Sau khi nghỉ hưu, đại úy Lê Minh Phong được bầu làm Ủy viên Hội Cựu chiến binh phường Bình Thuận, chi hội trưởng chi Hội Cựu chiến binh khu phố 5. Bên cạnh khuôn viên nhà ở của ông có một con hẻm cụt bề ngang chưa tới 1,5m, chiều dài 30 mét, có 6 hộ gia đình thường xuyên sử dụng. Vì đường quá hẹp nên sinh hoạt của cư dân gặp rất nhiều khó khăn, chỉ cần 2 chiếc xe máy ngược chiều là không thể qua được, nhất là mùa mưa con hẻm bị ngập úng, lầy lội.

Sau nhiều đêm suy nghĩ cuối cùng cực chiến binh Lê Minh Phong đã làm đơn lên phường tình nguyện hiến đất thổ cư của gia đình để mở rộng đường hẻm thuận lợi cho mọi người sinh hoạt. Không những thế ông còn giúp thêm tiền để mua cát sỏi, xi măng và vận động mọi người đóng góp để nâng cấp con hẻm. Có được đường rộng cư dân nơi đây vô cùng vui mừng, họ thường xuyên vệ sinh sạch sẽ và trồng hoa, cây xanh trở thành con hẻm xanh, sạch đẹp.

Vốn là lính Biên phòng, nhiều lần cùng các tổ chức đi làm từ thiện nên ông thấy cán bộ Biên phòng nghỉ hưu còn nhiều vất vả, khó khăn. Được sự động viên và tín nhiệm của mọi người ông Phong lại tham gia vào Ban liên lạc Truyền thống Bộ đội Biên phòng tại thành phố Hồ Chí Minh. Trên cương vị Ủy viên thường trực ông luôn năng nổ, trách nhiệm vừa đóng góp kinh phí vừa vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ, góp một phần công sức của mình cùng Ban liên lạc xây dựng 85 ngôi nhà "Nghĩa tình đồng đội" trị giá hơn 4 tỷ đồng cho các cựu chiến binh Biên phòng.

Khi được hỏi: Điều gì đã thôi thúc ông hiến hàng chục mét đất trị giá hàng tỷ đồng? Một chút trầm ngâm, ông tâm sự chân thật: Đất đai thì rất quý nhưng tình người còn quý giá gấp trăm lần. Giúp đỡ được mọi người với sức lực nhỏ bé của mình tôi thấy vui và hạnh phúc.

Theo Hồng Thái/Báo Cựu chiến binh Việt Nam