So với các đội bóng lớn khác tại Châu Âu, PSG có tuổi đời non trẻ. Kể từ năm 1970 đến năm 2011, PSG chỉ là một đội bóng trung bình tại Châu Âu. Thành tích đáng nhớ nhất của họ là vô địch Cúp C2 mùa 1995-1996. Trước đó 1 mùa họ vào bán kết UEFA Champions League.

Còn tại giải nội địa – Ligue 1, PSG lép vế hoàn toàn so với Olympic Marseille, Olympic Lyon, AS Monaco hay kể cả Lille. PSG chỉ có 2 lần vô địch Ligue mùa 1985-1986 và 1993-1994. Tất cả thay đổi khi QSI (Quỹ đầu tư thể thao Qatar) mua lại quyền sở hữu đội bóng, bắt đầu từ mùa hè năm 2011. Từ khi tiếp quản đội bóng đến nay, các ông chủ Qatar của PSG đã không tiếc tiền để đưa về sân Công viên các Hoàng tử những ngôi sao sáng nhất. Theo số liệu chuyển nhượng trên chuyên trang Transfermarkt, từ mùa 2011/2012 đến nay, PSG đã chi ra hơn 1,3 tỷ euro để mua sắm cầu thủ. Đây là con số rất lớn, vượt qua rất nhiều tên tuổi lớn ở Châu Âu.

Với số tiền khổng lồ trên, PSG đã trở thành “độc cô cầu bại” tại nước Pháp. Tính từ mùa giải 2012/2013, PSG đã đoạt… 25 danh hiệu quốc nội, nổi bật trong đó là 7 lần vô địch Ligue 1, chỉ thua AS Monaco mùa 2016-2017. PSG biến tất cả những thế lực của Ligue 1 trước đây thành dĩ vàng. Thế nhưng tại đấu trường Champions League, thành tích của họ chỉ mà con số không tròn trĩnh, trong đó có những trận thua đầy tủi nhục ngay tại vòng 16 đội trước Barca và Manchester United. Và đây cũng là lý do khiến PSG trở thành cái gai trong mắt người hâm mộ bóng đá nước Pháp. “Tiền không mua được truyền thống”, "Tiền nhiều để làm gì?", "PSG đã chứng minh có tiền cũng không mua nổi đẳng cấp và danh hiệu"... đó là những gì mà các cổ động viên "gửi tặng" PSG mỗi khi gã nhà giàu này vấp ngã ở đấu trường danh giá Champions League. Ngay cả cổ động viên của PSG cũng từng chia sẻ: "Kể cả có Neymar cũng sẽ không thay đổi được gì. Kể cả những cầu thủ lớn mà chúng ta đã tuyển mộ cũng có làm được gì đâu. Chúng ta không có những nhà vô địch, chỉ là những cái tên thôi. Tôi không có cảm giác họ là một tập thể thực sự, chúng ta có một đội tuyệt vời đấy nhưng không thể hiện được gì trên sân, ở sân Parc des Princes chưa bao giờ xảy ra như thế, là cổ động viên của PSG, tôi thấy thật là kinh khủng."

Bất ngờ sa thải HLV kỳ cựu Thomas Tuchel để trải thảm chào đón cựu HLV Tottenham Mauricio Pochettino ngay từ giữa mùa giải 2020-2021, ban lãnh đạo CLB PSG muốn thực hiện bước chuyển mình mạnh mẽ ở đấu trường Champions League, sân chơi đẳng cấp châu Âu mà họ chưa từng một lần đăng quang dù liên tục "bá chủ" các giải đấu quốc nội. Ba tháng kể từ khi được bổ nhiệm với bản hợp đồng 18 tháng, chiến lược gia người Argentina vẫn tiếp tục duy trì thành công ở đấu trường châu Âu đặc biệt là những chiến thắng đầy ấn tượng trên sân của Barcelona và ĐKVĐ Bayern Munich. Trung vệ Marquinho nói: "Thật vui khi được ra sân, được cống hiến hết mình để có thể giành được những trận đấu và danh hiệu. Đó là lý do tại sao tôi đến PSG. Có một huấn luyện viên mới với triết lý mới. Không phải lúc nào cũng dễ dàng thay đổi trong mùa giải, nhưng Pochettino là một huấn luyện viên xuất chúng. Ông ấy nói chuyện rất nhiều với các cầu thủ và giải thích rõ những gì ông ấy muốn."

PSG của hiện tại đã có phong độ cao trên sân khách, nơi họ có thể khai thác tốt nhất tốc độ chóng mặt của Mbappe. Họ đã thắng 9 trận sân khách gần nhất, ghi được 26 bàn thắng. Mbappe đã ghi những bàn thắng tuyệt đẹp trong các trận đấu lớn ở Marseille và Lyon, lập hat-trick ở Barcelona và lập cú đúp tại Munich. Còn Neymar từ cầu thủ luôn muốn rời CLB giờ bỗng ngoan ngoãn. Hình ảnh tiêu biểu nhất cho thấy PSG đã khác xưa nằm ở sự xông xáo của Neymar. Tiền đạo người Brazil hoạt động tích cực. Anh xuất hiện khắp sân, sẵn sàng lùi sâu để tham gia phòng ngự.

Trong trận lượt về với Bayern, dù không có được bàn thắng, nhưng Neymar là người dứt điểm nhiều nhất trận với 3 cú sút trúng đích cùng 2 lần đưa bóng đi chạm xà ngang hoặc cột dọc. Anh cũng có 6 lần qua người và 22 đường chuyền vào khu vực 1/3 sân của Bayern. Tiền đạo Neymar - người nhận giải cầu thủ hay nhất trận PSG vs Bayern chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi đã chơi tuyệt vời trước Bayern và PSG cũng là một đội tuyệt vời. Chúng tôi đã loại đội ĐKVĐ Champions League, PSG đã vào bán kết và chúng tôi sẽ phải làm việc nhiều hơn nữa để có được kết quả cao nhất. Tôi sẽ ở lại PSG. Việc gia hạn hợp đồng không còn là chủ đề để bàn tán nữa. Tôi cảm thấy thoải mái ở PSG và hạnh phúc hơn trước đây."

Trên tờ Guardian, nhà báo Paul Doyle nhấn mạnh "PSG không còn là gã choai". Đại diện nước Pháp đã rũ bỏ hình ảnh CLB yếu bóng vía, thường xuyên nhận thất bại trước "cổng thiên đường". PSG biết bảo vệ thành quả tạo ra. Đó là cách để họ vượt qua Barca và Bayern. Trong quá khứ, ngay cả khi phải chạm trán Man United rệu rã, đội chủ sân Parc des Princes cũng thi đấu với tâm lý sợ sệt.

Mọi chuyện thay đổi khi Pochettino tới. Ông thầy người Argentina giúp đội nhà trở nên rắn rỏi và có tâm lý vững vàng. Và cơ hội lần đầu tiên đăng quang tại UEFA Champions League đang rộng mở trước “gã nhà giàu” nước Pháp.