Tiếp đón Thanh Hóa trên sân nhà Hàng Đẫy, Hà Nội dồn ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong suốt hiệp 1, khung thành đội khách rung chuyển dữ dội vì những cú dứt điểm của Bobicanec, Hai Long, Passira hay Văn Quyết.
Dù rất nỗ lực, thủ môn Xuân Hoàng và hàng thủ Thanh Hóa chỉ có thể đứng vững tới phút 28. Từ tình huống đá phạt bên cánh phải, Duy Mạnh bật cao đánh đầu dũng mãnh, khai thông thế tắc trận đấu.

Bước sang hiệp 2, đội khách tiếp tục gồng mình chống đỡ hàng loạt đợt tấn công như vũ bão từ Hà Nội. Không lâu sau cú dứt điểm đưa bóng đi trúng cột dọc, Daniel Passira đã có cơ hội ăn mừng bàn nhân đôi cách biệt ở phút 48.
Phút 55, Văn Thuận rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Thanh Hóa. Dù vậy, đó là tất cả những gì họ làm được trong trận đấu này. Phút 61, Passira hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng tưng bừng 3-1 nghiêng về Hà Nội.

Với kết quả này, đội bóng Thủ đô vươn lên ngôi nhì bảng V-League (30 điểm/17 trận), kém đội đầu bảng Nam Định 4 điểm.
HLV Makoto Teguramori của Hà Nội FC nói: "Tôi nói với các cầu thủ rằng muốn vô địch thì phải tích lũy từng điểm số để cải thiện thứ hạng và vượt qua đội đầu bảng. Tôi cho rằng nếu Hà Nội FC thắng Thép Xanh Nam Định, cơ hội lên ngôi là rất lớn".

Trong khi đó về phía đội khách, tân HLV Tomislav Steinbruckner có màn ra mắt không vui với Thanh Hóa. Nhà cầm quân 59 tuổi đối mặt với nhiều khó khăn khi đội bóng xứ Thanh đang ở giai đoạn không có phong độ tốt.
HLV Steinbruckner chia sẻ: “Chúng tôi nhận 3 bàn thua và nếu cầu thủ Hà Nội FC tận dụng tốt hơn cơ hội, họ có thể ghi nhiều bàn thắng hơn nữa. Hà Nội FC sở hữu hàng công mạnh, tạo ra nhiều sức ép. Ở chiều ngược lại, hàng thủ là vấn đề của Thanh Hóa. Tôi không đánh giá cá nhân nào của đối phương, nhưng họ là một tập thể chất lượng. Hà Nội FC chơi tốt, đặc biệt là khả năng bắt nhịp trận đấu. Còn Thanh Hóa chỉ bắt nhịp ở khoảng phút 25 thì lúc đó đã nhận bàn thua.”
