Những ngày qua, mưa lớn liên tục đổ xuống trên diện rộng các tỉnh miền Trung Tây Nguyên, nhiều khu dân cư ngập sâu trong nước, đời sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề khi nước lũ dâng cao, chia cắt nhiều tuyến đường. Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, lực lượng vũ trang Quân đội nhân dân Việt Nam đã đồng loạt vào cuộc, triển khai nhiều biện pháp cứu hộ - cứu nạn, tiếp tế nhu yếu phẩm và đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Bộ đội Biên phòng: Lội bùn, vượt nước sâu cứu dân trong đêm

Ngay sau cuộc họp khẩn trong chiều ngày 20/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã huy động tối đa quân số, chia thành nhiều tổ công tác túc trực tại các điểm xung yếu. Các tổ sử dụng xuồng hơi, áo phao, dây cứu hộ và xe chuyên dụng để tiếp cận những khu vực bị ngập sâu, nhất là nơi người dân bị cô lập.

Trong từng con hẻm ngập nước đến ngang hông, tiếng gọi vang lên: “Bà con ơi, bộ đội đến rồi!”. Những cụ già được dìu qua dòng nước chảy xiết, trẻ nhỏ được bế cao ngang ngực, từng hộp sữa, từng ổ bánh mì được trao tận tay.

Chỉ trong ngày 20/11, BĐBP Khánh Hòa đã liên tiếp cứu nạn hai vụ trôi dạt trên vịnh Nha Trang, khi nước lũ dâng cao và thời tiết diễn biến phức tạp, kịp thời cứu sống ba ngư dân.

Tại Đắc Lắc, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cùng 7 ca nô, thuyền các loại xuống các điểm xung yếu, trực tiếp hỗ trợ nhân dân di dời tài sản, dựng lại nhà cửa và gia cố những vị trí có nguy cơ sạt lở

Và tại Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng thành phố vẫn đang tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai tìm kiếm hai nạn nhân còn mất tích trong vụ sạt lở tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn.

Mới đây, tại hội nghị tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách giúp đỡ các địa phương miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ, Trung tướng Vũ Trung Kiên - Tư lệnh BĐBP yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng các địa phương bị ảnh hưởng do mưa lũ thực hiện các phương án tốt nhất cho người dân, không để dân đói, rét và phải an toàn tuyệt đối. Rà soát, đánh giá dự báo diễn biến tiếp theo nguy cơ sạt lở đường biên, cột mốc, đồn, trạm biên giới để thống nhất phương án xử lý, di dời nếu nguy hiểm. Đồng thời khẩn trương chuẩn bị nhân lực, vật lực, thuốc men, y tế để sẵn sàng phục vụ cán bộ chiến sĩ, nhân dân trong và sau mưa bão, lũ.

Lực lượng Hải quân: Xua đi nỗi lo cho người dân vùng ven biển

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân dốc sức đồng hỗ trợ người dân vượt lũ, với tinh thần cứu giúp dân như chính người thân của mình, nhất là tại những khu vực ven biển, nơi thủy triều và mưa lớn cùng dâng cao.

Các xuồng của Hải quân được điều động vào khu vực nước sâu, phối hợp với Biên phòng vận chuyển nhu yếu phẩm: bánh mì, sữa, nước sạch, áo phao, đèn pin… đồng thời đưa người dân từ vùng bị chia cắt ra điểm tập trung an toàn.

Nhiều chiến sĩ Hải quân phải làm việc xuyên đêm trong điều kiện thời tiết xấu, gió lớn, nước xiết, nhưng tinh thần trách nhiệm vẫn luôn được đặt lên hàng đầu.

Đến nay, các lực lượng của Vùng 4 Hải quân đã cứu hàng trăm hộ dân với gần 2.000 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cũng khẩn trương triển khai nguồn hỗ trợ trị giá 150 triệu đồng (gồm 200 suất quà) của Quân chủng Hải quân đến với người dân các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Không quân hỗ trợ tiếp tế từ trên cao, bay cứu trợ nhân dân

Trong đêm 20/11 và rạng sáng 21/11, lực lượng Không quân đã điều động trực thăng thực hiện các chuyến bay quan sát, đánh giá tình hình ngập úng từ trên cao, hỗ trợ thông tin cho công tác điều phối cứu hộ mặt đất.

Khi nhận được yêu cầu khẩn về một số khu vực cô lập sâu, lực lượng bay đã thả xuống các gói hàng cứu trợ nhanh gồm thuốc men, lương khô, pin dự phòng và áo mưa, để người dân tạm thời cầm cự chờ lực lượng mặt đất tiếp cận.

Sáng 22/11, máy bay Mi-17 của Trung đoàn 930, Sư đoàn 372 đã cất cánh từ sân bay Phù Cát bay vào vùng lũ để cứu trợ nhân dân. Địa điểm bay cứu trợ là các xã Tuy An Đông, Tuy An Tây của tỉnh Đắk Lắk với số lượng hàng hoá là 3 tấn gồm lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm như lương khô, bánh, sữa, nước uống, áo phao… Đại tá Vũ Hồng Điệp - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không - Không quân trực tiếp chỉ huy bay.

Cùng với BĐBP, Hải quân và Không quân, các đơn vị lực lượng vũ trang đều bám sát địa bàn, chạy đua với thời gian để hỗ trợ nhân dân vượt qua sự khốn khó của thiên tai.

Các tổ công tác của Lữ đoàn 572 sử dụng ca nô, xuồng máy và các phương tiện chuyên dụng vượt dòng nước chảy xiết đến những điểm bị cô lập. Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng đã tổ chức sơ tán an toàn 22 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, trong đó có người già, phụ nữ và trẻ em. Toàn bộ quá trình diễn ra trong điều kiện nước dâng nhanh, thời tiết xấu, nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn nỗ lực từng phút để đưa người dân đến nơi an toàn.

Một trong những hình ảnh xúc động nhất là việc tổ công tác của Lữ đoàn nhanh chóng tiếp cận nhà cụ Nguyễn Thị Mười (89 tuổi, thôn Long Uyên, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắc Lắc) – người bị té ngã gãy chân khi lũ dâng. Các chiến sĩ đã kịp thời sơ cứu, cố định vết thương và đưa cụ lên ca nô vượt lũ đến bệnh viện. Nhờ sự hỗ trợ tận tình, cụ Mười đã được chuyển viện an toàn và đang được theo dõi, điều trị.

Tại các xã, phường bị ngập sâu của tỉnh Khánh Hòa và Đắc Lắc, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 305 phối hợp cùng lực lượng công an, dân quân địa phương đưa nhiều trường hợp người già, trẻ em, phụ nữ mang thai đến nơi trú tránh an toàn trong đêm.

Suốt đêm, các tổ công tác của Sư đoàn 305 tiếp tục chia thành nhiều mũi, túc trực tại các khu dân cư ngập nặng, không ngừng tuần tra, hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm và phối hợp với chính quyền rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Nhờ đó, nhiều khu vực đã chủ động kiểm soát được nguy cơ, giúp người dân yên tâm hơn trước diễn biến khó lường của thiên tai.

Tại phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai, Thượng tá Trương Thế Huần - Phó Lữ đoàn trưởng trực tiếp chỉ huy CBCS Lữ đoàn 573 tiếp cận các hộ gia đình bị cô lập, tổ chức di chuyển người và tài sản ra khu vực an toàn, sẵn sàng cơ động xử lý các tình huống khẩn cấp.

Khu vực điều phối cứu trợ- “Trái tim” của chiến dịch trong mưa lũ

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng chính quyền địa phương, Hải quân và Không quân đã thành lập khu vực điều phối cứu trợ tổng hợp hoạt động xuyên đêm.

Tại đây, hàng trăm cuộc gọi từ người dân gửi đến. Những trường hợp cần sơ tán khẩn được chuyển ngay cho tổ cứu hộ gần nhất. Những hộ cần tiếp tế được tổng hợp và phân tuyến để các lực lượng chuyên chở.

Ngoài lương thực, nước uống, khu vực điều phối còn chuẩn bị quần áo khô, thuốc cảm, thuốc tiêu hóa, băng gạc, nước sát khuẩn, nhằm hỗ trợ sơ cấp cứu ban đầu cho người dân bị nhiễm lạnh, trượt ngã hay kiệt sức

Giữa lúc các lực lượng đang căng mình chống lũ, Thượng tướng Trương Thiên Tô- Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng nặng của mưa lũ tại phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai.

Tại khu điều phối cứu trợ, Thượng tướng gửi lời động viên đến toàn bộ cán bộ, chiến sĩ: “Bất cứ nơi nào Nhân dân gặp khó khăn, Quân đội phải có mặt. Các đồng chí cần đảm bảo an toàn tuyệt đối trong khi thực hiện nhiệm vụ và phải coi việc cứu dân là mệnh lệnh từ trái tim.”

Thượng tướng cũng đến thăm một số hộ dân vừa được sơ tán, hỏi thăm sức khỏe những người già yếu, trẻ nhỏ và trao tận tay bà con 100 phần quà gồm sữa, mì ăn liền và thuốc men, mỗi suất trị giá 2,5 triệu đồng. Giữa cảnh nhà cửa trôi dạt, đồ đạc chẳng còn gì, chị Võ Thị Kim Hường, phường Quy Nhơn Đông nghẹn ngào: "Suốt mấy ngày mắc kẹt trong biển nước, chúng tôi chỉ biết cầm cự trong đói khát. May mắn thay, các anh bộ đội cùng những nhóm thiện nguyện đã vượt lũ vào tận nơi, mang cho chúng tôi đồ ăn, nước uống. Chúng tôi cảm động vô cùng".

Tình quân dân - sức mạnh vượt mọi thử thách

Theo dự báo, những ngày tới, khu vực miền Trung- Tây Nguyên khả năng tiếp tục có mưa lớn. Nguy cơ ngập sâu, sạt lở và lũ quét vẫn đang ở mức cao. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của lực lượng vũ trang và các cơ quan chức năng, người dân đã bớt lo lắng.

Ngày 21/11, Bộ Quốc phòng ban hành công điện hỏa tốc số 7483/CĐ-BQP gửi các cơ quan, đơn vị về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ.

Công điện nêu rõ: lực lượng quân đội phối hợp cùng chính quyền, các lực lượng trên địa bàn cương quyết sơ tán những hộ dân còn ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; sẵn sàng nhường lại doanh trại làm nơi sơ tán tạm thời, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho người dân; Cục Cứu hộ - Cứu nạn xuất cấp 15 tấn lương khô cho Quân khu 5 trong thời gian sớm nhất kịp thời hỗ trợ nhân dân, không để dân đói. Lực lượng Quân y triển khai đồng bộ các biện pháp tổ chức vệ sinh, phòng dịch, phun khử khuẩn, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân.

Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đóng quân khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất. Ban chỉ huy BĐBP các tỉnh cùng Hải quân, Không quân và các lực lượng tại địa phương tiếp tục duy trì trực 24/24, bố trí sẵn đội hình cơ động, phương tiện chuyên dụng, lương thực dự phòng và các tổ y tế lưu động.

Binh chủng Thông tin liên lạc, Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông Quân đội phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh khảo sát các khu vực xung yếu để kịp thời phát hiện vết nứt, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, bị chia cắt, cô lập nhằm cảnh báo sớm và có biện pháp phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục ngay các sự cố mất tín hiệu viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Trên khắp các khu vực miền Trung- Tây Nguyên những ngày này như một đại công trường, tất cả đều dồn sức, chung tay hỗ trợ đồng bào mình qua cơn hoạn nạn. Những đêm trắng của người lính cứu dân khỏi dòng nước lũ, những đôi vai áo ướt lạnh, những đứa trẻ được bế lên tay, cụ già được cõng trên lưng, từng túi đồ ăn nước uống được chuyển đến tận người dân, những ánh đèn pin soi trong màn mưa mịt mùng… đã trở thành hình ảnh đẹp, xúc động.

Khi dân cần, quân có mặt. Khi dân khó, quân giúp đỡ- Một sự đồng hành giản dị nhưng thiêng liêng, bền chặt qua bao thế hệ. Đó là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của tình quân dân, cho tinh thần “Tất cả vì Nhân dân, đi về phía Nhân dân” - truyền thống quý báu của Quân đội nhân dân Việt Nam.