Một bạn gái gửi thư tới chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" tâm sự:
Em năm nay 27 tuổi và hiện đang làm cho một công ty tư nhân. Ngay từ khi mới sinh, em đã bị khuyết tật nhẹ ở bàn chân, dáng đi không được như người bình thường.
Em là 1 người dễ gần và vui tính. Hồi đi học, em có rất nhiều người tán tỉnh, nhưng em luôn nghĩ mình đã thiệt phận thì không nên làm khổ người khác nên không mở lòng với bất kỳ ai. Cho đến khi em gặp anh.
Anh lớn hơn em 3 tuổi. Nhà anh cũng chỉ có hai anh em và anh là con trưởng. Sau một thời gian yêu nhau, chúng em quyết định về ra mắt 2 bên gia đình. Thế nhưng cả 2 bên gia đình đều phản đối. Dù vậy, chúng em vẫn quyết định đến với nhau. Trong một lần đi sinh nhật bạn em, chúng em về muộn và lúc đó anh đã uống hơi nhiều nên em đã cho anh ở lại phòng mình. Rồi chúng em đã đi quá giới hạn. Sau lần đó anh quan tâm em nhiều hơn và nói muốn cưới em.
Em chưa kịp vui mừng thì anh lại thú nhận là anh đã có gia đình và một con gái 5 tuổi. Anh kể rằng trong 1 lần liên hoan công ty, anh uống say và không làm chủ được mình nên đã phát sinh quan hệ với nữ đồng nghiệp. Một thời gian sau, cô ấy thông báo với anh là đã có thai. Anh vô cùng hoang mang, không biết phải làm thế nào vì lúc đó, anh đang có người yêu. Cuối cùng, anh quyết định cưới cô bạn đồng nghiệp để chịu trách nhiệm với cô ấy và đứa con trong bụng.
Lấy nhau không có tình yêu nên cuộc sống vợ chồng anh không hạnh phúc. Hơn nữa, vợ anh là người không biết trên dưới, nên họ thường xuyên cãi nhau. Ba năm trước, 2 người quyết định ly hôn, con gái do vợ anh nuôi. Từ sau khi ly hôn đến nay, anh cũng đã gặp mặt và làm quen với vài người. Có người thì còn trẻ, suy nghĩ không chín chắn khiến anh sợ đổ vỡ lần nữa. Có người thì cũng quen được một thời gian nhưng sau khi biết anh đã có một đời vợ thì đều chủ động nói chia tay. Anh nói sẽ để cho em có thêm thời gian suy nghĩ. Dù em quyết định thế nào, anh cũng sẽ tôn trọng quyết định đó.
Em rất yêu anh và trong thời gian suy nghĩ, em đã từng có ý định là nếu 2 đứa đến được với nhau, em sẽ nhận nuôi con của anh. Em tính như thế một phần vì cho rằng trẻ con vô tội và nghĩ mình sẽ yêu thương được con của anh, một phần vì em không muốn anh thường xuyên đi thăm con và gặp người cũ.
Nếu bố mẹ em biết chuyện anh đã có gia đình thì chắc chắn sẽ càng không đồng ý. Liệu em có nên nói cho bố mẹ biết sự thật hay giấu giếm? Liệu đến với anh thì sau này cuộc sống của chúng em có hạnh phúc? Em có thể sống trong cảnh mẹ kế - con chồng hay không?... Từ trước đến giờ, em vẫn là đứa con ngoan, chưa bao giờ khiến bố mẹ phiền lòng nên em rất sợ sẽ làm cho bố mẹ phải thất vọng và đau khổ. Nhưng nếu không lấy anh chắc em không thể đến được với ai. Em phải làm sao đây?
Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 02439341139 trong giờ hành chính.