Ở trận bán kết đầu tiên, XSKT Đắk Lắk chạm trán Thái Huy Bảo. Dù được đánh giá cao hơn, nhưng nhà vô địch khu vực miền Trung - Tây Nguyên lại tỏ ra bị áp lực và căng cứng về mặt tâm lý.

HLV Trần Đức Thiện của XSKT Đắk Lắk thừa nhận: "Trận đấu thực sự khó khăn do các cầu thủ Thái Huy Bảo bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái, họ thi đấu với tinh thần không có gì để mất. Trong khi đó, các cầu thủ XSKT Đắk Lắk lại bị áp lực nên thi đấu chưa tốt."

Lấy lại sự tự tin nhưng XSKT Đắk Lắk không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Thái Huy Bảo, đành chấp nhận kết quả 0-0 sau hai hiệp chính. Bước vào loạt "đấu súng" định mệnh, XSKT Đắk Lắk xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 5-4. Người hùng của trận đấu là thủ thành Nguyễn Văn Hưng.

Chia sẻ sau trận, thủ thành cao gần 1m90 cho biết việc mình được tung vào sân ở thời khắc quyết định để bắt luân lưu đều nằm trong tính toán của ban huấn luyện: "Tôi có kinh nghiệm bắt penalty ở sân 7 và tin rằng lợi thế thể hình của mình phần nào khiến đối thủ e dè. Tôi rất vui vì đã đóng góp công sức giúp đội bóng lần thứ 2 liên tiếp vào đến Chung kết." - thủ thành Nguyễn Văn Hưng bày tỏ.

Kịch bản tương tự cũng diễn ra trong trận bán kết hai giữa Thảo Vy Organic và SHB. Dù tạo ra nhiều cơ hội hơn, Thảo Vy Organic vẫn vấp phải sự lì lợm và chắc chắn của hệ thống phòng ngự SHB trong suốt hiệp 1. Sang hiệp hai, thế trận tiếp tục giằng co khi không bên nào dám mạo hiểm đẩy cao đội hình. Kết quả hòa 0-0 buộc hai đội phải bước lên chấm luân lưu.

Tại đây, thủ môn Trương Quý Công đã tỏa sáng rực rỡ khi xuất sắc cản phá thành công hai cú sút, giúp Thảo Vy Organic thắng áp đảo 4-1. Giám đốc kỹ thuật Phan Trần Tuấn Anh của Thảo Vy Organic nhận định: "Trận đấu bán kết với đối thủ SHB rất khó khăn. Hai đội không dám đẩy cao đội hình để tấn công nên khá kín kẽ. Việc vào đến loạt penalty đã được cả hai chuẩn bị từ trước. Hôm nay, đặc biệt là thủ môn Quý Công chơi rất xuất sắc, cản phá được hai quả, phần còn lại có lẽ chúng tôi đã may mắn hơn."

Khép lại vòng bán kết đầy cảm xúc, trận Chung kết VPL-S7 sẽ là màn so tài rực lửa giữa XSKT Đắk Lắk – một tập thể trẻ trung, kỷ luật và có chiều sâu đội hình, với Thảo Vy Organic – đội bóng dạn dày bản lĩnh và sở hữu thủ môn xuất sắc. Cả hai đều đã chứng minh được "thần kinh thép" sau những loạt đấu súng nghẹt thở.

Nhận định về đối thủ ở trận chung kết sắp tới, ông Phan Trần Tuấn Anh cho biết: "XSKT Đắk Lắk như mọi người biết đó là một đội bóng rất trẻ và đá rất nhiệt huyết, máu lửa, mang đậm chất của người Tây Nguyên. Năm nay họ đá vô cùng kỷ luật, từng trận, từng trận đấu của họ đá cực kỳ toan tính, không như mọi năm nữa. Đây sẽ là trận chung kết rất căng thẳng."

Trận chung kết VPL-S7 giữa Thảo Vy Organic (nhà vô địch miền Nam) và XSKT Đắk Lắk (nhà vô địch miền Trung – Tây Nguyên) sẽ diễn ra vào chiều 26/7, hứa hẹn mang đến màn so tài đỉnh cao. Trước đó cùng ngày là cuộc đụng độ tranh hạng Ba hấp dẫn giữa SHB và Thái Huy Bảo.