Tối 30/08, hơn 15 nghìn khán giả phủ kín các khán đài sân Hàng Đẫy đã chứng kiến đương kim vô địch V.League - Công an Hà Nội áp đảo hoàn toàn đương kim vô địch Cúp Quốc gia - Công an Tp HCM ở Siêu Cúp Quốc gia 2025/26, trận cầu mang tính chất làm nóng cho mùa giải mới 2026/2027.

Đội bóng áo đỏ sớm vượt lên ngày ở phút thứ 8, khi Cao Pendant Quang Vinh tạt bóng chính xác từ cánh trái để Alan bật cao đánh đầu. Phút 27, từ tình huống hàng phòng ngự áo trắng phá bóng lỗi, Alan có mặt đúng lúc để dứt điểm cận thành, hoàn tất cú đúp và nhân đôi cách biệt. Đến phút 45+3, tân binh Koko vượt qua thủ môn Lê Giang trước khi dứt điểm vào lưới trống, giúp Công an Hà Nội dẫn trước 3-0. Như vậy, chỉ trong một hiệp đấu, số lần Lê Giang để thủng lưới đã ngang bằng với cả giải đấu ASEAN Cup 2026.

Sang hiệp 2, Công an Tp HCM nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng không tạo được nhiều cơ hội rõ rệt. Trong khi đó, Công an Hà Nội tiếp tục khai thác những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương. Phút 69, từ đường chọc khe của Leo Artur, Đình Bắc thoát xuống, vượt qua thủ môn Lê Giang rồi dứt điểm vào lưới trống, nâng tỷ số lên 4-0. Chỉ 3 phút sau, vẫn là Leo Artur tạt bóng từ cánh trái để Frans Putros bật cao đánh đầu hiểm hóc, ghi bần ấn định thắng lợi 5-0.

“Chúng tôi đã đặt ra một mục tiêu ban đầu là giành vé dự Champions League Elite, và sau khi hoàn thành điều đó, chúng tôi dồn toàn bộ sự tập trung vào trận đấu này. Bây giờ chúng tôi đã giành chiến thắng và có được chiếc cúp vô địch. Đó thực sự là một khởi đầu hoàn hảo. Một khởi đầu tốt với cá nhân tôi nữa. Đương nhiên ghi bàn thì rất tuyệt rồi. Trước khi bước vào V.League cũng như các giải đấu sắp tới, việc giành được chiếc cúp này ngay bây giờ là rất tốt. Hôm nay các khán đài đã chật kín. Sự cổ vũ thật kinh ngạc. Tôi hy vọng trận đấu nào cũng sẽ như thế này” - tân binh Putros – hậu vệ đội tuyển Iraq từng đá chính tại World Cup 2026, chia sẻ.

Chiến thắng 5 sao giúp Công an Hà Nội bước vào mùa giải mới bằng một danh hiệu, cùng phần thưởng 300 triệu đồng. Còn theo HLV Mano Polking, điều tuyệt vời nhất ở trận tranh Siêu Cúp chính là bầu không khí lễ hội trên các khán đài: “Tôi thực sự tin rằng các cổ động viên đóng một vai trò rất lớn vào thành công đó. Họ luôn đến sân, luôn cổ vũ và tiếp sức cho chúng tôi. Như bạn có thể thấy, hôm nay là một ngày kín khán đài cho trận tranh Siêu cúp, vì vậy tôi hy vọng họ sẽ tiếp tục duy trì điều đó tại V.League và Cúp C1 châu Á, bởi vì chúng tôi rất cần họ. Và tôi cũng mong rằng các CĐV sẽ tiếp tục tạo ra bầu không khí tuyệt vời”.

Chiến thắng ấn tượng giúp Công an Hà Nội trở thành CLB thứ 5 trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu này (sau SLNA, HAGL, Bình Dương, Hà Nội), đồng thời lập kỷ lục: Đội thắng đậm nhất lịch sử các trận Siêu Cúp Quốc gia.

“Trở về CLB sau khi đã thi đấu 8 trận cùng đội tuyển Việt Nam thì bản thân em có đôi chút mệt mỏi về cơ thể thôi, còn tinh thần em luôn sẵn sàng và em luôn mong muốn HLV Mano tạo cơ hội cho em, em sẽ thi đấu hết mình và cống hiến cho đội bóng một cách tốt nhất. Khi đã giành Siêu Cúp thì tất cả các đấu trường sắp tới thòi toàn đội sẽ đi xa nhất có thể, cống hiến cho người hâm mộ những trận cầu hay tại sân Hàng Đẫy cũng như trên sân đối thủ” - theo tiền đạo Đình Bắc, kỷ lục mới ở Siêu Cúp Quốc gia sẽ tiếp động lực lớn cho toàn đội hướng tới mùa giải rất đáng chờ đợi, vớ 4 đấu trường gồm: C1 châu Á, C1 Đông Nam Á, V.League và Cúp Quốc gia.