Suốt 9 năm kết hôn, người phụ nữ luôn tận tâm chăm lo cho gia đình để chồng yên tâm làm ăn xa nhà. Cô chấp nhận thiếu sự bầu bạn của chồng mỗi ngày, cố gắng kìm nén nỗi nhớ nhung với mong muốn sau này cuộc sống gia đình sẽ đủ đầy hơn. Vậy mà, anh lại phản bội cô. Cô không biết phải giải quyết thế nào cho ổn thỏa? Nếu chia tay, cô lại thương các con còn thơ dại và tủi cho sự cố gắng, hi sinh của bản thân nhưng nếu tiếp tục, cô lại không thể đối diện với chồng.
Sau khi câu chuyện được phát sóng trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, nhiều thính giả đã đóng góp ý kiến với nhân vật:
Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" cũng có đôi điều muốn chia sẻ với nhân vật như thế này:
Có lẽ với bất cứ ai, điều đau đớn nhất là khi chúng ta chân thành, hết lòng yêu thương mà nhận lại sự phản bội và lừa dối. Thế nhưng, không vì thế mà chúng ta để mặc bản thân đắm chìm trong nỗi đau và không thể tìm được lối thoát.
Đương nhiên lúc này bạn đang quá sốc, quá thất vọng về những gì chồng đã làm, theo chúng tôi bạn cũng không nên cố gắng kìm nén cảm xúc để rồi khiến mình vật vã, đau khổ. Việc bạn cứ cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra chỉ càng khiến cho nỗi đau ấy càng khoét sâu mỗi ngày. Bạn càng cắn răng chịu đựng thì lại càng tự dằn vặt chính bản thân mình mà thôi. Cho nên, tôi nghĩ bạn hãy thả lỏng cảm xúc, muốn khóc thì hãy cứ khóc. Nước mắt chẳng thể giải quyết được việc nhưng sẽ giúp ta vơi nhẹ nỗi lòng. Hoặc nếu có thể sắp xếp được công việc, bạn hãy cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi sau tất cả những gì đã và đang cố gắng. Bạn có thể đi đâu đó 1 – 2 ngày cùng các con để đầu óc được thư giãn, thoải mái hơn. Chắc chắn lúc ấy bạn sẽ thấy rằng, cuộc sống còn nhiều điều ý nghĩa, còn nhiều điều mà mình cần phải quan tâm hơn là dồn tất cả sự chú ý vào một người duy nhất.
Sau tất cả, bạn cần bình tĩnh để suy xét xem điều mình muốn hiện nay là gì? Là chia tay vì không chấp nhận nổi sự phản bội hay tha thứ vì tình yêu của mình dành cho chồng vẫn còn. Tôi muốn bạn hãy đặt tình cảm của mình lên trước hết. Bởi thực tế, có những người duy trì hôn nhân vì con cái, vì thể diện, thế nhưng điều đó lại khiến họ luôn sống trong dằn vặt, đau khổ, thậm chí có người đã từng hối hận vì quyết định của mình.
Nếu lựa chọn tha thứ, bạn hãy cho chồng một khoảng thời gian để có thể sửa sai và lấy lại niềm tin ở bạn. Hơn nữa, vợ chồng bạn lúc này cũng cần tập trung cho việc khám và chữa bệnh. Như bạn chia sẻ, kinh tế gia đình bạn hiện cũng tạm ổn, vậy vợ chồng bạn nên hướng tới việc để chồng về gần nhà làm để có thể cùng nhau chia sẻ buồn vui, và cùng nhau chăm sóc con cái và xây dựng tổ ấm. Bởi thực tế, vợ chồng sống xa nhau rất dễ nảy sinh nhiều việc ngoài mong muốn. Bạn còn có con cái, bố mẹ ở bên nên khi có việc gì bạn vẫn còn có người để bầu bạn, chia sẻ. Nhưng chồng bạn ở xa khi ốm đau, mệt mỏi, lại chẳng thể có vợ con ở bên sẽ rất dễ bị xao động, yếu lòng.
Tuy nhiên, dù bạn lựa chọn như thế nào, nhưng nếu tâm hồn bạn không được chữa lành thì nỗi đau ấy sẽ chẳng thể chấm dứt, những cảm xúc tiêu cực có khi còn ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống sau này của bạn. Bạn cứ thử nghĩ xem nếu bạn ly hôn nhưng trong lòng bạn chỉ toàn sự oán giận hoặc nếu bạn tha thứ nhưng lại mắc kẹt trong quá khứ, vẫn luôn chì triết đối phương, có khi còn nghi ngờ, kiểm soát thái quá vì sợ chồng “ngựa quen đường cũ” thì trong cuộc sống ấy, liệu bạn và các con bạn có hạnh phúc hay không. Chính vì vậy, tôi cho rằng, bạn hãy ưu tiên nghĩ tới những việc có thể giúp bạn giải phóng những cảm xúc, suy nghĩ tiêu cực, tìm lại sự bình an trong tâm trí và học cách yêu thương bản thân mình hơn.
Có một câu nói thế này: Đời thay đổi khi mình thay đổi. Bạn hãy tự thay đổi chính mình trước tiên. Hãy nghĩ tới việc mình cần thay đổi những gì để sống hạnh phúc hơn, bài học rút ra sau sự việc này là gì…. Chỉ khi nhìn nhận lại bản thân và chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của mình, bạn mới có thể buông bỏ oán giận và tìm lại sự cân bằng.
Bạn hãy sống cho hiện tại, tập trung vào những điều tốt đẹp trước mắt và nâng cao giá trị của bản thân bằng việc chăm chút ngoại hình, trau dồi kiến thức và kỹ năng, tìm niềm vui từ những sở thích cá nhân đồng thời xây dựng sự nghiệp vững chắc. Điều đó sẽ giúp bạn trở nên độc lập, tự tin và tràn đầy sức sống và đương nhiên bạn sẽ không còn bị chi phối bởi những tổn thương cũ nữa. Mong rằng, hai vợ chồng bạn sẽ sớm vượt qua sóng gió này.