Trận chung kết của giải là cuộc đọ sức giữa Thái Nguyên T&T và TP.HCM. Đội bóng thành phố mang tên Bác thi đấu ấn tượng hơn và kiểm soát tốt thế trận trên sân. Dù vậy, việc không có các cầu thủ Việt kiều như giai đoạn vòng bảng phần nào ảnh hưởng đến chất lượng tấn công của TP.HCM. Trong hiệp 1, không dễ để TP.HCM có thể xuyên phá hàng thủ được tổ chức tốt của Thái Nguyên T&T. HLV Văn Thị Thanh hiểu rằng họ không thể mạo hiểm tấn công để rồi phải nhận đòn “hồi mã thương”.

Nhưng rồi, các cầu thủ phòng ngự của Thái Nguyên T&T vẫn không thể đứng vững trước sức ép của TP.HCM. Phút 37, cầu thủ Thái Nguyên T&T để bóng chạm tay trong vòng cấm và quả phạt đền được dành cho TP.HCM. Không có bất ngờ nào xảy ra khi Huỳnh Như dứt điểm thành công mở tỉ số trận đấu cho TP.HCM. Thời gian còn lại của hiệp 1, đội bóng xứ chè nỗ lực nhưng không thể tìm kiếm bàn gỡ. Hai đội bước vào giờ nghỉ với lợi thế dành cho TP.HCM.

Bước sang hiệp 2, Thái Nguyên T&T có một số điều chỉnh với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy, Bích Thùy và đồng đội gặp nhiều thử thách trước TP.HCM bản lĩnh hơn. Huỳnh Như và đồng đội thi đấu tập trung, bảo vệ thành công tỉ số 1-0 và TP.HCM chính thức lên ngôi vô địch giải bóng đá Nữ Cúp Quốc gia 2025.

Chia sẻ sau khi đăng quang chức vô địch, HLV Kim Chi của TP Hồ Chí Minh nói: “Vô địch tất nhiên rất vui, nhưng hôm nay có một vài vị trí bị căng cứng vì tính chất của trận chung kết cho nên toàn đội đã triển khai bóng không được tốt. Tuy nhiên kết quả cuối cùng vẫn đã đạt được, đó là kết quả của những sự nỗ lực của tất cả mọi người.”
Còn tiền vệ Thùy Trang chia sẻ: “Đã 2 năm rồi đội TP Hồ Chí Minh mới có thể sờ vào Cúp quốc gia, bản thân Trang rất hạnh phúc và sung sướng. Đội TP Hồ Chí Minh đã thiếu rất nhiều trụ cột nhưng với tinh thần đoàn kết, và sự quyết tâm năm nay đã trở lại với ngôi vương, đây là phần thưởng xứng đáng đối với tập thể đội.”

Ở trận tranh hạng Ba diễn ra trước đó giữa Than KSVN và Phong Phú Hà Nam diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên. Cả hai đội đều có tâm lý thoải mái và sẵn sàng cống hiến cho người hâm mộ những đường bóng tấn công đẹp mắt. Dù vậy, đây không phải cuộc đọ sức mà các chân sút đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Có được không ít cơ hội để ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu nhưng Phong Phú Hà Nam lại khong thể tận dụng trong 45 phút đầu tiên. Hiệp 1 trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.
Bước sang hiệp 2, màn đối đầu giữa Than KSVN và Phong Phú Hà Nam diễn ra quyết liệt và căng thẳng hơn nhiều so với nửa đầu trận đấu. Các tiền vệ của hai đội sẵn sàng phạm lỗi để ngăn cản đối phương ghi bàn. Nhưng rồi, khi cơ hội đến, trận đấu vẫn không được định đoạt sau 90 phút thi đấu chính thức. Bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi, Phong Phú Hà Nam làm tốt hơn và giành chiến thắng với tỉ số 5-4 và giành hạng Ba của giải.

HLV Nguyễn Thị Khánh Thu của Phong Phú Hà Nam chia sẻ: “Rất vui mừng vì toàn đội các em cầu thủ trẻ, những lứa tuổi U19 đã làm được điều đấy, năm nay mình đã tiến xa hơn so với năm ngoái. Thứ nhất là U19 vừa rồi Hà Nam đã vô địch, cũng chính lứa cầu thủ này lên đá cúp thì nó cũng là 1 động lực để các em phấn đấu trong giải năm nay. Than khi chuẩn bị từ đầu giải tới giờ cũng có nhiều VĐV bị chấn thương nên đây cũng là cơ hội của mình cố gắng làm được để có thể đứng lên bục nhận huy chương.”
Một số ảnh trong lễ trao giải






