Vì tình yêu với chồng, cô gái chấp nhận bỏ việc để về quê chăm sóc bà nội chồng vì bố mẹ và chị chồng đều ở nước ngoài. Người bà đau ốm, không thể đi lại, cô chưa từng nề hà, ngại việc, lúc nào cũng tận tâm chăm sóc trong khi bản thân cô cũng đang bụng mang dạ chửa. Thế nhưng, bà nội chồng lại chưa khi nào cảm thấy hài lòng với những gì cô đã làm. Mệt mỏi, áp lực, cô bày tỏ mong muốn chồng tìm cách hỗ trợ để cô còn có thời gian chăm con nhỏ. Vậy mà, chồng và bà của chồng đã buông những lời cay đắng, phủ nhận công sức của cô suốt thời gian qua. Trước hoàn cảnh ấy, cô không biết phải xử trí như thế nào mới đúng đây?
Sau khi câu chuyện được phát sóng trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:
Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" cũng có đôi điều muốn chia sẻ với nhân vật như thế này:
Quen nhau, yêu nhau rồi vượt qua các thử thách để lấy được nhau là những giai đoạn đẹp của những đôi vợ chồng. Thế nhưng, có không ít người vỡ mộng chỉ sau một thời gian chung sống. Tôi có cảm nhận bạn đang rơi vào trạng thái đó. Có lẽ do tâm lý bạn quá mong muốn được ở riêng và điều đó cũng được hiện thực hóa khi hai bạn trở về thành phố làm việc. Khi chỉ có hai vợ chồng, chồng bạn đã rất yêu thương, chiều chuộng bạn. Cho nên, khi trở về quê và ở chung với gia đình chồng, ít nhiều bạn sẽ cảm thấy hụt hẫng thậm chí thấy chồng không còn quan tâm đến mình như trước. Thêm nữa, đây cũng là lúc bạn mang thai và sinh con nên tâm sinh lý cũng có sự thay đổi, người phụ nữ thường cảm thấy tủi thân, mọi cảm xúc tiêu cực sẽ xuất hiện nhiều và ngày một tăng lên nếu không nhận được sự an ủi, động viên.
Đã vậy, bạn chưa có thời gian tiếp xúc, làm thân với bố mẹ chồng thì bố mẹ đã theo chị gái ra nước ngoài sinh sống và làm ăn. Sự gắn bó, thấu hiểu chưa thực sự có nên bạn thấy khoảng cách và khó giãy bày, thế nhưng, tôi lại cảm nhận, bố mẹ chồng bạn cũng là người hiểu chuyện, thương con cháu nên ngay khi bạn đề nghị nhờ cô giúp đỡ việc trông nom, chăm sóc bà để bạn toàn tâm toàn ý cho con nhỏ, bố mẹ chồng bạn đã ngay lập tức đồng ý và hỗ trợ.
Về phía chồng bạn, đàn ông vốn dĩ không để ý những tiểu tiết trong cuộc sống nên những việc bạn chia sẻ, ban đầu chồng im lặng vì anh thấy đó không phải chuyện gì quá to tát, sau này khi phải nghe quá nhiều, anh mới trở nên cáu kỉnh, bất mãn với bạn cũng là điều dễ hiểu. Gánh nặng kinh tế gia đình hiện nay do một mình chồng bạn gánh vác. Đi làm cũng sẽ có những áp lực, mệt mỏi riêng, về nhà vợ lại càu nhàu, than vãn mãi một chuyện cũng sẽ khiến chồng bạn cảm thấy quá tải. Bạn thì lại cảm thấy, mình đã vì chồng mà hi sinh quá nhiều, bạn chấp nhận ở nhà nội trợ chăm sóc bà bị ngã gãy chân, phải nằm một chỗ trong khi bạn cũng đang bụng mang dạ chửa. Tất cả những ấm ức, chất chứa không được hai bạn cùng giãi bày và tìm cách giải quyết nên dẫn đến những căng thẳng như hiện nay.
Theo tôi, bạn hãy nói chuyện thẳng thắn với chồng về việc bạn cảm thấy quá sức khi vừa phải chăm con nhỏ, vừa phải chăm bà lại còn cáng đáng toàn bộ việc nhà mà không hề nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ nào từ chồng. Bạn yêu cầu chồng thuê giúp việc để có thể san sẻ, giúp đỡ bạn. Nếu kinh tế hiện giờ của vợ chồng bạn không đủ thì có thể nhờ bố mẹ chồng, chị chồng hoặc thậm chí là các cô, các bác bên nhà chồng hỗ trợ kinh phí. Tôi tin rằng, sẽ chẳng có ai từ chối vì suốt thời gian qua, bạn cũng đã rất tận tâm chăm sóc bà.
Hơn nữa, bạn có thể nhờ ông bà ngoại hỗ trợ chăm con hoặc nếu con đã đủ cứng cáp thì có thể gửi trẻ để bạn có thời gian tìm cho mình một công việc phù hợp với trình độ và khả năng. Khi bạn có thu nhập, có thể san sẻ gánh nặng kinh tế với chồng thì cuộc sống của vợ chồng bạn chắc chắn sẽ dễ chịu hơn bây giờ rất nhiều. Phụ nữ dù kết hôn cũng cần độc lập về mọi mặt, có như vậy bạn mới tự chủ cho cuộc sống của hai mẹ con bạn.
Thời gian qua, có lẽ cũng do phải phụ thuộc kinh tế hoàn toàn vào chồng nên bạn trở nên mất tiếng nói trong gia đình, chồng bạn thì cứ được nước lấn tới. Nếu như những giải pháp bạn đưa ra mà chồng vẫn không đồng thuận, bạn hoàn toàn có thể thay đổi vị trí như chồng bạn mong muốn. Bạn hãy đi làm và để chồng ở nhà và chu toàn việc nhà cửa, chăm sóc bà, chăm sóc con nhỏ để anh ấy thấy rằng nội trợ không hề nhàn hạ hay dễ dàng như anh vẫn tưởng.
Bạn cũng cần mạnh mẽ, bày tỏ ý kiến cá nhân để chồng và gia đình chồng phải nhìn nhận lại những đóng góp của bạn. Nếu như những cố gắng, nỗ lực của bạn không được đền đáp, không được trân trọng thì dừng lại cũng là điều bạn hoàn toàn có thể cân nhắc.
Tôi luôn nghĩ rằng, điều đáng sợ nhất trong một cuộc hôn nhân không phải là vì kinh tế, vì cuộc sống vất vả mà là vì sự thiếu trân trọng của những người xung quanh đặc biệt là người đầu gối tay ấp với mình. Thế nên hãy suy nghĩ thật kỹ để đưa ra cho mình sự lựa chọn sáng suốt bạn nhé!