Khoảnh khắc thăng hoa của Hữu Thắng diễn ra ở phút 72. Khi Thể Công Viettel đang bị dẫn 1-2 trước, tiền vệ mang áo số 8 có bóng gần vòng tròn giữa sân, quan sát nhanh rồi sút xa đầy bất ngờ từ khoảng cách hơn 50 mét. Bóng đi cao, rót xuống khung thành Quảng Nam FC và vượt ngoài tầm với của thủ môn Văn Công. Toàn bộ hàng thủ đội khác sững sờ với bàn thua, còn các thành viên đội chủ nhà phấn khích tột độ với pha lốp bóng táo bạo, tinh tế và chuẩn xác. Quan trọng hơn, siêu phẩm này giúp Thể Công Viettel tránh được thất bại ngay trên sân nhà Mỹ Đình.
“Bản thân em lúc đầu vào sân thì có một hai tình huống ở ngoài có nhắc là thủ môn lên cao. Và tình huống ấy em có quan sát, rồi em vung chân và có bàn thắng. Màn trình diễn của hai đội hấp dẫn nhưng quá đáng tiếc cho đội em. Bản thân em cũng như toàn đội, BHL đặt mục tiêu từng trận một, hướng đến mục tiêu cao, từ Top 3 tới vô địch. Cả đội đang chắt chiu, cố gắng từng trận” - Hữu Thắng chia sẻ.
Trận này, Thể Công Viettel gặp rất nhiều khó khăn trước đội khách đang nằm trong nhóm giữa bảng xếp hạng. Phút 15, Atshimine dứt điểm từ xa để mở tỷ số cho đội bóng xứ Quảng. Và ngay sau khi Pedro ghi bàn gỡ hòa 1-1, Hoàng Vũ Samson vô lê đẹp mắt ở phút 43, tái lập thế dẫn bàn cho đội khách. Hiệp hai, Thể Công Viettel tràn lên tấn công và thế trận áp đảo được cụ thể bằng siêu phầm của Hữu Thắng, qua đó ấn định tỷ số hòa 2-2.
Hài lòng với 1 điểm song HLV Văn Sỹ Sơn cũng thẳng thắn bày tỏ: “Hôm qua tôi khảo sát sân Mỹ Đình, trong tâm trí của tôi thực sự là nó quá xấu, không bao giờ mà một đội V.League lại đá sân như này. Tôi đã chụp ảnh để định đưa lên truyền thông rồi, giờ đây tôi phải nói rằng không bao giờ để đội chuyên nghiệp đá trên mặt sân chắp vá, dày lên thấy rõ như thế này. Thậm chí tôi nghĩ rằng không lẽ lại xin thua, để về chuẩn bị cho trận sau. Tôi sợ cầu thủ chấn thương lắm, mặt sân thế này không đảm bảo được”.

Trên BXH sau 17 vòng đấu, Thể Công Viettel rơi xuống vị trí thứ 3 với 29 điểm, kém đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định 5 điểm và kém 1 điểm so với đội nhì bảng Hà Nội FC. “Chúng tôi cũng đã thiếu may mắn, có nhiều cơ hội hơn bên Quảng Nam. Tôi cũng tiếc trận đấu không có VAR, tình huống Wesley Nata nếu mà có VAR thì có thể chúng tôi có bàn thắng. Hàng phòng ngự của chúng tôi ngày hôm nay cũng mắc những sai lầm, hai lần để đối phương vượt lên dẫn trước. Trong thế trận rượt đuổi thì khó khăn, nhưng mà tinh thần cầu thủ tốt” – HLV Đức Thắng nhìn nhận.
Cũng trong ngày 06/04, Văn Toàn lập cú đúp giúp đội chủ sân Thiên Trường thắng 2-0 trước đội khách Hải Phòng, còn Hà Nội FC thắng 3-1 khi tiếp Đông Á Thanh Hóa./.