Sau hơn 30 năm đứng lớp, bà Lã Thị Bảy lại vẫn miệt mài gieo chữ miễn phí cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật. Nghe bài viết dưới đây:

Dù chưa bước vào năm học mới nhưng sáng nào, con ngõ nhỏ dẫn vào Nhà sinh hoạt cộng đồng của Tổ dân phố số 6, phường Thanh Xuân, Hà Nội cũng có một số em nhỏ cắp sách lui tới. Đây là lớp học tình thương dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt do bà Lã Thị Bảy thường xuyên đứng lớp.

“Trước đây, tôi dạy học ở Nam Định. Khi về hưu, tôi lên Hà Nội với mục đích hỗ trợ con chăm lo nhà cửa và chơi với các cháu. Trong một lần tôi đến thăm lớp học, hiểu được hoàn cảnh của học sinh, tôi nghĩ mình còn sức khỏe và có sẵn nghề dạy học nên muốn làm điều gì đó tốt đẹp cuộc đời”, bà Bảy chia sẻ.

Lớp học tình thương do bà Phạm Thị Huyền - một giáo viên đã nghỉ hưu, quê ở tỉnh Tuyên Quang, mở ra. Sau hơn 20 năm quản lý và trực tiếp đứng lớp, vì tuổi cao, sức khỏe suy giảm bà Huyền đã khích lệ bà Bảy tiếp nối. Phần vì cảm động trước tấm lòng của người đồng nghiệp, phần khác vì thương các em nhỏ, bà Bảy nhận lời.

Lớp học thường chỉ có 15 học sinh nhưng đủ các lứa tuổi. Mỗi em một cảnh ngộ, song tất cả đều có một điểm chung là hoàn cảnh éo le. Em thì bố mẹ ly hôn; em thì bố hoặc mẹ vướng lao lý; em thì gia cảnh khó khăn; em bị bệnh tự kỷ; có em mắc chứng chậm phát triển về trí tuệ… Điều này khiến cho việc dạy trở nên vô cùng khó khăn. Nếu không xuất phát từ cái tâm, chắc chắn bà Bảy không thể gắn bó với lớp học này hơn hai năm nay.

“Chênh lệch về tuổi nên tâm lý của các em khác nhau, khả năng nhận thức không đồng đều. Thậm chí, một số em còn có hành vi bất thường. Trong khi đó, tôi dạy tất cả các em trong cùng một lúc nên gặp nhiều khó khăn. Nếu không thương các em thật lòng, chắc tôi khó mà duy trì hoạt động của lớp”, bà Bảy chia sẻ.

Không chỉ mang đến cơ hội học tập, thay đổi cuộc sống, bà Bảy còn trang bị cho các em một số kỹ năng sống, như dạy cách dọn dẹp nhà cửa, gấp quần áo, nấu ăn, làm hoa giả…. Những hoạt động này khiến cho mỗi ngày tới lớp của các em là một ngày vui.

“Bố mẹ cháu bỏ nhau nên cháu bỏ học từ nhỏ. Giờ cháu đang học lại chương trình lớp 3. Mục tiêu của cháu là chuyển lớp nhanh để học lên cao hơn”, Nguyễn Ánh Ngọc - học sinh của lớp học tình thương tâm sự.

“Con rất thích đến lớp. Tại đây, con được cô Bảy dạy viết, dạy đọc, làm hoa giả và cách cắm hoa”, Nguyễn Minh Châm chia sẻ.

Nhờ có lớp học tình thương của bà Lã Thị Bảy, những người cha, người mẹ cũng vơi bớt áp lực “cơm áo gạo tiền”, đồng thời gia tăng niềm tin vào một tương lai tươi sáng của những em nhỏ kém may mắn.

“Con mình học ở đây. Bạn ấy tiếp thu chậm, trước đây cứ tưởng không theo học được nhưng bây giờ cũng biết chữ rồi. Như thế là gia đình chúng tôi mừng lắm rồi”, một người mẹ chia sẻ.

Cứ như vậy, thay vì nghỉ ngơi, hơn hai năm nay, bà Lã Thị Bảy tình nguyện làm “chỗ dựa” cho những em nhỏ kém may mắn. Bà cho biết sẽ tiếp tục “đứng lớp” đến chừng nào sức khỏe cho phép. Với bà, sự tiến bộ của các em nhỏ và niềm vui của phụ huynh chính là hạnh phúc của người đứng lớp./.