Với những người trông bệnh nhân ở trong các bệnh viện tại Hà Nội, Tết là dịp dễ kiếm tiền nhất. Những người phải nằm viện xuyên Tết đều là các bệnh nhân được theo dõi đặc biệt, bệnh nặng cần có người chăm sóc. Trong những ngày mưa lạnh, gió thổi hun hút, nhưng nhiều người lao động “trông thuê” vẫn chịu cảnh màn trời chiếu đất, đối mặt với cái mưa lạnh khắc nghiệt của thời tiết để tiết kiệm tiền gửi về gia đình dịp Tết. Chị Nguyễn Thị Nụ, quê ở Nghệ An, ra chăm bệnh nhân ở bệnh viện Bạch Mai kể, "tôi trông người nhà được 3 tuần rồi, tối ngủ chỉ cần mặc nhiều áo vào, đi tất chân, găng tay vào thế thôi”.

Thời tiết chuyển từ rét sang nồm, ẩm khiến dân buôn hoa, cây cảnh “lao đao”. Năm nay dân tình mua hoa, cây cảnh không nhiều, khiến việc buôn bán cũng chậm. Hàng chục chiếc lều được dựng lên để nghỉ ngơi, chống mưa rét và trông coi cây cảnh trong những ngày mưa lạnh. Thu nhập giảm, khiến họ thêm phần áp lực vì Tết ngày càng đến gần. Những người bán đào, quất ở phố Kim Ngưu, Thanh Nhàn than thở rét thì đốt củi, dựng lều. Cũng vì sắp tết rồi nên họ phải đổ ra đường để đi làm, lao động để lo cho ngày tết

Tết vẫn còn xa vời… là tâm trạng của nhiều lao động nghèo. Với bà Nguyễn Thị Vy, một người bán “chè chén” cạnh cổng chùa ở phố Bồ Đề, Gia Lâm thì Tết cũng chẳng khác ngày thường là mấy. Mưu sinh bằng việc bán chén trà, gói kẹo, sống một mình không người chăm sóc, bà Vy chưa từng nghĩ “Tết là dịp nghỉ ngơi”.

“Ngày được vài chục nghìn, lo sống qua ngày thôi, sống một mình cũng chẳng ăn uống gì nhiều, nhưng vẫn phải bán hàng từ sáng tới đêm… nghĩ nhiều khi cũng cô đơn nhưng ở mãi cũng thành quen”, bà Vy than thở.

Bà Nguyễn Thị Thúy sống ở khu Bạch Đằng, ngoài đê Hà Nội. Trong “xóm nghèo”, nhiều người giống bà Thúy, chọn cho mình công việc thu mua đồng nát. Đi làm từ tờ mờ sáng, lúc rảnh rỗi lại đi rửa bát thuê cho mấy hàng phở, hàng cơm, khi về nhà đã tối mịt, nên bà Thúy cũng không có khái niệm về thời gian. Chỉ đến khi nhận những gói quà hỗ trợ người nghèo của Hội phụ nữ phường bà mới nhận ra: “sắp đến Tết”.

Lịch báo đã lập xuân, không khí Tết đã ngập tràn các con phố, nhưng những người lao động phổ thông tại Hà Nội vẫn quần quật, cặm cụi với vòng quay mưu sinh. Nhiều lúc họ suy nghĩ rất đơn giản, cứ có việc làm thì sẽ có thu nhập để trang trải trong những ngày Tết, vì vậy Tết không có nghĩa là nghỉ ngơi./.