Một phụ nữ đã tâm sự với VOV2 như sau:
Năm nay tôi 42 tuổi. Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Cả hai đều từng trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ nên dễ đồng cảm và dần nảy sinh tình cảm. Hai tháng trước, chúng tôi quyết định dọn về sống chung để tính chuyện gắn bó lâu dài.
Anh rất đam mê thể thao, đặc biệt là pickleball. Nửa tháng trước, khi tôi ở nhà cùng con riêng của anh, một người phụ nữ là bạn chơi thể thao của anh đến thăm. Chị ấy rất tự nhiên như người thân, thường xuyên giúp đỡ bố con anh, nhưng suốt thời gian yêu nhau anh chưa từng nhắc đến sự tồn tại của chị. Khi biết tôi là bạn gái và đã chuyển đến sống cùng, chị tỏ ra khó chịu rồi mang những món đồ vừa đem đến về. Hai ngày trước, cả nhóm đi liên hoan chia tay chị trước khi chị chuyển công tác. Đến gần 23 giờ, bạn trai tôi nhất quyết muốn đưa chị về dù chị từ chối và đi cùng người khác. Thái độ bực bội của anh khiến tôi cảm nhận anh dành cho chị sự quan tâm đặc biệt.
Hôm sau, tôi đọc được tin nhắn của anh với chị. Hai người thường xuyên trò chuyện đến 2-3 giờ sáng, nội dung chủ yếu là chuyện cuộc sống, nhưng anh chưa bao giờ nhắc đến tôi. Điều đó khiến tôi bắt đầu nghi ngờ tình cảm anh dành cho mình. Tôi không cấm anh có bạn khác giới, nhưng ranh giới giữa tình bạn và sự quan tâm đặc biệt đôi khi rất mong manh. Liệu tôi có đang quá đa nghi?
Sau khi được phát sóng trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:
Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" cũng có đôi điều muốn chia sẻ với nhân vật:
Tôi rất đồng cảm với hoàn cảnh của bạn. Ở tuổi 42, sau một lần đổ vỡ hôn nhân, việc mở lòng và lựa chọn sống thử trước khi tính chuyện lâu dài là điều hoàn toàn đúng đắn và nên làm bởi chỉ khi sống chung, cả hai mới có cơ hội hiểu rõ tính cách, lối sống và cách ứng xử của nhau, nhất là khi bạn trai còn đang nuôi con riêng.
Điều khiến bạn tổn thương không chỉ là sự xuất hiện của một người phụ nữ anh chưa từng nhắc đến, mà còn là cách họ cư xử quá thân thiết với nhau, có lẽ cả việc anh chưa từng kể cho chị nghe về người phụ nữ ấy. Đúng là trong cuộc sống, không ít người có tình bạn khác giới nhưng khi đã xác định gắn bó với một người, những mối quan hệ ấy cần được rõ ràng và có chừng mực để người yêu cảm thấy an tâm và tin tưởng hoàn toàn vào nhau. Việc bạn trai thường xuyên nhắn tin, trò chuyện với người phụ nữ đó đến đêm khuya nhưng lại không hề nhắc đến sự hiện diện của người yêu, cùng thái độ cố gắng đưa "cô bạn" về sau buổi liên hoan là những dấu hiệu đủ để khiến bạn băn khoăn. Dù chưa thể kết luận anh ấy phản bội, nhưng rõ ràng đã có sự thiếu tinh tế và ranh giới trong mối quan hệ này.
Theo tôi, điều quan trọng nhất lúc này là bạn nên thẳng thắn trao đổi với anh về cảm xúc của mình và quan điểm về ranh giới với bạn khác giới. Nếu anh sẵn sàng lắng nghe, điều chỉnh và minh bạch hơn, hãy cho cả hai thêm cơ hội. Ngược lại, nếu anh né tránh hoặc coi những lo lắng của bạn là vô lý, bạn cũng nên nghiêm túc cân nhắc tương lai của mối quan hệ. Hôn nhân lần hai càng cần được xây dựng trên sự tôn trọng, minh bạch và niềm tin. Bạn xứng đáng với một người khiến mình cảm thấy bình yên, chứ không phải luôn bất an vì sự xuất hiện của một người phụ nữ khác. Chúc bạn sớm có lựa chọn đúng đắn và tìm được hạnh phúc.
