Rạng sáng ngày 7/10, nước lũ bắt đầu dâng nhanh tại khu vực Trường PTDTNT Na Rì, Thái Nguyên. Chỉ 10 phút, toàn bộ trường học bị cô lập hoàn toàn. Đến 8h, nước dâng lên 2m, toàn bộ 275 học sinh và 10 giáo viên có mặt tại trường di dời lên tầng 2 tránh lũ trong lúc chờ cứu hộ. Lợn, gà của những hộ dân xung quanh cũng được gửi tại trường đề phòng thiệt hại.

May mắn là nhà trường đã kịp thời chuẩn bị thực phẩm nấu ăn cho các em. Đến 14h, những tốp học sinh đầu tiên bắt đầu được di chuyển đến nơi an toàn. 19h, chuyến di tản cuối cùng đưa các thầy cô trong ban giám hiệu rời trường tránh lũ mới kết thúc.

Cô Nông Thị Tuyết, hiệu trưởng Trường PTDTNT Na Rì cho biết, trong đợt lũ này, toàn trường ngập hơn 10m. Đây là lần thứ 3 trong năm trường gặp lũ. Cách đây một tuần (30/9), nhà trường cũng phải “chạy lũ” nhưng lần này nước dâng quá nhanh khiến thầy trò không kịp trở tay.

“Đợt lũ ngày 30/9, giáo viên và học sinh kịp di dời ra Ban chỉ huy quân sự, nước cũng mới chỉ ngập tới chân cổng trường. Nhưng, lần này nước ngập cổng trường, lên cả tầng 2 nhà hiệu bộ. Toàn bộ nhà bếp, nhà ăn, nhà bộ môn, khu tập thể giáo viên đều ngập lên tận mái”, cô Tuyết so sánh.

Đến 20h tối qua, nước bắt đầu rút dần. Rạng sáng nay, có thể đi bộ vào trường nhưng bụi tre, rác, cây...ngổn ngang. Bùn ngập toàn bộ tầng 1 kí túc xá, bàn ghế, thiết bị dạy học chưa kịp di dời lên tầng 3 đều bị trôi hết.

Sau 3 trận lũ, phụ huynh và học sinh nhà đều cảm thấy bất an. Hiệu trưởng Trường PTDTNT Na Rì cho biết, vị trí của trường rất “mong manh”. Nếu gặp những đợt lũ như vừa qua, nhà trường dễ dàng bị cô lập.

Trường có một phía giáp sông Bắc Giang xuôi xuống Lạng Sơn, một bên là sông Tà Pìn (sông nhỏ ở địa phương), đường ra cổng thấp. Bởi vậy khi nước dâng, 2 con sông chảy tứ phía, giao nhau làm cho trường như một ốc đảo.

“Học sinh dân tộc nội trú ở đây 24/24 nên sẽ không an toàn khi thời tiết biến đổi như thế này”. Cô Tuyết mong muốn, tới đây nhà trường sẽ được di dời đến một vị trí cao hơn để đảm bảo an toàn khi thời tiết thất thường.

Không riêng Trường PTDTNT Na Rì, loạt trường học ở Thái Nguyên cũng ngập sâu trong nước lũ. Trường Mầm non Quang Vinh, Trường Tiểu học Tân Long, Trường THCS Tân Thịnh...cũng bị ngập sâu trong nước.

Các cơ sở giáo dục ĐH thuộc ĐH Thái Nguyên, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên cũng ngập sâu.

Theo PGS.TS Trần Bảo Ngọc – Trưởng phòng QLNH, Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên không bị ngập. Tuy nhiên, 241 sinh viên của nhà trường đang ở tạm tại kí túc xá Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên cũng ít nhiều ảnh hưởng do trường sư phạm bị lũ vào.

Toàn bộ tầng 1 của Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên ngập, buộc sinh viên phải di dời lên các tầng cao hơn, ở ghép phòng. Tình trạng mất điện diện rộng khiến cho các em không thể học online.

Trong những ngày này, ĐH Sư phạm Thái Nguyên vẫn đảm bảo thực phẩm cung cấp cho sinh viên tại kí túc xá. Đồ ăn của nhà trường và các nhà hảo tâm được vận chuyển trên thuyền đưa vào các phòng. Các siêu thị cũng tạo điều kiện để người dân có thể sạc pin điện thoại trong những ngày này.

Hôm nay, Thái Nguyên nắng đẹp, song nước rút chậm.

Theo báo cáo lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy (Thái Nguyên) đã đạt đỉnh ở mức 29,9m, trên báo động 3 khoảng 2,9m và trên mức lịch sử năm 2024 là 1,09m. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục lên trên mức báo động 3.

Tại trạm Gia Bảy tiếp tục ở trên mức báo động 3 và lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương sẽ lên và vượt mức lũ lịch sử năm 1986 khoảng 0,13m./.