Người ta vẫn nói, cuộc sống thật vô thường, vui nay đấy, mai có ra sao cũng chẳng thể biết trước được giống như cuộc hôn nhân tràn ngập hạnh phúc hơn 7 năm qua của em, phút chốc hóa thành địa ngục.

Em năm nay 35 tuổi, chồng em 42. Chúng em có 2 mặt con đều là trai, cháu lớn gần 7 tuổi, cháu bé 4 tuổi. Sau khi cưới, vợ chồng em sống chung với gia đình chồng. Anh yêu thương, chiều chuộng em hết mức, chưa từng để em phải thiệt thòi. Cũng chính điều đó khiến em trở nên lười biếng, mọi việc ỷ lại vào chồng.

Có lẽ ngủ quên trong hạnh phúc quá lâu nên em không nhận ra chồng đã thay đổi. Cách đây không lâu, anh thẳng thừng tuyên bố không còn tình cảm với em nữa và muốn ly hôn. Ngay sau đó, anh ra ngoài thuê nhà ở với lý do cần không gian thoải mái để tĩnh tâm. Dường như chỉ cần chờ có vậy, gia đình anh bắt đầu xỉa xói, chửi mắng em. Họ cho rằng, em sống lỗi thế nào mà chồng đòi bỏ, chứng tỏ em là loại đàn bà không ra gì.

Những năm qua, dù có được chồng yêu thương, bảo vệ nhưng em cũng không hề có thái độ, cư xử không phải phép với gia đình chồng. Thậm chí, em còn cố gắng nhiều hơn để lấy lòng mọi người. Lễ Tết đều mua quà cho từng người. Mỗi tháng ngoài sinh hoạt phí, em đều biếu thêm ông bà nội vì đã hỗ trợ em việc nhà và chăm sóc các cháu. Vậy mà đến cuối cùng, em chẳng là gì trong mắt họ.

Em bàng hoàng, choáng váng, không thể tin vào những gì đã xảy ra. Ban đầu, em tự trách bản thân rất nhiều vì lúc nào cũng ỉ lại vào anh, không quan tâm đến cảm xúc của anh mới khiến anh chán nản. Em cố gắng liên lạc, tìm mọi cách để xin lỗi và níu kéo anh quay về. Thế nhưng, cái em nhận lại chỉ là sự ghẻ lạnh của anh. Em không hiểu mình đã làm gì sai đến mức anh muốn ly hôn với em và gia đình anh lại trở mặt đáng sợ như vậy. Đau đớn đến tột cùng khiến em không còn sức chống đỡ, em ngất lên ngất xuống, phải đưa đi cấp cứu vài lần.

Có lẽ thương em quá, một chị bạn của anh mới tiết lộ, anh đã có người khác, họ qua lại khoảng nửa năm nay. Anh ra ngoài thuê nhà ở không phải để được tĩnh tâm mà là để được ở bên người tình. Thậm chí, chị ấy còn bảo em nên bình tĩnh, tỉnh táo, bởi sẽ còn nhiều thứ em không ngờ về anh. Lúc đó, em còn chưa mường tượng được chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ nghĩ rằng mình cần phải ly hôn thì lúc này tất cả sự tệ bạc, tráo trở mới được phơi bày.

Sau khi cưới, cùng với tiền mừng của mọi người, bố mẹ em cũng cho thêm chút vốn để vợ chồng em mở cửa hàng điện máy và đương nhiên em đứng tên làm chủ. Ban đầu, hai vợ chồng cùng làm nhưng tới khi em có bầu và sinh con thì chồng em quản lý. Để thuận tiện cho việc kinh doanh, em cũng đã ủy quyền hoàn toàn cho anh mọi việc. Vậy mà, giờ đây, anh ta yêu cầu em phải chuyển nhượng cửa hàng sang tên anh để anh được làm chủ vì dẫu sao bao năm qua, em cũng chẳng góp mấy công sức cho cửa hàng. Cửa hàng phát triển như ngày hôm nay đều do một mình anh gánh vác. Nếu em đồng ý thì anh sẽ đồng ý ly hôn và để em nuôi 2 con. Còn nếu em không đồng ý thì anh ta sẽ không ly hôn nữa, em muốn đơn phương ly hôn thì anh cũng sẽ chứng minh để em không được nuôi đứa nào vì bản thân em không đủ khả năng kinh tế.

Bởi, trong suốt thời gian qua, mỗi khi chuyển khoản cho em anh đều ghi nội dung rất rõ ràng từ tiền học phí, mua sắm đồ đạc, chi tiêu sinh hoạt cho đến tiền chi tiêu riêng của em hay tiền tiết kiệm. Lúc ấy, anh chỉ giải thích rằng, anh muốn rõ ràng từng khoản tiền để em học cách quản lý chi tiêu. Giờ như vậy, đúng là em không biết phải chứng minh thu nhập bằng cách nào và bản thân em ngoài cửa hàng đó ra, em cũng chưa làm gì.

Em đã từng mất trí đến mức lên mạng tìm thuê "dịch vụ hack Zalo, theo dõi ngoại tình" để lấy bằng chứng kiện anh ta. Nhưng cuối cùng bị mất tiền oan mà không thu hoạch được gì. Em cũng đã từng thuê thám tử để theo dõi nhưng anh kín kẽ đến mức không thể thu được bằng chứng. Em bây giờ như bị dồn vào chân tường, không biết phải làm sao. Em chỉ có người bạn của anh là nhân chứng nhưng em biết em không thể nhờ họ đứng ra giúp mình được.

Có người nói, con dù sao vẫn là con của mình, em cứ kệ để anh ta nuôi cả hai, bản thân hãy tạo dựng kinh tế trước rồi đón các con sau. Thế nhưng, em làm sao nỡ bỏ các con ở lại.

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện./.