc được tin nhắn trên điện thoại của anh. Bình thường, em rất tin tưởng người yêu nên dù biết mật khẩu điện thoại của anh, em cũng không bao giờ vào đọc tin nhắn hay xem lịch sử duyệt web. Thế nhưng lần này, có vẻ như linh tính, em vào phần tin nhắn facebook của anh và phát hiện anh đang có quan hệ thân mật với một cô gái khác. Những lần anh nói đi ăn uống ở nhà sếp là những lần anh đi chơi và qua đêm với cô gái kia. Em rất buồn và mất lòng tin vào anh nên nói lời chia tay. Anh lại xin lỗi, bảo với em rằng anh với cô gái kia không phải thật lòng. Vì em không cho anh quan hệ nên anh mới làm như thế. Bọn họ đến với nhau vì nhu cầu sinh lý chứ anh không hề yêu cô ta. Thế nhưng lần này, em không chấp nhận lời xin lỗi của anh mà kiên quyết chia tay. Em không thể tha thứ chuyện anh đã nói dối em quá nhiều, yêu em mà vẫn ngủ với người khác. Có điều, em vẫn rất yêu anh ấy.

Ngày nào, anh ấy cũng nhắn tin muốn em tha thứ, muốn nói chuyện với em nhưng em không tin những lời anh ấy nói. Em nói chỉ muốn 2 đứa làm bạn và cuối cùng anh ấy cũng đồng ý. Tuy nhiên, anh ấy vẫn nhắn tin tỏ ý muốn được tha thứ, muốn được như xưa, và hay tỏ thái độ khó chịu khi em không còn quan tâm anh ấy như trước. Anh ấy nói cần thời gian để quen với việc là bạn vì giờ anh ấy vẫn còn yêu em. Vậy mà vài ngày sau, em thấy anh ấy đưa ảnh đang ôm một bạn nữ khác lên facebook và nói đó là người yêu mới của anh. Em rất buồn, rất đau khổ và đã khóc rất nhiều. Em hỏi anh là tại sao vừa nói yêu em, tỏ ra đáng thương vì em chối bỏ tình cảm mà anh lại có thể yêu ngay người con gái khác? Anh ấy rất tức giận khi em nói vậy và bảo hối hận khi yêu em vì anh cảm thấy mất quá nhiều thứ. Anh ấy nói sẽ không bao giờ làm phiền em nữa, rằng ít ra bên cạnh người kia, anh ấy không bị nhìn với ánh mắt thương hại. Tại sao sau tất cả tình yêu em dành cho anh ấy, anh ấy lại có thể nói ra những câu đó? Em hy sinh cho anh ấy để rồi nhận lại được những câu nói đó sao?

Hôm trước, anh và người yêu mới cùng qua đêm ở phòng trọ của anh. Tại sao mới yêu nhau được vài ngày mà hai người đó có thể làm chuyện như vậy? Chỉ cần nghĩ tới anh ấy ở bên người kia là em tức ngực, không thở được và chỉ biết khóc. Em biết mình không nên lưu luyến anh ấy nhưng thực sự em không làm được. Em từng hối hận tại sao không tha thứ khi anh ấy xin lỗi để bây giờ anh ấy có người khác rồi thì lại đau khổ. Các thính giả nghe đài có thể cho em biết giờ em phải như thế nào không?

Các bạn có thể góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại (024)39341139 trong giờ hành chính.