Sau cuộc chiến trở về đời thường, các cựu chiến binh tiếp tục phát huy vai trò trong mọi hoạt động của đời sống xã hội, tạo động lực giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đất nước. Đồng hành cùng sự chuyển mình của đất nước trong những năm qua, ít ai biết cựu chiến binh, kỹ sư Nguyễn Đình Đoàn chính là một trong hai kỹ sư đầu tiên nghiên cứu thành công máy biến áp 500kV ở nước ta.

Cựu chiến binh, kỹ sư Nguyễn Đình Đoàn nhớ lại những ngày đầu tiên đồng hành cùng kỹ sư Nguyễn Thị Nguyệt nghiên cứu, chế tạo máy biến áp 110kV. Ông Đoàn kể, đó là những tháng ngày vất vả để tìm hiểu, rút kinh nghiệm những ưu điểm từ máy móc nước ngoài. Từ đó nghiên cứu, áp dụng sao cho ưu việt nhất, phù hợp với điều kiện nước ta.

Năm 1993 cựu chiến binh Nguyễn Đình Đoàn đã chế tạo thành công máy biến áp 110kv. Đây là chiếc máy được đưa vào sản xuất, thay thế hàng nhập khẩu đầu tiên ở nước ta. Việc chế tạo thành công máy biến áp 110kV đặt nền móng cho ngành công nghiệp chế tạo máy biến áp có công suất lớn ở nước ta. Đây cũng là lần đầu tiên ngành điện nước nhà thiết kế thành công máy biến áp 110kV, đánh dấu bước phát triển quan trọng của ngành Điện lực.

Với sự giúp sức của cựu chiến binh Nguyễn Đình Đoàn, đội ngũ kỹ sư đã thiết kế hàng trăm bản vẽ nội dung máy, hàng nghìn bản vẽ chi tiết máy. Sau hơn 1 năm, với gần 1500 bản vẽ, hàng trăm thí nghiệm, chiếc máy biến áp 500kV đầu tiên ở nước ta và Đông Nam Á đã hoàn thành, đúng dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Nhớ lại khoảng thời gian khi mới bắt tay nghiên cứu chế tạo máy biến áp 500kV, người lính cựu Nguyễn Đình Đoàn vẫn chưa quên những khó khăn, vất vả. Bởi trước đó việc nghiên cứu khoa học thiết bị điện siêu cao áp rất khó thực hiện khi tiềm lực nước ta còn chưa phát triển. Quá trình nghiên cứu, ông cùng đội ngũ kỹ sư chủ yếu tự mày mò, đọc tài liệu và tự phân tích các công nghệ, thiết kế.

Thành quả không phụ lòng khi cựu chiến binh Nguyễn Đình Đoàn đóng góp công sức chế tạo thành công máy biến áp 500kV. Hơn hết, đó là tinh thần người lính luôn tỏa sáng mãi trong thời bình.

Mỗi người lính khi trở về đời thường đều mong muốn đóng góp sức mình vào xây dựng và phát triển đất nước. Người lính cựu Nguyễn Đình Đoàn cũng không đứng ngoài cuộc chiến đó mà luôn khát khao cống hiến, đóng góp cho ngành điện nước nhà.