Nếu cầm trong tay 2 nghìn đồng có thể mua được gì? Có thể là một vài chiếc kẹo, bánh nhỏ xinh, hay một chút rau gia vị để bữa ăn của gia đình thêm phần trọn vẹn. Thế nhưng, khi đến với nhóm thiện nguyện E2K, chỉ với 2 nghìn đồng, không những mua được cho mình một bộ quần áo mà còn có thể hỗ trợ cho các gia đình nghèo có thêm nhu yếu phẩm, các em học sinh hoàn cảnh khó khăn có thêm kinh phí để trang trải việc học tập.

Những gian hàng đặc biệt với giá từ 2.000 đồng

E2K bắt đầu hoạt động từ năm 2016 với phương châm kết nối và lan tỏa yêu thương thông qua việc chia sẻ đồ dùng cũ nhưng vẫn còn giá trị sử dụng đến với mọi người, nhất là người lao động có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn và bà con vùng cao. Tên gọi E2K là viết tắt của cụm từ “Everything from 2K”, có nghĩa “Tất cả mọi thứ từ hai nghìn đồng”.

Khi được hỏi tại sao các mặt hàng mà nhóm bày bán đều có mức giá 2.000 đồng, chị Nguyễn Hồng Tú, một trong những thành viên của nhóm cho biết, mục đích ban đầu của nhóm là giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, cùng với đó, thấy lượng quần áo thải ra môi trường quá nhiều, nhóm cũng mong muốn được tái sử dụng để bảo vệ môi trường. “Trong quá trình trao tặng, chúng tôi thấy có một thực tế, không phải ai cũng muốn nhận không nhưng để mua mới thì họ lại không có tiền cho nên từ đó chúng tôi mới hình thành ý tưởng bán với giá 2 nghìn đồng mang tính tượng trưng để bà con hoàn toàn có thể mua hàng chứ không phải là cho tặng", chị Tú cho hay.

Để có được nguồn hàng phục vụ cho người lao động nghèo, các thành viên trong nhóm đã đi phát tờ rơi trên đường phố, kêu gọi ủng hộ trên mạng xã hội thậm chí đến từng hộ dân để xin từ những bộ quần áo cũ cho đến các loại sách, báo và vật dụng gia đình còn sử dụng được. Sau khi đã thu đủ số lượng hàng cần thiết, tất cả sẽ được đem về tập kết để kiểm tra, phân loại, cọ rửa, giặt giũ sạch sẽ rồi mới trao tặng hoặc đưa lên các kệ hàng bán cho người dân.

Chị Đặng Thị Liên, một thành viên đã gắn bó với nhóm 6 năm chia sẻ, có đồng hành và trực tiếp thực hiện nhiều dự án thiện nguyện cùng nhóm, chị mới có thể thấy rõ sự khó khăn, vất vả của nhiều người lao động, của những đứa trẻ nghèo.

"Cơ duyên để đến với E2K là khi đó em đang tìm một nơi để chữa lành. Thời gian đầu, có thể em nghĩ là mình đang đi giúp người ta, thế nhưng, sau rất nhiều chuyến đi với nhóm, em lại thấy mình đang được giúp lại. Được gặp, được thấy sự khó khăn của người dân nhất là bà con vùng cao, mới thấy những khó khăn hay những vấn đề mình gặp phải chẳng là gì. Càng đi thì em lại càng muốn gắn bó với nhóm nhiều hơn", chị Liên bộc bạch.

Từ những hoạt động thiện nguyện đầu tiên là gom quần áo và bán với giá 2.000 đồng, đến nay, E2K đã thực hiện hơn 100 hoạt động thiện nguyện lớn nhỏ khác nhau ở hầu hết các tỉnh miền núi phía Bắc như: xây dựng được gần 20 điểm trường, nhà lưu trú và các công trình tiện ích cho các em học sinh vùng cao ở tỉnh Điện Biên, Hà Giang (cũ), Lai Châu, Yên Bái (cũ), hỗ trợ tài chính cho khoảng 100 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương như Lào Cai, Hà Nội, Lạng Sơn,…, giúp các em ổn định cuộc sống, có thêm nỗ lực vươn lên trong học tập.

Ngoài ra, nhóm cũng duy trì việc tổ chức các chương trình, hoạt động như tặng bánh kẹo sau Tết, tặng quần áo, sách vở, vật dụng, thực phẩm cho các hoàn cảnh khó khăn, trồng cây xanh, cây ăn quả, hay hỗ trợ các vật dụng y tế cho bà con… Chính nhờ những hoạt động thiết thực mà nhóm đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng.

Chị Cao Hải Yến, người sáng lập nhóm E2K cho rằng, sau 10 năm hoạt động, khó khăn lớn nhất của nhóm vẫn là kho, bãi để tập kết hàng thu gom được, vì số lượng hàng thu được thường rất lớn. Việc thuê lại các địa điểm làm kho để hàng cũng không phải đơn giản, vì giá thuê khá cao, vượt quá khả năng chi trả của nhóm. Trước tình hình đó, nhiều mạnh thường quân đã chủ động liên hệ nhóm để cho mượn kho, mượn nhà để làm điểm bán hàng.

Hiện nhóm có khoảng 10 thành viên thường xuyên, nhưng những khi thu gom được nhiều đồ đạc, hoặc triển khai các chuyến đi, còn có thêm hàng chục tình nguyện viên khác đến giúp đỡ. Cõ lẽ, với các thành viên của nhóm, đây là việc nên làm, một công việc mà họ toàn tâm toàn ý để chia sẻ yêu thương đến cho mọi người.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty cổ phần du lịch và truyền thông ETV Hà Nội cho biết, điều chị thích nhất ở E2K là cách nhóm làm việc rất rõ ràng, minh bạch, đúng người, đúng việc. “Việc làm thiện nguyện bằng cái tâm là điều cần thiết nhưng làm việc thiện bằng cả trái tim và có hệ thống thì càng đáng quý hơn”, chị Hà nói.

Đôi khi, giá trị của sự cho đi không nằm ở con số. Hai nghìn đồng chỉ là số tiền nhỏ nhưng lòng nhân ái lại lớn hơn rất nhiều. Bởi khi mọi người biết quan tâm, biết sẻ chia với những mảnh đời còn khó khăn, thì mỗi hành động dù giản đơn cũng có thể sưởi ấm một trái tim, tiếp thêm hy vọng cho một cuộc đời.

Sức mạnh của 2.000 đồng

Trong số quần áo E2K thu gom được, một phần sẽ được mang đi tặng, một phần sẽ được đem bán với giá từ 2 nghìn đồng để gây quỹ và khuyến khích bà con lấy đúng thứ mình cần. Với nhiều người lao động như chị Nguyễn Thị Mền, làm nghề thu mua phế liệu, mức giá ấy giúp chị có thêm nhiều quần áo mới.

"Bây giờ để ra mua quần áo mới thì mình không có tiền. Ở đây, toàn quần áo mới thôi, được mua với giá 2 nghìn là quá rẻ. So với thu nhập của chúng tôi thì thế này mình mua được cả chục bộ vừa để về dùng vừa cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn khác cũng thoải mái", chị Mền bày tỏ.

Số tiền thu được sau khi bán hàng, nhóm dùng một phần nhỏ để chi trả cho các chi phí phát sinh, còn lại sẽ dùng để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, xây dựng điểm trường, trồng cây… Bằng cách này, E2K đã kêu gọi được nhiều người cùng tham gia làm thiện nguyện, từ người ủng hộ đồ đến người nghèo mua hàng dù với số tiền rất nhỏ.

Thầy Trần Quang Ngư, Hiệu trưởng Trường tiểu học Noong Luống, xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên cho rằng, đây giống như một vòng tròn yêu thương được lan toả rộng rãi. " Trường nhận được hỗ trợ của nhóm E2K khoảng 3 – 4 năm nay. Nhóm hỗ trợ mỗi năm 3 – 4 cháu, mỗi cháu là 300k/1 tháng. Tôi cho rằng đây là hoạt động rất thiết thực vì nó là sự đồng hành, hỗ trợ lâu dài chứ không chỉ là những việc thiện nguyện theo thời điểm, như vậy sẽ rất đảm bảo cho các cháu".

Hiện, E2K duy trì Quỹ học bổng dành cho các bạn học sinh nghèo nỗ lực vươn lên trong học tập với trị giá 300 nghìn đồng/1 tháng/1 bạn để có thể khuyến khích các bạn học tập, thay đổi tương lai.

Ngọc, lớp 12 trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, một trong những em học sinh được nhóm E2K trao học bổng nhiều năm nay cho biết, 6 người trong gia đình em hiện đang sinh sống trên căn nhà nổi tại khu vực bãi giữa sông Hồng. Bố mẹ em phải làm nhiều công việc một lúc để có thể trang trải sinh hoạt phí và lo cho 4 chị em ăn học. Từ nhiều năm nay, mỗi tháng, nhóm E2K hỗ trợ 2 suất học bổng nhờ đó gia đình Ngọc cũng giảm bớt gánh nặng kinh tế.

"Hàng tháng, gia đình em được nhận 2 suất học bổng, mỗi suất là 300 nghìn, trong đó có nhu yếu phẩm và đồ dùng học tập. Khoản tiền tuy nhỏ nhưng giúp gia đình em giảm được gánh nặng chi tiêu. Đây không chỉ giúp em về mặt vật chất mà còn là nguồn động lực lớn về tinh thần để em vươn lên trong học tập", Ngọc chia sẻ.

Với cách làm độc đáo, các chương trình thiện nguyện của E2K đã thực sự đem lại niềm vui cho mọi người. Khi người mua cảm nhận mình được lựa chọn món đồ ưng ý, người nhận lại cảm nhận được sự yêu thương. Hai nghìn đồng, con số tuy nhỏ nhưng khi được góp lại từ hàng trăm hàng nghìn tấm lòng tràn đầy yêu thương lại có thể viết nên những câu chuyện đẹp về sự sẻ chia trong cuộc sống.