Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thể Công Viettel và TP.HCM đã đẩy cao đội hình tạo ra thế trận đôi công vô cùng hấp dẫn. Dù vậy trong ngày thi đấu xuất sắc, thủ môn Xuân Sơn và Patrik Le Giang liên tục trổ tài cứu thua.

Bên cạnh sự xuất sắc của các thủ môn, may mắn còn không mỉm cười với hàng công 2 đội, tiêu biểu như tình huống Hữu Thắng dứt điểm trúng cột dọc khung thành TP.HCM ở phút 22.

Bước sang hiệp 2, HLV Nguyễn Đức Thắng thực hiện nhiều sự điều chỉnh về nhân sự, chiến thuật nhằm cải thiện sức mạnh tấn công cho Thể Công Viettel. Chỉ tiếc rằng nỗ lực của đội chủ nhà đều không thể giúp họ ăn mừng khi "người nhện" Patrik Lê Giang tỏ ra quá ấn tượng trong khung thành TP.HCM.

Hòa 0-0, Thể Công Viettel vẫn xếp thứ 5 V.League (35 điểm/24 trận), còn TP.HCM xếp ngay sau với 1 điểm ít hơn.

Trả lời họp báo sau trận, HLV Phùng Thanh Phương dành nhiều lời khen cho thủ môn Patrik Lê Giang: “Tôi rất vui vì chúng tôi đã hoàn thành được mục tiêu đề ra là giành được 1 điểm. Các cầu thủ thực hiện đúng ý đồ chiến thuật mà chúng tôi đã chuẩn bị. Họ ra sân tinh thần cao, lăn xả, quyết liệt. Đặc biệt là màn thể hiện về chuyên môn của Patrick Lê Giang là điểm nhấn cho đội của chúng tôi, cho 1 tập thể luôn ra sân với tinh thần cao nhất".

Khi được hỏi thời gian tới Patrik Lê Giang sẽ về châu Âu, ông Phương nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn muốn giữ Patrik Lê Giang. Tôi từng nhiều lần phát biểu đánh giá cậu ấy là 1 trong những thủ môn xuất sắc nhất giải đấu. Nếu cậu ấy không còn thi đấu ở V.League, đó sẽ là điều đáng tiếc cho giải vô địch, giải V.League của chúng ta và bóng đá Việt Nam".

Về phía chủ nhà Thể Công Viettel, HLV Nguyễn Đức Thắng chia sẻ: "Chúng tôi xứng đáng có 3 điểm nhưng các chân sút rất vô duyên, từ hiệp 1 cho tới hiệp 2. Ngoài ra, trời mưa lớn cũng ảnh hưởng tới kỹ năng của cầu thủ. CLB TP.HCM là đội bóng có lối chơi tốt, và họ tuân thủ đúng chiến thuật phòng ngự, phản công. Chúng tôi nỗ lực tấn công nhưng không có được bàn thắng. Chỉ có 1 điểm chúng tôi khá thất vọng, vì nếu không có 3 điểm mục tiêu vào top 3 nó sẽ xa vời".

Khi được hỏi về thủ môn Patrik Lê Giang, vị thuyền trưởng CLB Thể Công Viettel cho hay: "Tôi phải dành tặng lời khen cho cậu ấy. Không phải chỉ trận đấu này đâu TP.HCM có kết quả ở vị trí thứ 6, ngoài việc đội họ có 1 cấu trúc chơi bóng tốt thì vị trí đặc biệt quan trọng là Patrik Lê Giang, cậu ấy rất xuất sắc. Sau trận, HLV Phùng Thanh Phương có nói với tôi, nếu bầu chọn thì Patrik Lê Giang, xứng đáng là thủ môn hay nhất mùa giải, điều đó đã nói lên phong độ của cậu ấy, và tôi cũng đồng ý với HLV Phùng Thanh Phương".

Ở các trận đấu còn lại, Thanh Hóa bị đội bóng cuối bảng Khánh Hòa cầm hoà 1-1, trong khi đó Quảng Nam chính thức trụ hạng với chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An.