CAHN đang dần bị bỏ lại trong cuộc đua vô địch. Vì lẽ đó, đội bóng của HLV Polking phải tận dụng thật tốt các trận đấu sân nhà, nỗ lực bắt kịp nhóm dẫn đầu giải đấu.
Với mục tiêu như vậy, CAHN có bàn thắng sớm. Phút 16, Leo Artur nỗ lực đi bóng, nhả ra vừa tầm để Quang Hải đặt lòng. Ngôi sao của CAHN lập tức tung ra cú dứt điểm hiểm hóc, mang về bàn mở tỷ số.
Nhưng Quảng Nam cũng cho thấy quyết tâm của đội bóng đang trong cuộc đua trụ hạng. Phút 23, Quảng Nam gây bất ngờ với bàn gỡ hòa của Atshimene. Tiền đạo ngoại binh này đánh bại thủ môn Nguyễn Filip trong pha đối mặt.
Hiệp đầu tiên chứng kiến sự hiệu quả của hệ thống tấn công bên phía CAHN. 6 phút sau bàn thua, tiền đạo Alan bứt tốc rất nhanh, vượt qua thủ môn Văn Công và dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.
Nhưng lợi thế của CAHN không tồn tại được đến hết hiệp 1. Phút 42, Văn Lắm sút từ tuyến hai, bóng đập người cầu thủ CAHN đổi hướng và trở nên quá khó với thủ môn Nguyễn Filip. Do vậy, hiệp 1 khép lại với 4 bàn thắng chia đều cho cả hai đội.
Màn rượt đuổi hấp dẫn tiếp tục ở hiệp 2. Alan Grafite có cú đúp cho riêng mình ở phút 51, nhưng lợi thế của CAHN chỉ duy trì được đến phút 58. Sai lầm của thủ môn Nguyễn Filip tạo điều kiện để Eyenga gỡ hòa cho đội khách.
Quảng Nam gây bất ngờ với bàn thắng thứ 4 ở phút 78, vẫn nhờ công của Eyenga. Đến lúc này CAHN dốc toàn lực tấn công. Mãi đến phút 90+7, Alan mới hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình, ấn định kết quả hòa trong trận cầu kịch tính.
Chia sẻ sau trận đấu, HLV Mano Polking thừa nhận đây là một kết quả đáng thất vọng khi đội bóng của ông đã ghi tới 4 bàn nhưng vẫn không thể giành chiến thắng: "Chúng tôi đã mắc những sai lầm không đáng có, để mất bóng ở những tình huống không cần thiết. Đây là điều cần cải thiện. Tuy nhiên, nhìn vào mặt tích cực, Alan đã trở lại và ghi bàn. Chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích để hướng đến những trận đấu sắp tới".
Về sai lầm của thủ môn Filip Nguyễn, HLV Polking khẳng định ông vẫn tin tưởng tuyệt đối vào cậu học trò của mình: "Filip vẫn là một thủ môn tuyệt vời. Ai cũng có thể mắc sai lầm, điều quan trọng là cách các cầu thủ vượt qua và tập trung vào chặng đường phía trước. Chúng ta không nên vì một vài sai lầm mà đánh giá thấp các cầu thủ. Bóng đá là vậy, đội bóng nào cũng có thể mất điểm. Tôi vẫn tin tưởng 100% các cầu thủ của mình và chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn".
Về phía Quảng Nam, HLV Văn Sỹ Sơn không hài lòng với những quyết định của trọng tài khi đánh rơi điểm số trong những phút bù giờ: "Chúng tôi đã có một màn trình diễn tốt trên sân khách, sẵn sàng chơi đôi công và thể hiện một sức sống mới. Tôi tự hào về tinh thần thi đấu của toàn đội. Tuy nhiên, tôi không hài lòng với một số quyết định từ trọng tài. VAR có thể chính xác trong việc xác định bàn thắng hay thẻ phạt, nhưng sự công tâm của trọng tài là điều đáng bàn. Điều này giống như những gì đã xảy ra trong trận đấu với SLNA tại Hòa Xuân".
Ở trận đấu còn lại, Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hải Phòng nhờ bàn thắng của Đinh Xuân Tiến.