Một thính giả đã tâm sự với VOV2 như sau:
Tôi năm nay 31 tuổi, chồng hơn tôi 5 tuổi. Chúng tôi quen nhau trong hoàn cảnh trớ trêu, tôi là gái làng chơi, còn anh là dân chơi.
Tôi là dân tỉnh lẻ học chưa hết lớp 12, gia đình khó khăn nên tôi bỏ học ra Hà Nội làm thuê kiếm sống. Là con thứ 2 trong nhà, tôi thương 2 đứa em còn bé và mong muốn kiếm thật nhiều tiền đỡ đần cho bố mẹ. Tôi được bạn bè trên mạng xã hội rủ rê nên đã học và làm nghề trang điểm, cũng từ đây, tôi quen biết nhiều người trong giới “sành điệu”, trong đó có 2 chị trẻ tuổi, xinh đẹp. Khi đó tôi chỉ biết, các chị có mối quan hệ rộng, nhất là với các “đại gia” đi ô tô “siêu sang”. Càng ngày, tôi càng thân thiết với các chị hơn, những chốn trước đây chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ đặt chân như Bar, vũ trường… nay lại là nơi tôi lui tới mỗi dịp cuối tuần. Tôi cũng tập hút thuốc, uống rượu cho “bằng chúng bằng bạn” chốn ăn chơi. Để có tiền cho những cuộc vui, các chị chỉ cho tôi cách kiếm tiền bằng việc bán thân cho những khách “làng chơi” chịu chi “đậm” và tôi đã dễ dàng gật đầu. Có lẽ trông dáng vẻ ngây thơ, quê mùa, tôi khá thu hút cánh đàn ông có tiền, số tiền kiếm được từ việc “khai thác bản thân” cũng không ít.
Có lẽ tôi sẽ trượt dài theo những cuộc ăn chơi, nếu không gặp anh - một tay chơi nhưng cũng rất có bản lĩnh, khi đó anh gần 30 tuổi, có công việc và thu nhập tốt. Chúng tôi thường xuyên chia sẻ, trò chuyện và dần có tình cảm với nhau, 2 đứa động viên và cố gắng thay đổi lối sống để có tương lai tốt hơn. Anh đã giúp tôi rất nhiều khi tìm việc làm mới, những lúc khó khăn về kinh tế, anh luôn hỗ trợ cả tôi và gia đình. Sau 10 tháng yêu nhau, anh nói muốn tổ chức đám cưới. Do tìm thấy sự đồng điệu cả tâm hồn lẫn thể xác, cũng bởi tôi mong muốn sớm có 1 đứa con nên đã đồng ý. Vậy là tôi đã có một đám cưới trong mơ với một người chồng mà bao người phụ nữ mong ước.
Kể từ khi trở thành vợ chồng, chúng tôi luôn cố gắng làm mọi thứ thật tốt, gột rửa những vướng bụi năm xưa. Từ một cô gái lấy đêm làm ngày, chơi bời vô độ, tôi đã thành người vợ hiền, chăm chỉ làm ăn, quá trình ấy là sự cố gắng hết sức khiến chồng tôi cũng phải bất ngờ. Để có việc làm như mong muốn, tôi phải liên tục học hỏi cả về kiến thức lẫn kỹ năng làm nghề, không quản ngại khó khăn, vất vả. Hơn 1 năm sau, tôi đã có thu nhập, kinh tế không phải sống nhờ dựa vào chồng, bố mẹ đẻ rất tự hào về con gái còn bố mẹ chồng cũng rất yêu thương tôi.
Tưởng rằng mọi chuyện cứ thế êm xuôi cho đến cuối tuần trước, tôi đã vô tình đọc được tin nhắn của anh với nhóm bạn, anh khoe về việc tối qua đã đi massage có dịch vụ từ A tới Z ở khách sạn lúc anh đi công tác, tôi thực sự sốc. Theo như nội dung tin nhắn, đây không phải lần đầu anh quay lại thói hư, tật xấu mà những lần gần đây cứ mỗi lần đi công tác, anh đều tìm tới những nơi ăn chơi không lành mạnh. Tôi làm ầm lên thì anh thừa nhận tất cả, mọi câu hỏi cứ ám ảnh mãi trong tôi, bởi trong chuyện chăn gối, chúng tôi không hề tẻ nhạt, tôi cũng đang cố gắng để vợ chồng có tương lai tươi sáng và đón những thiên thần bé nhỏ. Kể từ khi biết chuyện, những tình cảm tốt đẹp trước đây tôi dành cho anh đã vỡ vụn. Tôi đang có ý định ly thân với anh một thời gian rồi ly hôn bởi tôi không chấp nhận một người chồng phản bội vợ, anh cũng đã cầu xin tôi tha thứ với lý do rằng anh chỉ muốn thử cảm giác lạ chứ không có tình yêu. Anh cũng nói rằng cuộc đời anh chưa hề yêu ai như tôi. Thực sự trong lòng tôi, mọi thứ đã vỡ vụn, tình cảm không còn, chẳng biết tôi cố chịu đựng sống trong hoàn cảnh này đến bao giờ bởi nỗi đau bị chồng phản bội đối với tôi quá lớn, tôi không dám chia sẻ nỗi nhục nhã này với ai nhưng cũng rất băn khoăn, ra đi lúc này tôi có quá vội vàng hay không?
Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số điện thoại 0243.943.1139 trong giờ hành chính./.