Do để thua 0-1 ở trận lượt đi nên CLB CAHN buộc phải đẩy cao đội hình để tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Kim Dae-yong. Trong vòng 10 phút đầu, Alan và Cao Pendant Quang Vinh thay nhau dứt điểm về phía khung thành PSM Makassar nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Trước sức ép không ngớt của CLB CAHN, PSM Makassar buộc phải lùi sâu về phần sân nhà để phòng ngự tạo cơ hội để CLB CAHN thi đấu hoàn toàn lấn lướt. Mặc dù vậy, Quang Hải và các đồng đội vẫn bất lực trong việc tìm ra phương án xuyên thủng mành lưới thủ môn Arya Pratama.
Ngay đầu hiệp hai, chủ nhà đã có bàn thắng khai thông bế tắc. Người lập công cho Công an Hà Nội là trung vệ Hugo Gomes với cú đá ra chân cực nhanh trong vòng cấm. Bàn thắng này giúp thầy trò Mano Polking giải tỏa được tâm lý.

Đội chủ nhà vẫn duy trì áp lực để tìm bàn thắng vượt lên dẫn trước. Phút 60, Bùi Hoàng Việt Anh nhận bóng trong vòng cấm, xử lý mượt mà rồi dứt điểm bằng chân trái hiểm hóc khiến thủ môn của PSM Makassar chỉ còn biết đứng nhìn.
Sau bàn thắng này, Công an Hà Nội chủ động chơi chậm lại. PSM Makassar cố gắng tấn công nhưng bài treo bóng bổng của đội khách không mang lại hiệu quả. Sau 90 phút thi đấu, Công an Hà Nội thắng 2-0 qua đó ngược dòng với tỉ số 2-1 sau 2 lượt trận để góp tên trong trận chung kết Cúp C1 Đông Nam Á.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Polking nói: “Cảm xúc của tôi rất hạnh phúc khi giành chiến thắng trong ngày trọng đại của đất nước Việt Nam. Tôi thật sự biết ơn khán giả ngày hôm nay đã phủ kín sân để cổ vũ cho chúng tôi. CAHN đã hoàn thành mục tiêu đề ra và đặt chân vào chơi trận chung kết. Chiến thắng này là hoàn toàn xứng đáng với những chuẩn bị và sự nỗ lực của toàn đội.”
Bùi Hoàng Việt Anh, cầu thủ được bình chọn xuất sắc nhất trận đấu chia sẻ: “Khi bước chân ra sân, thực sự em không nghĩ đến việc mình sẽ ghi bàn, việc đầu tiên của em là cố gắng phòng ngự thật tốt, cố gắng kết nối với anh em để không bị thủng lưới vì em là 1 trung vệ. Tất nhiên bàn thắng này rất đặc biệt vì hôm nay là ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, cảm thấy rất hạnh phúc vì em đã ghi được bàn thắng giúp đội vào trận chung kết, đặc biệt là trong ngày hôm nay. Thực sự khản giả hôm nay đến sân Hàng Đẫy rất tuyệt vời, mọi người đã cổ vũ cho toàn đội từng pha bóng một. Mỗi khi bọn em làm tốt hay không tốt, khán giả đều động viên rất to, cho nên tinh thần của bọn em nâng lên rất cao.”

Về phía đội khách, huấn luyện viên Fernando Jose Bernardo Tavares của PSM Makassar cho biết: “Đây là một trận đấu rất hay và thú vị, nhưng điều khác biệt ở đây đến từ sự chuẩn bị, chúng tôi không được Liên đoàn bóng đá Indonesia tạo điều kiện đẩy lùi lịch thi đấu nên các cầu thủ không có được thể trạng tốt nhất, nhất là chúng tôi phải di chuyển một quãng đường khá xa. Một điều nữa là đội hình của chúng tôi không thể so sánh được với đội hình của công an Hà Nội, họ có rất nhiều tuyển thủ giỏi, dày dạn kinh nghiệm, còn chúng tôi chủ yếu là các cầu thủ trẻ, thậm chí chúng tôi là đội trẻ nhất tại giải bóng đá Indonesia. Nhưng dù sao tôi cũng muốn chúc mừng công an Hà Nội và mong họ giành chiến thắng trong trận chung kết.”
Đối thủ của CAHN sẽ được xác định sau cặp đấu bán kết lượt về giữa BG Pathum United và Buriram United diễn ra vào ngày 7/5 tới.
HLV Polking chia sẻ: “Trận chung kêt tới sẽ rất thú vị, một trận so tài giữa 2 đại diện của Việt Nam và Thái Lan với sự góp mặt của rất nhiều tuyển thủ quốc gia. Chúng tôi rất hào hứng để chuẩn bị cho trận đấu này. Tôi hi vọng đội của chúng tôi sẽ giành chiến thắng trong trận chung kết.”