Sau nhiều ngày tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở ở thôn 1 xã Trà Leng trong vô vọng, sáng nay 1/11, phương án tìm kiếm tiếp tục được mở rộng. Các máy xúc đã được điều động thêm để cào xới khu vực lòng hồ nơi lũ từng quét xuống, đồng thời huy động thêm ca nô, thuyền máy để tìm kiếm sâu rộng các vùng hạ nguồn sông Leng và sông Tranh. Tuy nhiên sau rất nhiều nỗ lực, tích cực tìm kiếm, đến thời điểm này vẫn chưa tìm thấy thêm nạn nhân. Ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) xác nhận với phóng viên VOV2.

Đối với việc ổn định cuộc sống của người dân, ông Dũng cho biết: Trước mắt, địa phương bố trí các hộ dân bị sạt lở mất nhà ở xen ghép với các hộ khác hoặc tập trung tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, trường học. Còn tới đây khi công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích kết thúc, huyện sẽ sử dụng ngân sách của địa phương cùng với việc kêu gọi các nhà hảo tâm, để cùng với chính quyền xã, phối hợp với người dân khảo sát địa điểm bảo đảm an toàn để dựng lại nhà mới nền cứng, kiên cố cho 15 hộ dân ở thôn 1. Ngoài ra, địa phương cũng sẽ huy động mạnh thường quân hỗ trợ trang bị đầy đủ đồ dùng sinh hoạt, dụng cụ sản xuất cho những hộ này vì sau sự cố tang thương, họ hoàn toàn trắng tay.

Riêng với các cháu mồ côi cha mẹ, không còn người thân thích, hiện đang học tại các trường nội trú sẽ được nhà trường sát cánh, động viên để các cháu vượt qua nỗi đau mất mát này. Về lâu dài, địa phương sẽ có kế hoạch hỗ trợ các cháu được nuôi dưỡng, học hành chu đáo nhất. Còn một số em nhỏ, hiện tại cũng đã có rất nhiều nhà hảo tâm nhận nuôi dưỡng, chăm lo cho các em đến tuổi trưởng thành.

Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My Trần Duy Dũng cũng khẳng định: Hiện chính quyền địa phương cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm để người dân ở đây không bị thiếu đói sau thiên tai.