Đây là trận đại chiến giữa hai đội đứng sát nhau trên BXH và cùng bám đuổi đội đầu bảng Nam Định. CAHN là bên chơi lấn lướt hơn ở những phút đầu trong khi Thanh Hóa chủ động lùi xuống phòng ngự với số đông.

Dù vậy Thanh Hóa không giữ được sạch lưới khi ở phút 12, thủ môn Xuân Hoàng đấm ra một quả tạt bổng đúng vị trí của Hồ Tấn Tài và hậu vệ biên này đã sút xa vào góc khung thành bỏ trống trong lúc Xuân Hoàng chưa kịp trở lại vị trí. Bàn thua khiến Thanh Hóa phải dâng lên và họ chơi khá quyết tâm để tạo ra đột biến.

Tranh cãi xảy ra ở phút 20 khi Rimario có vẻ bị Bùi Hoàng Việt Anh đốn ngã trong vòng cấm CAHN trước khi kịp sút bóng, nhưng trọng tài và tổ VAR đều không cho Thanh Hóa hưởng 11m. Đến phút 31 Thanh Hóa có cơ hội tốt thứ hai từ đầu trận, A Mít làm tường cho Luiz Antonio dứt điểm nhưng cú sút đưa bóng vọt xà ngang.

Thế trận trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1 diễn ra khá quyết liệt, với những tình huống vào bóng rát của cầu thủ đôi bên, nhưng không có thêm bàn thắng được ghi.

Sang hiệp 2 đội chủ nhà 2 lần bỏ lỡ đáng tiếc với các pha dứt điểm chệch cột của Văn Thanh và Geovane, nhưng ở phút 60 Quang Hải đã lập công sau khi thoát xuống phá bẫy việt vị từ cú chọc khe của Elias. Tuy nhiên HLV Popov không bỏ cuộc, ông tung tiền vệ Văn Thắng vào sân và ở phút 74 anh đã rút ngắn 1-2 sau pha xoay người sút bóng trong vòng cấm bất chấp bị Việt Anh kèm sát.

Đáng tiếc cho Thanh Hóa là ở phút 79 hàng thủ của họ để cho Geovane thoát xuống dẫn tới pha phạm lỗi từ phía sau của Luiz Antonio và quả penalty cho CAHN. Văn Thanh trên chấm 11m dứt điểm chính xác nâng lên 3-1 dù Xuân Hoàng đổ người đúng hướng, và chiến thắng 3-1 giúp CAHN vượt lên trên chính Thanh Hóa để đứng nhì bảng, hai đội bằng điểm nhưng CAHN hơn hiệu số, trong khi Nam Định hơn cả hai đội 1 điểm nhưng chưa đá vòng này.

Sau trận đấu, HLV Popov chia sẻ về tình huống mà Geovane đạp vào người Doãn Ngọc Tân trong hiệp 1, nhưng cầu thủ của CLB CAHN chỉ nhận thẻ vàng: "Tôi không biết phải nói gì về tình huống đó cả. Các bạn có thể xem kỹ pha bóng đó. Có lẽ ở trên sân, trọng tài có vị trí quan sát tình huống đó tốt hơn tôi. Tôi chỉ không hài lòng khi Rimario bị trọng tài rút thẻ vàng. Cậu ấy phải nhận 2 thẻ vàng ở các trận trước đó rồi, giờ phải nhận thẻ vàng nữa nên trận sau gặp HAGL, Rimario không được ra sân. Còn lại, tôi không có vấn đề gì với trận này. CLB Công An Hà Nội có 75% lực lượng là tuyển thủ, còn chúng tôi không phải là đội có tài chính và nhiều cầu thủ tốt. Toàn đội đã nỗ lực thi đấu thứ bóng đá đẹp nhất. Thua trận, trách nhiệm là của tôi. Toàn đội sẽ cải thiện.”

Ông cũng dành nhiều lời khen cho tinh thần thi đấu của các học trò: "CLB Thanh Hóa đã chơi tốt, tạo ra nhiều cơ hội mà không tận dụng được. Trong bóng đá, nếu bạn mắc sai lầm và để đối thủ khai thác, bạn sẽ thua. Tôi không bận tâm với sai lầm của cầu thủ, bởi lỗi của họ là lỗi của tôi. Khi đội thắng, đó là chiến thắng cho tất cả. Khi đội thua, tôi sẽ nhận trách nhiệm. Các cầu thủ đã chơi tốt, chiến đấu đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Khi đã nỗ lực hết sức, dù có không thắng cũng chẳng sao. Có phải lúc nào cũng thắng được đâu. Chúng tôi đã thể hiện tốt nhất có thể, nên dù thắng, hòa hay thua, chẳng sao hết.”

Trong khi đó, HLV Kiatisak đánh giá: "So với 2 trận đầu mà tôi huấn luyện thì ở trận này, các cầu thủ đã cải thiện thể lực và sự tự tin. Tôi chưa từng thua CLB Thanh Hóa và tôi đã đặt chỉ tiêu không thua cho học trò ở trận này. Mục tiêu của tôi về chiến thuật là phải áp đặt lối chơi của CLB CAHN lên CLB Thanh Hóa. CLB Thanh Hóa là tập thể chất lượng, trước đây họ đá 5-3-2 hoặc 3-4-3, nhưng giờ họ đã thay đổi, và chúng tôi cũng vậy. Đây là cuộc so tài chiến thuật rất thú vị. Không thể tránh xung đột, sức nóng trên sân ở những trận đấu tranh ngôi nhì như vậy".

Chiến lược gia người Thái Lan đánh giá về Quang Hải: "Cậu ấy đã cải thiện tinh thần, thể lực, tự tin trong thời gian qua. Quang Hải là cầu thủ rất quan trọng của CLB CAHN. Tôi luôn nói chuyện để cậu ấy cải thiện thiếu sót, bên cạnh nâng tầm những điểm mạnh như sút xa, sút phạt. Quang Hải là người có tố chất lãnh đạo và biết lắng nghe để tiến bộ hơn. Ban đầu tôi muốn Quang Hải là đội trưởng sân khách, Tấn Tài là đội trưởng sân nhà nếu đá Hàng Đẫy, còn Việt Anh là đội trưởng nếu đá ở Mỹ Đình. Nhưng chúng tôi không có cơ hội đá ở Mỹ Đình nên hôm nay Việt Anh là thủ quân”.

Ở những trận đấu cùng ngày, Quảng Nam đánh bại Thể Công - Viettel với tỷ số 2-0, Khánh Hòa chia điểm cùng Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 0-0, Hải Phòng hòa 2-2 trước Sông Lam Nghệ An.