Ai đó đã nói rằng “hy vọng là nơi ước mơ bắt đầu với những điều tốt đẹp không bao giờ biến mất và mọi thứ được tạo ra trên thế giới này đều luôn được kết tinh bởi niềm hy vọng..”. Bởi thế, dù cho ngày hôm qua một vài hy vọng của bạn hay của tôi đã trở thành thất vọng thì đó cũng đã là…chuyện của hôm qua, của năm cũ.

Một mùa xuân mới đang về trên khắp dải đất hình chữ S, mang theo những cánh én, những tia nắng ban mai và cả những hy vọng về tương lai tươi đẹp phía trước. Và Tết đến nghĩa là hy vọng - vậy thì chúng ta hãy cùng hy vọng về một năm: BÌNH AN VÀ HẠNH PHÚC SẼ ĐẾN VỚI MỌI NHÀ…