Những ngày đầu xuân, không khí Tết không chỉ hiện diện trong mỗi gia đình, mà còn lan tỏa rộn ràng trong không gian học đường. Tại nhiều trường học, các hoạt động trải nghiệm Tết cổ truyền đang trở thành những giờ học đặc biệt - nơi học sinh được “chạm” vào văn hóa dân tộc.

Nghe audio tại đây:

Những ngày giáp Tết, trong không gian ngập tràn sắc xuân, khuôn viên Trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Maya, Hà Nội trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày với Hội Làng Maya.

Sau tiếng trống hội rộn ràng, cả Làng cùng treo các vật phẩm lên Cây Nêu, thực hiện nghi lễ dựng nêu giữa sân trường - biểu tượng thiêng liêng cầu chúc bình an và xua tan những điều không may của năm cũ.

Dòng chảy văn hóa dân tộc còn được nối dài qua các vở kịch sự tích dân gian do thầy trò dàn dựng, gian hàng xin chữ ông đồ. Tại Hội làng, phụ huynh và học sinh cùng nhau quây quần bên bếp lửa nồng đượm để gói bánh chưng và tham gia các trò chơi truyền thống như ném còn, đập niêu.

Trong không gian trải nghiệm, nhiều học sinh háo hức với hoạt động gói bánh chưng - một truyền thống tưởng chừng quen thuộc nhưng lại là lần đầu tiên với nhiều học sinh thành phố. Em Đinh Nguyễn Minh Khuê, học sinh lớp 6 phấn khởi vì lần đầu tiên được tự tay gói bánh chưng và xem dựng Cây Nêu.

Dựng Cây Nêu - nghi lễ mang đậm ý nghĩa văn hóa trong ngày Tết cổ truyền khiến nhiều học sinh thích thú. “Các thầy cô nói rằng khi chạm tay vào Cây Nêu, mình có thể ước một điều tốt đẹp cho năm mới”-Minh Khuê chia sẻ.

Theo cô Nguyễn Thị Kim Huế, giáo viên Trường Maya A - người tham gia xây dựng kịch bản trải nghiệm Tết cho học sinh, Hội Làng không chỉ là một sự kiện vui chơi mà còn là một không gian giáo dục giàu cảm xúc.

“Dựng cây nêu như một nghi lễ mở đầu mang tính biểu tượng và kết nối. Khi ông bà, cha mẹ, thầy cô và học sinh cùng tham gia, các em không chỉ học về văn hóa mà còn được sống trong văn hóa, được cảm nhận và trân trọng những giá trị cội nguồn.

Em Phạm Nhật Thùy Dương, học sinh lớp 5B, tham gia vở kịch Cây tre trăm đốt chia sẻ, những tích truyện được lồng ghép trong các tiết mục biểu diễn giúp học sinh hiểu sâu hơn về phong tục truyền thống dân tộc.

Việc đưa các hoạt động trải nghiệm Tết cổ truyền vào môi trường học đường giúp học sinh học bằng cảm xúc, bằng sự tham gia trực tiếp, thay vì chỉ ghi nhớ kiến thức.

“Những khoảng ‘chậm’ rất cần thiết trong đời sống học đường hiện đại, giúp các con kết nối với bản thân, với gia đình và cộng đồng, từ đó hình thành nhân cách một cách tự nhiên và bền vững”- cô Huế chia sẻ.

Theo cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Thủy, Hội làng Maya là dịp để mọi người sum họp quây quần, kết nối với truyền thống văn hóa của dân tộc, gửi gắm những lời chúc và mong ước về năm mới an lành như câu đối treo trên cây nêu của làng hàng năm: "Tuế tuế bình an nhật/ Niên niên như ý xuân".

Một trong những điểm đặc sắc và kỳ công nhất là các gian hàng của học sinh tại các xưởng thực hành. Các em đã chuẩn bị và làm các sản phẩm này trong suốt một học kỳ, bắt đầu từ việc tuyển nhân sự, ngồi với nhau để phân tích vấn đề, viết mục tiêu, quyết định dự án và phân công các nhiệm vụ, tổ chức sản xuất các sản phẩm ...

“Với học sinh trung học, số tiền thu được từ hoạt động bán sản phẩm tại hội làng sẽ được sử dụng để gây quỹ cho các dự án cộng đồng mà các em đang theo đuổi” - cô Thủy cho biết.

Giữa nhịp sống hiện đại, khi Tết đôi khi trở nên vội vã, trải nghiệm Tết cổ truyền đã gieo vào lòng con trẻ tình yêu với văn hóa dân tộc, để Tết không chỉ là một kỳ nghỉ, mà là ký ức, là giá trị và là cội nguồn được gìn giữ qua từng thế hệ.