Câu chuyện của người phụ nữ trung niên gửi về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi (VOV2) có nội dung như sau:

Năm nay tôi 60 tuổi, chồng tôi hơn tôi 3 tuổi. Vợ chồng tôi sinh được 3 người con 2 trai 1 gái. Cháu đầu của tôi lấy vợ sinh được 1 đứa con trai, đến năm 28 tuổi thì con tôi mắc bệnh trọng, vợ chồng tôi đã mất rất nhiều tiền chạy chữa nhưng cháu cũng không qua khỏi.

Thằng anh mất năm trước thì năm sau con trai thứ 2 của tôi lấy vợ. Trong 3 năm, vợ chồng nó sinh liền 2 đứa con, nhưng cả 2 lần đều sinh non. Lần đầu, con dâu tôi có mang mới được có 7 tháng thì đã sinh nên cháu tôi chỉ nặng có 1 cân 7, lần mang thai thứ 2 mới có 6 tháng rưỡi cháu đã sinh nên chỉ được có 1 cân 4. Trứng gà, trứng vịt nheo nhóc nên gia đình tôi rất vất vả và tốn kém để chăm sóc cho 2 cháu. Đến bây giờ, các cháu đã khoẻ mạnh như những cháu cùng trang lứa.

Con gái út của tôi cũng đã lấy chồng và sinh 1 cháu gái được 2 tuổi rưỡi. Tưởng chừng, mọi sóng gió trong gia đình tôi đã qua và chúng tôi chỉ còn tập trung vào làm ăn lo cho kinh tế gia đình, vậy nhưng, chuyện buồn bây giờ mới chính thức đến với tôi. Bắt đầu về hưu thì chồng tôi lại thuê nhà và ở với 1 cô gái khác. Và từ ấy, ông ấy không hề nhòm ngó gì tới mẹ con, bà cháu tôi. Họ sống với nhau như vợ chồng, nhưng ông ấy không hề nói với tôi một câu nào. Ông ấy chỉ nói với các con rằng: đây là mối làm ăn chung. Hai đứa con tôi cũng nói với chồng tôi rất nhiều về mối quan hệ này nhưng không thay đổi được tình thế. Cô bồ của chồng tôi thì đã có chồng và 2 đứa con. Chả hiểu cô ta làm ăn gì, bị vỡ nợ, chủ nợ đến tận nhà uy hiếp đòi nợ, nên bị chồng bỏ. Cô ấy để cả 2 đứa con cho chồng nuôi để cặp bồ với chồng tôi. Một lần, bố đẻ cô ta đã hẹn gặp tôi nói chuyện, nhưng tôi không gặp mà gọi cho con trai để ra gặp ông ấy. Bởi tôi biết, tôi có nói lại sự việc này thì chồng tôi cũng không tin. Cách đây mấy tháng, chồng tôi bị đau ruột thừa phải đi mổ cấp cứu, vì ông ấy chủ quan cứ tưởng đau bụng bình thường nên khi vào viện thì đã bị vỡ, dẫn đến nhiễm trùng. Ông ấy gọi điện cho mẹ con tôi vào viện thì đã thấy 2 chị em cô gái kia ở đấy. Họ cứ lăn vào chăm sóc chồng tôi, mẹ con tôi không đồng ý, nhưng cô ta cứ lượn bên ngoài, rồi còn đội nón, giả danh để vào chăm. Khi mổ xong, xuống phòng điều trị, chỉ mình tôi ở lại chăm sóc ông ấy còn các con tôi vì đều có con nhỏ nên chỉ chạy đi chạy lại. Mặc dù có tôi ở lại chăm sóc, nhưng chồng tôi liên tục gọi điện cho cô ta với những lời lẽ hỏi han vô cùng âu yếm. Ông ấy muốn khiêu khích khiến tôi tức chết. Điều đáng nói là đây không phải lần đầu tiên chồng tôi cặp bồ, mà đến cô này là cô thứ 5 rồi. Khi chúng tôi mới cưới được có 3 năm là ông ấy đã bắt đầu gái gú, nhưng những lần trước thì không công khai và ngang nhiên như lần này.

Chồng tôi và con trai lại làm cùng 1 chỗ, ông ấy về hưu rồi, để lại rất nhiều điều tiếng không hay nên tôi rất lo sợ con tôi không chịu nổi miệng lưỡi thiên hạ với những lời đàm tiếu trước vô số những việc làm không thể giấu được của bố cháu. Có lần cháu đã nói với tôi: con xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, chỉ còn con đường chết, còn mẹ thì cứ coi như không có chồng vậy. Gia đình chồng tôi hình như có mả bồ bịch thì phải, ông chú chồng và cả cậu em chồng của tôi cũng đều như vậy nên tôi chẳng còn cha chú nào mà xin ý kiến cả. Suốt 40 năm ở với nhau, không có ngày nào mà chồng tôi ở nhà trọn vẹn, nên bây giờ sự thiếu vắng ông ấy với tôi là bình thường. Nhưng chỉ thương các con và các cháu tôi chúng nó sẽ đối diện việc này như thế nào?

Các bạn bầy tỏ ý kiến với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)