Hơn một năm bên nhau, cô gái đã rất hạnh phúc bởi sự yêu chiều của bạn trai. Anh có ngoại hình, công việc tốt, cả hai còn có nhiều điểm chung về tính cách, sở thích. Cho nên, cô đã từng nghĩ đây là người đàn ông để cô có thể tin tưởng, nắm tay đi hết cuộc đời. Thế nhưng, chỉ vì sự khác biệt trong quan điểm quan hệ trước hôn nhân khiến cả hai xảy ra nhiều mâu thuẫn. Không chỉ dừng lại ở sự thuyết phục, anh còn ép cô phải thỏa mãn nhu cầu của mình. Khi không đạt được mục đích, anh không chỉ có những hành động thô bạo mà còn buông lời xúc phạm cô. Cô không biết phải quyết định thế nào? Chia tay hay tự thỏa hiệp để níu giữ người đàn ông này?

Sau khi câu chuyện Yêu "chay" có bất thường? được phát sóng trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:

Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" cũng có đôi điều muốn chia sẻ với nhân vật:

Trong câu chuyện của bạn không có ai hoàn toàn đúng, cũng không có ai hoàn toàn sai. Bởi, tất cả là do mỗi người đang có suy nghĩ và quan điểm khác biệt về quan hệ trước hôn nhân. Ngay từ đầu, bạn đã rất rõ ràng về lựa chọn của mình và luôn kiên định với nó. Điều đó có nghĩa là bạn trai của bạn bước vào mối quan hệ này, anh hoàn toàn có quyền lựa chọn. Nếu cảm thấy không thể chấp nhận quan điểm sống của bạn thì anh có thể dừng lại từ sớm. Nhưng anh vẫn tiếp tục tiến tới, có lẽ anh hi vọng một ngày nào đó bạn sẽ thay đổi vì mình.

Nếu anh chỉ dừng lại ở việc thuyết phục hay bày tỏ mong muốn thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đến mức căng thẳng, bởi nhu cầu tình dục là điều bình thường nhưng điều khiến câu chuyện rẽ sang hướng khác chính là khi anh cố gắng chiếm đoạt bạn. Đó không còn là câu chuyện của quan điểm nữa, mà là câu chuyện của sự tôn trọng.

Một người yêu bạn thật lòng có thể buồn khi bị từ chối, có thể thất vọng, có thể cảm thấy nhu cầu của mình không được đáp ứng. Tuy nhiên, họ không có quyền dùng sức mạnh, lời trách móc hay áp lực để buộc bạn phải thay đổi quyết định.

Có thể giải thích là do bạn trai có chút men nên bị mất kiểm soát và không làm chủ được bản thân. Song, đó không thể trở thành lý do để biện minh cho việc xâm phạm ranh giới của bạn. Điều đáng buồn hơn là sau khi bị phản kháng, thay vì dừng lại và xin lỗi, anh lại trách bạn là lạc hậu, ích kỷ và không biết nghĩ cho cảm xúc của anh. Có lẽ chính những lời nói ấy mới là điều khiến bạn cảm thấy rất thất vọng về bạn trai mình.

Bởi qua những chia sẻ của bạn, tôi thấy, bạn trai của bạn có rất nhiều điểm đáng để yêu. Ngoại hình tốt, công việc ổn định, biết quan tâm, chiều chuộng bạn gái, hai người lại có nhiều sở thích chung. Hơn một năm bên nhau cũng không phải khoảng thời gian quá ngắn và điều bạn mong chờ không phải là người yêu phải giống mình, mà chỉ cần anh tôn trọng lựa chọn của mình. Niềm tin ấy đã bị lung lay trong khoảnh khắc anh đặt cảm xúc và nhu cầu của bản thân lên trên sự an toàn của người mình yêu.

Dĩ nhiên, cũng không nên chỉ vì một lần sai lầm mà vội kết luận anh là người xấu. Anh đã chủ động tìm đến xin lỗi, nhận lỗi và hứa sẽ thay đổi. Điều đó cho thấy anh cũng biết mình đã đi quá giới hạn. Thế nhưng lời xin lỗi chỉ thực sự có giá trị khi được chứng minh bằng hành động trong một khoảng thời gian đủ dài. Có lẽ lúc này, bạn không nên vội quyết định quay lại cũng không cần ép mình phải chia tay ngay. Hãy cho cả hai một khoảng thời gian. Nếu anh thật sự hiểu ra vấn đề, anh sẽ không chỉ dừng ở lời hứa mà sẽ học cách tôn trọng ranh giới của bạn trong mọi hoàn cảnh. Còn nếu sau đó, anh vẫn tiếp tục gây áp lực hoặc cho rằng bạn phải thay đổi để giữ tình yêu thì có lẽ hai người thực sự không phù hợp để tính chuyện lâu dài.

Biết rằng, hơn một năm gắn bó đâu thể nói buông là buông ngay được nhưng cũng đừng vì còn yêu mà tự thuyết phục bản thân bỏ qua tất cả. Có những vết nứt nếu không được hàn gắn đúng cách sẽ luôn nằm đó, sẽ luôn khiến người trong cuộc sống trong cảm giác bất an.

Để giữ một mối quan hệ bền lâu không phải là việc có hay không có quan hệ tình dục, mà là sự đồng thuận, sự tôn trọng và cảm giác an toàn khi ở cạnh nhau. Có những cặp đôi gần gũi từ rất sớm và hạnh phúc. Cũng có những cặp đôi chờ đến ngày cưới mới trao cho nhau điều đó và vẫn rất viên mãn. Không có công thức nào đúng cho tất cả.

Tình yêu chỉ thực sự đẹp khi cả hai đều cảm thấy được lắng nghe, được tôn trọng và không ai phải làm điều mình chưa sẵn sàng chỉ để giữ chân người còn lại. Nếu một người phải đánh đổi nguyên tắc sống của mình để được yêu, hoặc một người luôn phải chịu đựng cảm giác bị ép buộc để làm hài lòng đối phương, thì đó không còn là một tình yêu đúng nghĩa nữa.

Đừng sợ mất một người không thể tôn trọng quan điểm sống của mình. Người phù hợp sẽ không yêu bạn ít đi chỉ vì bạn nói "chưa phải lúc". Họ sẽ chờ khi cả hai cùng sẵn sàng trao đi. Sự gần gũi chỉ thật sự có ý nghĩa khi được bắt đầu từ sự tự nguyện của cả hai, chứ không phải từ áp lực hay sự miễn cưỡng.