Trước đối thủ được đánh giá cao, thầy trò HLV Cristiano Roland nhập cuộc chủ động nhưng sớm gặp bất lợi. Phút 10, từ pha phối hợp bên cánh phải, Luke Becvinovski dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số cho U17 Australia.
Sau bàn thua, U17 Việt Nam đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Minh Thủy và Nguyễn Lực liên tiếp uy hiếp khung thành đối phương nhưng chưa thể chuyển hóa cơ hội. Phút 38, Sỹ Bách ngã trong vòng cấm sau pha đột phá, song trọng tài không cho hưởng phạt đền sau khi tham khảo VAR.
Kịch tính đến ở những phút bù giờ hiệp một. Phút 45+5, trọng tài xác định Đại Nhân bị phạm lỗi trong vòng cấm và cho U17 Việt Nam hưởng phạt đền. Dù Đại Nhân không thắng được thủ môn đối phương ở cú sút đầu tiên, trung vệ Mạnh Cường đã kịp thời đánh đầu bồi, gỡ hòa 1-1.
Sang hiệp hai, trận đấu diễn ra cởi mở với nhiều cơ hội cho cả hai đội. Phút 60, từ tình huống đá phạt được tổ chức bài bản, Minh Thủy treo bóng để đồng đội bỏ bóng thông minh, tạo điều kiện cho Nguyễn Lực dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-1.
Những phút còn lại, U17 Australia gia tăng sức ép nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự thi đấu tập trung của U17 Việt Nam. Bộ đôi trung vệ Đăng Khoa – Mạnh Cường chơi chắc chắn, hóa giải hiệu quả các tình huống nguy hiểm.
Phút 90+3, U17 Australia phải chơi thiếu người khi Marcus nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Nguyễn Lực.
Chung cuộc, U17 Việt Nam thắng 2-1 và giành quyền vào chung kết. Đối thủ của thầy trò HLV Cristiano Roland là U17 Malaysia, đội đã vượt qua U17 Lào 3-0 ở trận bán kết còn lại. Trước đó tại vòng bảng, U17 Việt Nam từng thắng chính U17 Malaysia với tỷ số 4-0.
