Vụ cháy chung cư mini: 7 trẻ điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai sức khỏe đã ổn định
[VOV2] - Từ 0h đêm qua (12/9), Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận điều trị cho 7 bệnh nhi là nạn nhân của vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội. Cháu bé nhất được 8 tháng tuổi và lớn nhất là 9 tuổi.
Theo BS Lê Thị Lan Anh - PGĐ Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, các bệnh nhi trong vụ cháy chung cư mini được bố trị điều trị tại một khu vực riêng và đều đang được thở oxi liều cao. Trong đó có một cháu nặng nhất bị nhiễm độc khí CO với mức độ 10,6%.
"Hiện tại tình trạng sức khỏe của các cháu đã ổn, tuy nhiên tổn thương phổi sẽ vẫn tiếp diễn trong những ngày tiếp theo, bệnh viện sẽ tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực cho các cháu", BS Lê Thị Lan Anh chia sẻ.
BS Lê Thị Lan Anh báo cáo tình hình sức khỏe các bệnh nhi
Để trấn an tinh thần cho các bệnh nhi các bác sỹ đã phối hộp với chuyên gia trị liệu tâm lý của Viện Sức khỏe Tâm thần hỗ trợ các cháu vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Bệnh nhi 8 tháng tuổi trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ đang thở oxi liều cao
Bé gái 27 tháng tuổi cùng anh trai đang được bà ngoại chăm sóc tại Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai. Bà Trần Thị Điển – bà ngoại của bé cho biết, đêm qua, khi nghe tin gia đình con gái gặp nạn, cả nhà bà đã tức tốc thuê xe đi từ huyện Lý Nhân, Hà Nam lên Hà Nội. Con gái và con rể của bà là anh Thắng, chị Hương bị chấn thương do nhảy từ tầng 3 xuống. Hiện còn bé gái 9 tuổi, con lớn của anh Thắng, chị Hương chưa tìm thấy tung tích.
Anh trai của bé 27 tháng tuổi vẫn còn hoảng loạn sau vụ cháy đêm qua
Hai mẹ con bé trai Lê Thế Tùng Anh được các chiến sĩ cứu hỏa cứu ra khỏi đám cháy. Mẹ bé được chuyển đến BV Đống Đa, còn bé Tùng Anh được chuyển đến BV Bạch Mai. Bé hiện đang được cô Đoàn Thị Thu Hà là cô giáo cũ chăm sóc tại bệnh viện. Tùng Anh kể lại, tối qua, khi đang ngủ thì được mẹ đánh thức do nhà cháy, hai mẹ con chạy lên tầng 8 và được cứu hộ kịp thời.
Gia đình bé trai này gồm 5 người, được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đám cháy và chuyển tới BV Bạch Mai. May mắn, cả gia đình đều không bị thương, chỉ bị ngạt khói và được các bác sĩ cho thở ô xi và theo dõi.
Ngay trong sáng nay, các nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình bệnh nhi trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ