HLV Uki Tetsuro của Myanmar đánh giá rất cao sự tiến bộ của đối thủ: “Đúng như các bạn thấy, đội tuyển Úc đã tiến bộ rất nhiều kể từ sau trận mở màn. Tôi nghĩ trận đấu ngày mai sẽ thực sự khó khăn cho cả hai đội. Chúng tôi chỉ có hai ngày để hồi phục, nhưng các cầu thủ sẽ cố gắng hết sức để lấy lại thể lực. Quan trọng hơn cả, chúng tôi sẽ bước vào sân với tinh thần chiến đấu đến cùng và không bỏ cuộc. Đó là điều tôi luôn yêu cầu ở họ.”

Nói về chân sút số một Win Theingi Tun, nhà cầm quân này bày tỏ: “Cô ấy đã ghi bảy bàn ở giải và rõ ràng là rất quan trọng. Nhưng như chính cô ấy đã chia sẻ, điều quan trọng nhất không phải là ghi bàn, mà là chiến thắng và sự hy sinh cho tập thể. Tôi rất hài lòng với Win Theingi Tun, nhưng tôi cũng biết ơn toàn bộ các cầu thủ của mình. Trận chung kết này sẽ là cơ hội để tất cả thể hiện hết khả năng.”
Đội trưởng Khin Marlar Tun nhấn mạnh tầm quan trọng lịch sử của trận đấu: “Chúng tôi đã từng vào chung kết, nhưng đã 10 năm rồi. Lần này, nếu giành được cúp, điều đó không chỉ tốt cho đội bóng và các cầu thủ mà còn mang lại niềm tự hào lớn cho đất nước Myanmar. Đây là cơ hội để bóng đá nữ Myanmar có bước tiến mới. Với tôi, điều quan trọng nhất là toàn đội sẽ tập trung, thi đấu với sự tôn trọng và cống hiến trọn vẹn đến phút cuối cùng. Tôi tin rằng chức vô địch sẽ là thông điệp và động lực tuyệt vời cho thế hệ cầu thủ nữ trẻ.”

Bên kia chiến tuyến, HLV Joe Palatsides của Australia khẳng định thất bại ở trận ra quân không khiến đội nản lòng: “Chúng tôi đã đến đây chỉ một ngày trước trận gặp Myanmar, trong điều kiện khí hậu nóng ẩm rất khắc nghiệt, nên sự chuẩn bị không hề tốt. Dù vậy, đó vẫn là một trận đấu sít sao. Từ đó đến nay, tôi rất ấn tượng với các cầu thủ vì sau từng trận, họ đều tiếp thu rất nhiều và tiến bộ nhanh chóng. Trong giải đấu ngắn ngủi với năm trận trong 14 ngày, không có nhiều thời gian tập luyện, chỉ có hồi phục, nhưng cách họ thích nghi và thực hiện chiến thuật thật sự đáng kinh ngạc.”

Nữ cầu thủ Amy Chessari thừa nhận trận thua đầu tiên đã trở thành cú hích: “Chắc chắn là chúng tôi không bao giờ muốn thua, nhưng nó đã thắp lên một ngọn lửa trong toàn đội. Sau đó, chúng tôi đã xoay chuyển rất nhanh, đặc biệt là trong trận gặp Philippines, rồi tiếp tục có được chiến thắng trước Việt Nam ngay trên sân nhà của họ trước hơn 16.000 khán giả. Cường độ trận đấu cực kỳ cao, nhưng việc giành chiến thắng trong bầu không khí ấy khiến tất cả chúng tôi tự tin hơn bao giờ hết.”
Khi được hỏi về cách đối phó với mũi nhọn nguy hiểm Win Theingi Tun, HLV Palatsides chia sẻ rõ ràng: “Cách tốt nhất để ngăn chặn cô ấy là giữ bóng. Nếu chúng tôi kiểm soát bóng đủ tốt, họ sẽ phải lùi sâu và xa khung thành hơn. Điều quan trọng là tập trung vào lối chơi của chính mình và áp đặt thế trận. Nhưng dĩ nhiên, chúng tôi cũng sẽ không lơ là bởi chúng tôi hiểu rằng chỉ cần một khoảnh khắc, cô ấy có thể thay đổi cục diện trận đấu.”

Với Myanmar, đây là cơ hội lịch sử để lần đầu tiên bước lên bục cao nhất sau nhiều năm chờ đợi. Với Australia, chức vô địch sẽ là lời khẳng định cho sự trưởng thành của thế hệ cầu thủ trẻ, đồng thời tạo đà phát triển cho bóng đá nữ trong tương lai.
Cũng trong chiều 19/8 sẽ diễn ra trận tranh hạng 3 giữa chủ nhà Việt Nam và Thái Lan, ở vòng bảng, thầy trò HLV Mai Đức Chung vượt qua đối thủ với chiến thắng tối thiểu 1-0. Nói về trận đấu này, HLV Mai Đức Chung khẳng định: “Ở trận vừa rồi, chúng tôi làm chưa tốt. Trận tới, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu với Thái Lan để tranh hạng ba, chúng tôi phải làm tốt hơn. Thái Lan là đối thủ mà chúng tôi hiểu rất rõ, vì vậy toàn đội phải thi đấu chặt chẽ, phải nhập cuộc tốt hơn thì mới có thể giành chiến thắng”.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 16h30 ngày 19/8 trên SVĐ Lạch Tray, Hải Phòng, vào lúc 20 giờ là trận chung kết giữa Australia và Myanmar.