Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Hà Nội FC chủ động dâng cao đội hình, triển khai lối đá pressing tầm cao đầy khó chịu. Chiến thuật này khiến các cầu thủ Công an Hà Nội lúng túng và liên tục chuyền hỏng. Phút 20, Xuân Mạnh chớp thời cơ dứt điểm bồi cận thành làm tung lưới Nguyễn Filip, mở tỷ số cho Hà Nội FC. Chỉ một phút sau, Văn Tùng suýt nhân đôi cách biệt sau khi dứt điểm bóng đi trúng cột dọc.
Bước sang hiệp 2, quyết định tung Đình Bắc vào sân của HLV Mano Polking bên phía Công an Hà Nội lập tức mang lại sự khác biệt. Ngay phút đầu tiên trên sân, Đình Bắc có pha kiến tạo để Leo Artur sút xa đẹp mắt, gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng ngành Công an chỉ kéo dài vỏn vẹn 2 phút. Phút 48, Văn Tùng đệm bóng cận thành nâng tỷ số 2-1 cho Hà Nội FC sau tình huống căng ngang của Yuval Sade bên cánh phải.
Sau bàn thua, Công an Hà Nội dồn toàn lực ép sân trong nửa cuối hiệp 2 nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dẫu vậy, mọi nỗ lực của họ đều bất thành trước sự xuất sắc của thủ thành Văn Chuẩn cùng lối chơi lăn xả của hàng thủ Hà Nội FC. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về Hà Nội FC.
Lý giải về nguyên nhân thất bại, HLV Mano Polking của Công an Hà Nội bày tỏ sự tiếc nuối: "Hà Nội FC bước vào trận đấu này với quyết tâm rất cao, họ chiến đấu mạnh mẽ vì họ rất cần chiến thắng này để đáp ứng tham vọng đề ra. Tiếc rằng chúng tôi không thể hiện được sự quyết liệt, mạnh mẽ như từng có. Chúng tôi vẫn cố gắng pressing, vẫn cố gắng lên bóng nhưng những cơ hội tạo ra thì chất lượng không như mọi khi. Đặc biệt ở những phút đầu hiệp hai, khi chúng tôi vừa ghi bàn xong thì gần như lập tức để thủng lưới, điều này ảnh hưởng đến cục diện trận đấu. Nếu sau bàn thắng đó chúng tôi có thêm vài phút kiểm soát tốt hơn thì cục diện trận đấu sẽ đi theo một chiều hướng khác."
Trong khi đó, HLV Harry Kewell của Hà Nội FC không giấu được sự tự hào về các học trò: "Một chiến thắng tuyệt vời trong một trận đấu vô cùng khó khăn. Công an Hà Nội rất mạnh trong việc gây áp lực tầm cao, nhưng chúng tôi đã phân tích và đánh đúng vào điểm yếu của họ. Đây là màn trình diễn tuyệt vời của đội bóng và tôi gửi lời cảm ơn đến cả đội. Hôm nay chúng tôi sẽ tận hưởng và ngày mai lại tiếp tục làm việc."
Chia sẻ chung niềm vui với người thầy, đội trưởng Nguyễn Văn Quyết nhấn mạnh thêm về quá trình chuẩn bị và tinh thần mạnh mẽ của toàn đội: "Tôi rất tự hào về đội bóng, chúng tôi đã gặp rất nhiều áp lực. Công an Hà Nội là một trong những đội bóng mạnh nhất hiện nay, họ có HLV, có cầu thủ chất lượng, có khan giả, có tất cả những yếu tố để có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Nhưng hôm nay chúng tôi đã làm được điều chúng tôi ấp ủ trong một tuần qua để đánh bại được nhà đương kim vô địch."
Thất bại này khiến Công an Hà Nội đứt mạch toàn thắng từ đầu mùa giải và ngậm ngùi nhường ngôi đầu bảng cho Ninh Bình FC. Trong khi đó, chiến thắng thứ 2 liên tiếp giúp Hà Nội FC vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.
