Nhập cuộc đầy quyết tâm trong chuyến làm khách thứ 2 liên tiếp trên sân Hàng Đẫy, khi trận đấu mới bước sang phút thứ 3, TP.HCM đã hứng chịu cú sốc khi trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Timite. Trước đó, tiền đạo mang áo số 10 có hành vi đánh nguội với Brandon Wilson bên phía Hà Nội.

Phải chơi thiếu người, đội khách không thể đứng vững trước sức ép từ Hà Nội. Phút 15, tận dụng khoảnh khắc lơ là của Thanh Khôi, Văn Quyết cướp bóng trước khi "dọn cỗ" cho Deni Jr. đánh đầu mở tỷ số. Phút 37, Xuân Mạnh đưa bóng vào lưới TP.HCM, dù vậy bàn thắng không được công nhận vì cầu thủ Hà Nội việt vị.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội thi đấu thong dong nhưng vẫn dễ dàng áp đảo 10 cầu thủ TP.HCM. Điều gì đến cũng phải đến, phút 69, Hai Long dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0.

Những nỗ lực của TP.HCM trong khoảng thời gian còn lại chỉ giúp họ có bàn rút ngắn cách biệt ở phút 87 (Brendan Lucas lập công). Dù vậy đến phút 90+4, Văn Quyết đã ấn định chiến thắng 3-1 chung cuộc cho Hà Nội ở phút 90+3. Với kết quả này, Hà Nội vượt qua chính TP.HCM để leo lên vị trí thứ 6 V-League (13 điểm/10 trận).

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Phùng Thanh Phương của TP. HCM nói: “Thật sự thẻ đỏ ngày hôm nay với cầu thủ của chúng tôi là Timite đó là một bước khởi đầu rất khó khăn cho chúng tôi. Cái thẻ đỏ này ảnh hưởng đến kết quả trận đấu rất nhiều. Sau 2 trận ở phía bắc này con người của chúng tôi rất tổn thất. Giai đoạn sắp tới chúng tôi làm sao phải tìm ra phương hướng cầu thủ ngoại nhanh nhất có thể trong giai đoạn thay thế người này. Làm sao để chúng tôi có được những con người mới, nhân tố mới tạo nên hàng tiền đạo cho chúng tôi trong giai đoạn tới này.”

Về phía Hà Nội FC, có được chiến thắng đầu tay cùng đội bóng Thủ đô, HLV Daiki Iwamasa cho biết: “Tôi cảm thấy thoải mái, nhưng CLB Hà Nội vẫn đang trong quá trình cải tổ, tôi tạm hài lòng với kết quả. Tuy nhiên, tôi vẫn còn nhiều điều chưa ưng ý. Tôi cũng hơi tiếc khi đội bị thủng lưới 1 bàn. Bóng đá có thắng có thua, nhưng dù thắng đi nữa, tôi vẫn nhìn ra nhưng điểm chưa làm được để cải thiện trong những buổi tập. Trận đấu sắp tới, tôi chưa có suy nghĩ nhiều. Thay vì quan tâm tới đối thủ, tôi sẽ chú ý nhiều hơn tới đội bóng mà tôi đang dẫn dắt, tạo ra lối chơi khác một chút so với trước đây. Tôi cần làm tốt việc của mình.”

Bên cạnh chia sẻ việc cho Tuấn Hải vắng mặt trận gặp CLB TP.HCM là để tận hưởng với danh hiệu Quả bóng bạc Việt Nam, HLV Daiki Iwamasa cũng nói thêm: "Cầu thủ Việt Nam chất lượng tốt, đủ sức duy trì lối chơi kiểm soát bóng, ban bật nhỏ. Họ hoàn toàn có thể chơi ở Nhật Bản, nhưng phải chuẩn bị để thích ứng với những trận đấu khắc nghiệt. Cầu thủ Việt Nam khó đá ở J-League 1, nhưng có thể bắt đầu với hạng 2, 3. Để có cầu thủ Việt Nam chơi tốt ở Nhật Bản, cần nâng tầm giải vô địch quốc gia Việt Nam ở khâu sân bãi, chất lượng trận đấu, tiến dần tới đẳng cấp của bóng đá của Nhật Bản. Tôi mới sang Việt Nam, chưa có nhiều kiến thức về đào tạo trẻ ở đây nên chưa thể nhận xét được. Tuy nhiên, tôi khẳng định, chúng ta phải nâng tầm V-League để có thể theo kịp các nền bóng đá khác".

Ở trận đấu diễn ra trước đó, Nam Định dù đang có phong độ cao, nhưng đã nhận thất bại với tỉ số 1-2 trước Bình Định tại Quy Nhơn. Nếu trận đấu này Bình Định tận dụng cơ hội tốt, có lẽ Nam Định đã thua nhiều hơn 2 bàn. Sau 10 vòng đấu, Nam Định vẫn dẫn đầu, nhưng chỉ còn hơn Thanh Hóa đội đứng sau đúng 1 điểm.