Ngày 17 tháng 9 năm 2024, nữ hộ sinh Đường Thúy Sinh đã viết trên Fanpage: “Y tế xã Tân Dương” như thế này: “1 tuần ròng rã hoạt động tạm thời tại UBND xã, cuối cùng ngày hôm nay trạm y tế đã đi vào ổn định. Ngày mai trạm sẽ hoạt động trở lại”. Đây có lẽ là thông báo khác biệt nhất so với những thông tin y tế được đăng tải thường xuyên trên Fanpage của trạm - kể từ khi được lập ra.

Trạm y tế xã Tân Dương, huyện Bảo Yên là 1 trong 3 cơ sở chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong cơn bão số 3 hồi tháng 9 năm ngoái.

Điều dưỡng Nguyễn Văn Toàn nhớ lại, đêm nước lũ tràn về, một mình anh đang trực ở trạm. Lúc đầu, nước dâng đến đâu điều dưỡng Toàn kê cao tài liệu, hồ sơ bệnh án đến đấy. Nhưng sức người chẳng lại được sức nước, chỉ sau một lúc nước đã ngập gần hết tầng 1 của trạm, điều dưỡng Toàn phải bơi ra nhà dân ở gần đó để trú tạm và tìm cách gọi người đến hỗ trợ mang những dụng cụ thiết yếu như bình oxy, kéo, panh, cồn y tế… để lập trạm cấp cứu ngay tại nhà dân. Chính vì thế mà nhiều ngày liền trạm bị ngập sâu trong nước, hệ thống máy vi tính, máy in bị hư hỏng nặng, nhưng không vì những khó khăn ấy mà hoạt động chăm sóc sức khỏe người dân bị ngưng trệ.

"Hôm đó thì ăn ngủ tại nhà dân, quần áo của mượn của nhân dân, làm trạm cấp cứu tại nhà dân. Sau đó làm trạm tạm thời ở nhà văn hóa xã. Anh em thay phiên nhau trực. Trong suy nghĩ của tôi lúc đó là mình phải cố gắng làm tốt để khắc phục hậu quả sau lũ…" - điều dưỡng Nguyễn Văn Toàn chia sẻ.

5 cán bộ của trạm – đa phần đều ở gần trạm y tế, nhưng thời điểm đó, họ đặt trách nhiệm của người thầy thuốc lên trên hết, mọi việc ở gia đình đành phó thác cho người thân. Điều dưỡng Toàn cho biết, "mấy hôm đó ở đây bị cô lập, mất điện, mất mạng, gia đình không liên lạc được nên cũng rất lo, tôi ở lại trạm trực 3 ngày sau đó mới lội bộ ra ngoài tranh thủ về báo mình vẫn bình an để gia đình yên tâm...".

Trong những ngày trạm được mở tạm ở nhà văn hóa xã, 5 cán bộ y tế luân phiên nhau, người trực ở nhà văn hóa, người lội nước xuống thôn để nắm bắt tình hình dịch bệnh trong và sau lũ và mọi hoạt động cứu chữa bệnh nhân vẫn diễn ra trong điều kiện vô cùng khó khăn.

"Lúc trạm chuyển lên nhà văn hóa xã thì trạm trưởng báo có bệnh nhân ở cách đây 8km trở dạ. Chúng tôi gọi ban chỉ đạo xã xin 1 thuyền lên đó nhưng lúc đó còn mỗi 1 thuyền ở nhà, lại bị hỏng thế là 2 anh em lội bộ theo dòng sông, cứ đi được 1 đoạn nước cao quá lại tháo ủng lội bộ. Sản phụ cũng được người nhà đưa xuống đến trường tiểu học. 2 anh em đến đó khám, lúc đó phương tiện không đủ nên sau khi khám yêu cầu người nhà chuyển sản phụ ra bệnh viện, đoạn nào đi được xe thì nhờ xe người dân đưa đi, đoạn nào không đi được thì dùng xuồng, cứ như thế cuối cùng cũng đưa được sản phụ đến bệnh viện an toàn…" - y sĩ Nông Ngọc Đoàn nhớ lại.

Sau khi nước rút trạm y tế lại ngập trong bùn đất, cùng với sự hỗ trợ của dân quân, các cán bộ y tế lại ngày đêm dọn vệ sinh, tiến hành tiêu độc, khử trùng để đưa trạm trở lại hoạt động bình thường. Nữ hộ sinh Đường Thúy Sinh cho biết, sau lũ điều lo nhất là dịch bệnh vì thế, các cán bộ ở trạm lại căng mình để triển khai các biện pháp chủ động phòng bệnh cho bà con.

Nhờ sự nỗ lực của các cán bộ y tế, chỉ sau hơn 1 tuần chìm trong nước lũ, trạm y tế xã Tân Dương đã hoạt động bình thường trở lại và đặc biệt theo dược sĩ Hoàng Thị Nhiêu - Trưởng trạm hiện nay trạm đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động khám chữa bệnh, 96% dân số xã có hồ sơ sức khỏe điện tử và đã triển khai quản lý bệnh nhân mắc bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường.

"Bây giờ đưa công nghệ thông tin vào quét mã nên thuận tiện hơn, người dân chỉ cần mang CCCD đến, quét mã là biết tháng trước khám gì, dùng thuốc gì. Phần mềm này cũng giúp theo dõi thai sản và trẻ suy dinh dưỡng, dù trẻ sinh ở đâu thì trạm cũng nắm được để đưa vào chương trình quản lý tiêm chủng... Nói chung rất thuận lợi cho trạm trong quản lý bệnh nhân trên địa bàn" - dược sĩ Hoàng Thị Nhiêu cho biết.

Sự cố gắng của các cán bộ y tế đã mang đến nhiều đổi thay tích cực trong hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân nơi đây và thêm khẳng định y tế cơ sở là “điểm tựa” vững chắc nhất cho mọi người dân tại cộng đồng.