Gia đình anh Đỗ Trọng Hiếu có 7 bé: bé lớn nhất sinh năm 2017, bé nhỏ tuổi nhất sinh năm 2021. Vì tuổi sát nhau, có năm 2 bé nên trong nhà chẳng mấy khi yên tĩnh, trừ những lúc các bé đi học. Vui vẻ, chơi đoàn kết là vậy, thế nhưng những lần “chành chọe”, “cãi vã” cũng thường xuyên xảy ra. Thậm chí ngay cả khi ăn cơm, đôi khi cũng thành cái “chợ vỡ” bởi sự đùa nghịch vô tư của các con. Nhưng tất cả những “ồn ào” này đều đã có bố Hiếu giải quyết, chỉ vài phút sau, cả 7 bé ngồi ngoan ngoãn ăn cơm, ăn xong cứ theo thứ tự bỏ khay cơm ra bồn rửa bát.
Anh Hiếu cho biết: Ở nhà anh, tầng nào cũng để vài cái roi. Nếu có bé nào không ngoan thì roi sẽ là “dụng cụ” được dùng để dạy. Nói như vậy, không có nghĩa là các bé sẽ bị “ăn đòn” đâu, bố Hiếu chỉ cần giơ lên hay vụt vài cái xuống ghế là đã đủ để các bé sợ rồi. Anh Đỗ Trọng Hiếu cho rằng: Nuôi con đàn, quan trọng là phải kỷ luật tốt, dạy một con thì tự khắc 6 con còn lại sẽ nghe theo.
“Tôi kỷ luật lắm, ngoan thì thích gì bố cũng chiều nhưng hư là bố phạt ngay. Ngoan thì tiếp tục ăn, còn không ngoan thì đứng dậy không được ăn nữa, ra đứng úp mặt vào tường, đến khi đói lại phải ăn ngay. Nuôi con, xót con thì xót thật nhưng phải nghiêm, dạy 1 đứa thì 6 đứa còn lại mới nghe, chứ không chiều. Nhà có 7 người con, cơm được chia đều ra 7 khay, con lớn hơn thì khẩu phần sẽ nhiều hơn. Tôi để đồng hồ cát bên cạnh, quy định các con ăn trong vòng 30-40 phút là phải xong” – anh Hiếu nói.
7 con, 7 tính cách, do đó đôi khi anh Hiếu cũng phải mềm dẻo, có khen có thưởng, có khích lệ khi các con ngoan, học giỏi.
“Kỷ luật quá thì mất tính cách riêng của con, ngoan quá cũng không ổn, trẻ con phải biết phân biệt đúng sai. Biết điểm mạnh điểm yếu của mỗi con để có phương pháp dạy riêng chứ không thể dạy 7 con như nhau được. Như con thứ 5 ngoan nhất nhưng cũng bướng nhất thì vừa đấm vừa xoa, phân tích cho con hiểu. Tôi nghĩ dạy con từ nhỏ, uốn nắn từ nhỏ, khi đã vào khuôn khổ rồi thì lớn lên se không mất nhiều thời gian như vậy nữa” – anh Hiếu chia sẻ.
Chẳng thế mà các con của anh Hiếu không có chuyện mè nheo khi bị gọi dậy đi học, hay những lúc đến giờ ngồi vào bàn học… Mọi việc, giờ giấc sinh hoạt cá nhân các bé thực hiện rất có “kỷ luật”.

Ngày nào cũng vậy, anh Hiếu phụ trách hầu như mọi việc từ đưa đón con đi học, đưa con đi chơi, cho con ăn đến kèm con học bài… nên bọn trẻ cũng rất quấn bố vì vậy anh Hiếu chưa bao giờ cảm thấy vất vả.
“Tôi kinh doanh ngoài nên không định nghĩa vất vả như thế nào, giờ làm việc khá thoải mái, tôi sắp xếp linh hoạt để vừa làm vừa chăm các con được. Các con là động lực để mình làm. Tôi thấy nhiều người hay lo lắng con ốm đau thì chăm sóc thế nào nhưng trước khi em bé chào đời thì tôi đã tìm hiểu mọi thứ, quá trình nuôi dạy con thế nào rồi nên sau này cứ thế áp dụng thôi.
Ốm thì vợ chồng thay phiên nhau thức đêm trông. Như mùa này nhiều trẻ bị cúm, con nhà tôi cũng bị, tôi xem triệu chứng, bình tĩnh quan sát để chăm sóc phù hợp, cần thiết thì đi Bệnh viện. Tôi mua tinh dầu bôi tay, chân cho con, giữ ấm thì trẻ nhanh hết ho, trước khi đi học buổi sáng cho con uống nước ấm” – anh Đỗ Trọng Hiếu cho biết.
Hiện vợ chồng anh Đỗ Trọng Hiếu làm công việc kinh doanh tự do. Để có tiền nuôi các bé, vợ chồng anh cũng phải cố gắng hết sức, thời gian bận rộn. Thế nhưng, trong quỹ thời gian hạn hẹp đó, anh chị vẫn luôn giành thời gian chơi và đưa con đi chơi, đó cũng là lúc gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình.