Đội tuyển Ba Lan đã rất thận trọng và dành sự tôn trọng cho Ả-rập Xê-út sau khi đội bóng này đánh bại Argentina ở lượt đầu đâu tiên. Tuy nhiên, với lực lượng nhỉnh hơn, Ba Lan cũng chiếm thế trận áp đảo hơn. Phút 39, Piotr Zielinski tung cú sút căng trong vòng cấm mở tỷ số cho Ba Lan.

Phút 82, Robert Lewandowski tận dụng sai lầm trong việc giữ bóng của tiền vệ Abdulelah Al Malki bên phía Ả-rập Xê-út rồi ghi bàn mang về chiến thắng 2-0 cho đội bóng đến từ Trung Âu. Đây là bàn thắng đầu tiên mà chân sút sinh năm 1988 ghi được cho đội tuyển Ba Lan qua các lần dự World Cup.

Anh chia sẻ “Tôi nghĩ rằng càng lớn tuổi, tôi càng có nhiều cảm xúc. Đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Sau khi tôi ghi bàn, tất cả cảm xúc bên trong trào dâng. Từ thời thơ ấu, tôi đã có ước mơ ghi bàn tại World Cup và giờ nó đã trở thành hiện thực”.

Cùng bảng đấu này, Argentina cũng đánh bại Mexico 2-0. Phút 64, Messi thực hiện cú sút xa hiểm hóc mở tỷ số cho Argentina.

Đây là bàn thắng thứ 8 của siêu sao này qua các kỳ World Cup và anh chỉ còn cách huyền thoại Gabriel Batistuta (10 bàn) để trở thành cầu thủ Argentina có nhiều bàn thắng nhất tại các kỳ World Cup. Messi nói sau trận đấu: “Với chúng tôi, World Cup dường như mới bắt đầu từ ngay hôm nay. Chúng tôi vui mừng với chiến thắng này. Chúng tôi đã trở lại theo cách của mình và giành chiến thắng. Mexico là đội bóng mạnh nhưng chúng tôi đã làm được việc cần làm. Toàn đội đã chơi tập trung, bình tĩnh hơn rất nhiều trong hiệp 2 và có được bàn thắng cần thiết. Argentina sẽ tiến lên. Chúng tôi còn trận đấu quyết định với Ba Lan và không được phép mắc sai lầm”.

Phút 87, Enzo Jeremias Fernandez sút hiểm trong vòng cấm ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng đến từ Nam Mỹ.

Trong khi đó, tiền đạo Mitchell Duke đánh đầu ghi bàn duy nhất ở phút 23 mang về chiến thắng 1-0 cho Australia trong cuộc đọ sức với Tunisia.

Ở trận đấu còn lại, Pháp gặp bế tắc trong cuộc đọ sức với Đan Mạch trong suốt 60 phút. Trong hơn 30 phút còn lại, Kylian Mbappe tỏa sáng với cú đúp bàn thắng cho đội tuyển Pháp.

Với hai pha lập công trong trận này, Kylian Mbappe đã có tổng cộng 7 bàn thắng qua các kỳ World Cup, sánh ngang với kỷ lục của Pele. Nếu tiếp tục ghi bàn trên đất Qatar, Mbappe sẽ phá kỷ lục của huyền thoại bóng đá người Brazil. Tiền đạo sinh năm 1998 cũng đã vượt qua các huyền thoại của bóng đá Pháp về số lần ghi bàn tại World Cup như Thierry Henry (6 bàn), Zinedine Zidane và Michel Platini (cả hai đều có 5 bàn). Mbappe trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai cho đội tuyển quốc gia ở World Cup. Người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn cho tuyển Pháp là Just Fontaine (13 bàn).

HLV Didier Deschamps đánh giá về cậu học trò: “Tôi đã nói đi nói lại nhiều lần rồi. Cậu ấy là người quyết đoán và có khả năng tạo ra sự khác biệt. Cậu ấy là một cầu thủ đặc biệt. Cậu ấy như một thủ lĩnh tinh thần. Kylian rất ít nói, cậu ấy không nói nhiều. Cậu ấy giống như con tàu ở trên sân và lôi cuốn đám đông. Đội tuyển Pháp cần mẫu cầu thủ như cậu ấy”.

Xen giữa hai pha lập công của Kylian Mbappe, Andreas Christensen cũng ghi được một bàn cho đội tuyển Đan Mạch. Chung cuộc, Pháp giành chiến thắng 2-1 và trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vào vòng 1/8.

Chiều, tối và đêm nay và rạng sáng mai (28/11) diễn ra 4 cặp đấu thuộc lượt trận thứ hai tại các bảng E và F. Theo đó, Nhật Bản so tài với Costa Rica (17h), Bỉ đấu với Morocco (20h), Croatia đọ sức với Canada (23h) và Tây Ban Nha đụng độ với Đức (2h rạng sáng mai).