Ngày 24/9/2026, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, lễ cất bốc, di chuyển và tiễn đưa hài cốt Liệt sĩ Vi Ngọc Vinh được tổ chức trang nghiêm. Sau hơn nửa thế kỷ, người con quê Phú Thọ được đưa trở về an táng tại nghĩa trang gia đình ở thôn Phương Lĩnh, xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ.
Lễ cất bốc, di chuyển và tiễn đưa hài cốt Liệt sĩ Vi Ngọc Vinh là hoạt động thiết thực hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.
Tham dự buổi lễ có đại diện Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam; Hội Cựu chiến binh, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đông Thạnh; đại diện Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền địa phương, Ban Quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ Hóc Môn cùng các cựu chiến binh, đồng đội và thân nhân gia đình Liệt sĩ Vi Ngọc Vinh.
Liệt sĩ Vi Ngọc Vinh sinh năm 1952, quê quán Phương Lĩnh, Thanh Ba, Vĩnh Phú (nay thuộc xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ). Đồng chí nhập ngũ tháng 8/1970, thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 273, Quân đoàn 3; cấp bậc Trung sĩ, chức vụ lái xe.
Ngày 30/4/1975, trong khi làm nhiệm vụ chiến đấu tại khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất, đồng chí đã anh dũng hy sinh. Phần mộ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hóc Môn, mộ số 397, hàng 12, C05, Lô D.
Hơn 50 năm qua, phần mộ Liệt sĩ Vi Ngọc Vinh được gìn giữ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nay, theo nguyện vọng của thân nhân và dòng họ, gia đình tổ chức đón hài cốt Liệt sĩ trở về quê hương, về với gia đình, tổ tiên và nơi đồng chí đã sinh ra.
Tại buổi lễ, trước anh linh các Anh hùng Liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hóc Môn, các đại biểu, đồng đội và thân nhân gia đình đã dâng hương, tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Sau nghi lễ cất bốc, hài cốt Liệt sĩ Vi Ngọc Vinh được đưa về quê bằng đường sắt theo hành trình Ga Sài Gòn - Ga Thanh Hóa. Từ Ga Thanh Hóa, gia đình đón hài cốt Liệt sĩ về Phú Thọ để tổ chức an táng tại nghĩa trang gia đình ở thôn Phương Lĩnh.
Việc đưa hài cốt Liệt sĩ trở về quê hương không chỉ đáp ứng nguyện vọng thiêng liêng của gia đình mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.
Mỗi người con đã hy sinh được trở về với quê hương là thêm một gia đình vơi đi nỗi chờ mong, đồng thời góp phần lan tỏa trách nhiệm của cộng đồng trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Hành trình đưa Liệt sĩ Vi Ngọc Vinh trở về quê nhà cũng là một việc làm cụ thể hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm”, thể hiện sự tri ân đối với các Anh hùng Liệt sĩ và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc./.
