Chiều 4/5, các nội dung Ne-Waza Gl, DUO nam và SHOW nữ của môn Jujitsu tại SEA Games 32 bước vào tranh tài vòng chung kết.

Nữ võ sĩ Đặng Thị Huyền mở màn cho hành trình săn huy chương của đội tuyển Jujitsu Việt Nam. Tuy vậy, đại diện của Việt Nam đối đầu với đối thủ rất mạnh là Jessa Khan (Campuchia), ứng cử viên số một cho tấm HCV, từng giành chức vô địch ASIAD và SEA Games, và nhận thất bại.

Ở trận đấu sau đó, Đặng Thị Huyền chạm trán đại diện Philippines, Napolis Kaila Isip, nhưng không may, nữ võ sĩ của Việt Nam gặp chấn thương đáng tiếc ở tay trái và tiếp tục để thua.

Chỉ đến trận đấu cuối cùng gặp Teh May Yong của Singapore, Đặng Thị Huyền mới giành chiến thắng, qua đó mang về tấm HCĐ đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam.

Sau trận đấu, Đặng Thị Huyền chia sẻ: "Jessa Khan là đối thủ rất mạnh nên thực sự em cũng khó có thể phát huy hết các ngón đòn kỹ thuật của mình, tuy nhiên, càng đấu với những đối thủ mạnh thì mình càng có hứng thú để đánh hơn".

"Đến trận sau em bị chấn thương thì em quyết định quấn băng, bó tay và xịt lạnh để đỡ đau và vào đánh tiếp".

Bất ngờ lớn nhất trong ngày thi đấu hôm nay ở môn Jujitsu là thất bại của võ sĩ nước chủ nhà Jessa Khan (Campuchia) trước võ sĩ Kaila Isip Napolis của Philippines. Mặc dù kinh nghiệm và hoàn toàn áp đảo thế trận trong hầu hết thời gian trận đấu, Jessa Khan bất ngờ để đối thủ ra đòn khóa thành công và giành chiến thắng ở phút cuối.

Trong khi đó, ở nội dung DUO nam, hai VĐV Ma Đình Khải và Trịnh Kế Dương giành HCĐ sau phần thi tương đối tốt.

Cặp đôi của Việt Nam đồng hạng với cặp đôi Philippines (Jan Harvey-Karl Dale). Ở nội dung này, hai VĐV nước chủ nhà Campuchia là Kongmona Mithora và Touch Pikada giành được tấm HCV.

Tấm HCB thuộc về hai VĐV người Thái Lan là Nawin Kokaew và Panuwat Deeyatam.

"Dù không đạt được tấm huy chương như mong muốn, nhưng em vẫn cảm thấy vinh dự khi đóng góp 1 tấm huy chương cho đoàn TTVN", Đình Khải nói. Còn Kế Dương cho biết: "Có một chút khó khăn khi đánh ở trận với Thái Lan vì bạn em sau đó cũng bị dính chấn thương cổ chân.

"Lúc đó, chúng em cũng cố động viên nhau là chỉ còn 1 trận nữa thôi, mình phải cố gắng để giành được tấm huy chương. Thực sự, hôm nay bạn em đánh tốt hơn so với em".

Còn ở nội dung SHOW nữ, hai VĐV Hoàng Thị Lan Hương và Nguyễn Minh Phương mang về tấm HCĐ thứ 3 cho đoàn Việt Nam.

Nguyễn Minh Phương tỏ ra tiếc nuối khi vào phút chót, 2 VĐV đã phải thay đổi một số dụng cụ, dẫn tới thay đổi động tác và kỹ thuật, nên không thể trình diễn tốt nhất.

"Thực sự là rất tiếc nuối. Chúng em đã tập luyện với nhau rất nhiều năm và rất ăn ý. Tuy nhiên, vào phút chót, chúng em phải thay đổi dụng cụ và dẫn tới thay đổi động tác, kỹ thuật nên thực sự động tác biểu diễn chưa được tốt", Minh Phương nói.

"Ở bên ngoài, mọi người có thể không cảm nhận được hết, nhưng trên sàn đấu, chúng em hiểu mình chưa làm tốt nhất có thể. Dù sao, chúng em vẫn tự hào đã đóng góp tấm huy chương cho đoàn TTVN".

Hai VĐV Thái Lan Kunsatri Kumsroi và Suphawadee Kaeosrasaen giành HCV ở nội dung này. Trong khi đó, HCB về đoàn chủ nhà là Heng Seavheang và Tim Sovanlina.