Tự tin khi có ngoại hình "nóng bỏng", gương mặt trẻ hơn so với bạn bè, cô gái quyết định lấy chồng kém tuổi. Mang song thai rồi sinh con, từ chiếc eo "con kiến" nay lại chảy xệ, chằng chịt vết rạn, trong khi chồng vẫn trẻ, xung quanh có bao cô gái ve vãn nên cô gái thấy mất tự tin.
Sau khi câu chuyện "hối hận vì lấy chồng kém tuổi" được phát sóng trong chương trình “Bạn hãy nói với chúng tôi”, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:
Biên tập viên chương trình cũng góp ý với nhân vật như sau:
Là phụ nữ nên tôi rất hiểu cảm giác của bạn, ai cũng muốn được chồng nâng niu, chiều chuộng, là người đẹp nhất trong mắt của chồng. Bạn đã từng là người phụ nữ tự tin về ngoại hình và cả những kiến thức trong cuộc sống nên mới quyết định kết hôn với chồng kém tuổi. Vì hạnh phúc gia đình, bạn đã đánh đổi ngoại hình, sức khỏe và cả thanh xuân…. chắc là bạn rất mong muốn có sự toàn tâm, toàn ý của chồng, nhưng dường như mọi việc lại không được như ý muốn bởi chồng bạn không hy sinh cho gia đình giống như bạn. Khi bề ngoài của bạn ngày càng “xuống cấp” thì anh ấy lại vẫn trẻ trung, có thể thu hút được “bóng hồng” khác, đó cũng là lý do khiến bản thân nghĩ rằng, bạn thiếu sức hút dẫn tới hành động, lời nói khiến chồng bạn cảm thấy khó chịu đúng không?
Chắc hẳn bạn bè, chị em, những người thân…. đều lấy chồng hơn tuổi, thậm chí có người còn kém chồng cả chục tuổi nhưng mọi người trong xã hội thấy đó là sự hiển nhiên. Thế nhưng, cặp vợ chồng nào mà vợ lại hơn tuổi chồng, người xung quanh sẽ bàn ra, tán vào…. Cũng chẳng trách được điều này bởi từ xa xưa, ông bà ta đã coi đàn ông là “phái mạnh”, là "trụ cột" trong gia đình, có trách nhiệm gánh vác kinh tế, trong khi đó phụ nữ là “phái yếu”, “phái đẹp” được chồng che chở…. nên chồng phải lớn tuổi hơn vợ. Suy nghĩ cổ hủ này cũng đã “ngấm” vào nhiều thế hệ người Việt chúng ta.
Bạn đã tự tin bước vào hôn nhân bởi vẻ bề ngoài trẻ trung, năng động hơn so với tuổi thực nhưng tất cả đã không còn như thời son trẻ khi bạn mang song thai, sinh con khiến bạn thấy rất áp lực bởi chồng không phụ giúp việc nhà, chăm sóc con với bạn. Có thể bởi quá vất vả đã khiến bạn trở thành người khó tính, hay càm ràm, trong khi đó anh ấy lại vẫn rất trẻ trung, công việc lại được tiếp xúc với nhiều cô gái trẻ, điều đó có thể ảnh hưởng đến gia đình…
Tôi đồng tình với thính giả khi cho rằng, chính bạn đang làm tổn thương hạnh phúc của bản thân khi so bì chồng với những người đàn ông khác, cùng với đó, ngoại hình xộc xệch đang làm bạn thiếu đi sức hấp dẫn… Việc bạn cần làm lúc này là “làm mới” bản thân, đừng biện minh rằng vất vả, hy sinh vì gia đình, vì hạnh phúc nên bạn không có thời gian chăm sóc ngoại hình, tính tình cáu bẳn. Hãy bớt cầu toàn hơn, dành một chút thời gian cùng chồng hưởng thụ cuộc sống, dù sao quãng vất vả nhất của thời “mẹ bỉm sữa” khi con còn nhỏ đã qua, đừng để hạnh phúc vợ chồng bị ảnh hưởng bởi áp lực việc nhà, chăm sóc con cái.
“Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt”, không người đàn ông nào muốn sánh đôi với một người vợ xộc xệch, khó tính, cũng giống như việc bạn luôn muốn chồng mình nói lời yêu thương, không muốn nghe những câu nói cộc cằn, cáu kỉnh. Thay đổi một chút ngoại hình, tính cách để được hạnh phúc, thứ mà bạn cũng như bất kỳ người phụ nữ nào cũng muốn thì cũng đáng giá lắm, bạn ạ. Đừng để hôn nhân một lần nữa đổ vỡ rồi lại nói câu “giá như”, hãy nhớ, hạnh phúc không bỗng dưng xuất hiện mà là sự cố gắng của cả 2 phía và đi tới cái kết viên mãn, bạn nhé. Chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc./.