Sáng 6/4, tại Trường Tiểu học Văn Tiến Dũng (Từ Liêm, Hà Nội), một buổi sinh hoạt dưới cờ đã trở thành hành trình kết nối đầy cảm xúc mang tên “Hành trình từ đất liền ra biển lớn”. Hoạt động không chỉ tạo nên không gian giáo dục giàu ý nghĩa mà còn là cầu nối đặc biệt, đưa tình cảm của học sinh Thủ đô vượt hàng trăm hải lý, hướng về những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió.

Điểm nhấn đặc biệt là phần chia sẻ thực tế về Trường Sa của Thượng tá Nguyễn Danh Quân – cán bộ Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Những câu chuyện từ chuyến công tác đầu năm 2026 của anh đã mang đến cho các em học sinh cái nhìn chân thực, gần gũi hơn về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thượng tá Nguyễn Danh Quân xúc động nói: “Xuất phát từ chuyến công tác vừa rồi ra Trường Sa, tôi có rất nhiều cảm xúc, đặc biệt là niềm tự hào với những người đồng đội của mình ngoài đảo xa, những câu chuyện tôi kể hôm nay đều là trải nghiệm rất thật, và tôi rất vui khi nhà trường đã phát động phong trào viết thư gửi tới các chiến sĩ”.

Từ những câu chuyện chân thực ấy, nhà trường đã phát động cuộc thi viết thư gửi tới các chiến sĩ hải quân đang công tác tại Trường Sa. Đây được xem là hoạt động trọng tâm của chương trình, nhằm khơi dậy tình yêu biển đảo, đồng thời tạo cơ hội để học sinh bày tỏ tình cảm, suy nghĩ của mình đối với những người lính đang làm nhiệm vụ nơi xa. Cô giáo Nguyễn Thị Thảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Văn Tiến Dũng cho biết: “Nhà trường phát động tới các con học sinh viết thư gửi cho cán bộ chiến sĩ đang công tác ngoài Trường Sa với mục đích tạo cơ hội cho toàn thể các con học sinh được bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của bản thân về những người chiến sĩ hải quân- những con người đã âm thầm cống hiến cho đất nước nơi đầu sóng ngọn gió để giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.

Ngay sau lời phát động, học sinh đã hưởng ứng bằng những bức thư được đầu tư công sức, tình cảm và được thể hiện qua hình thức bắt mắt, sinh động, các em bày tỏ niềm tự hào khi được tham gia một hoạt động mang ý nghĩa lớn lao.

Đại diện cho gần 1.000 học sinh toàn trường, em Trần Vân Anh xúc động chia sẻ: “Giữa mênh mông sóng gió của biển khơi, các chú vẫn ngày đêm vững vàng canh giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Cháu xin gửi tới các chú lòng biết ơn sâu sắc và lời chúc sức khỏe, bình an. Cháu hứa sẽ chăm ngoan, học thật tốt để xứng đáng với sự bảo vệ và hy sinh của các chú…”.

Không chỉ dừng lại ở những lá thư viết tay truyền thống, chương trình còn giới thiệu hình thức “thư số” – một cách làm mới, tận dụng lợi thế của công nghệ thông tin để rút ngắn khoảng cách giữa đất liền và đảo xa. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh được trực tiếp thao tác trên máy tính, gửi những thông điệp yêu thương qua nền tảng trực tuyến.

Thượng tá Nguyễn Danh Quân khẳng định đây là một ý tưởng rất hay, tận dụng được lợi thế của công nghệ thông tin và truyền thông thay vì phải mất rất nhiều thời gian để chuyển thư tay ra đảo xa, thì thư số bằng video, hình ảnh… có thể đến ngay với các chiến sĩ, giúp họ cảm thấy đất liền rất gần.

Những “cánh thư vượt sóng” – dù là viết tay hay số hóa – đã trở thành biểu tượng của sự kết nối bền chặt giữa đất liền và biển đảo. Từ những nét chữ còn non nớt, từ những cú chạm trên màn hình, tình yêu Tổ quốc đang được vun đắp một cách tự nhiên, bền bỉ trong thế hệ trẻ. Hoạt động cũng cho thấy sự đổi mới trong phương pháp giáo dục, khi kết hợp hài hòa giữa truyền thống và công nghệ hiện đại, giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn về trách nhiệm công dân, đặc biệt là với chủ quyền biển đảo.