SHB Đà Nẵng từng cầm hòa đội đầu bảng ở vòng trước, thế nên việc đội khách vỡ trận ngay trong hiệp 1 là kết quả thực sự bất ngờ. Chỉ cần 20 phút, Hữu Thắng đã hoàn tất cú đúp, gồm pha xoay người dứt điểm cận thành và một cú volley đẹp mắt ngay rìa vòng cấm. Xen giữa là tình huống Pedro Henrique tận dụng sai lầm của hàng thủ đội khách để đánh bại thủ môn Bùi Tiến Dũng trong pha đối mặt. Cuối hiệp 1, đội bóng sông Hàn còn phải nhận thêm 2 bàn thua nữa, sau các cú sút của Pedro Henrique và Amarildo.

Bước vào hiệp 2 cùng cách biệt 5-0, Thể Công Viettel chơi chậm lại song vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận. Phút 56, từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Khuất Văn Khang thoát xuống khống chế bóng rồi dứt điểm quyết đoán tung lưới đội bóng áo trắng. Đội bóng áo trắng càng thi đấu càng bế tắc và thua chung cuộc 0-6. Lúc này SHB Đà Nẵng đứng cuối bảng với 14 điểm, kém 2 điểm sơ với đội áp chót Quy Nhơn Bình Định, nhưng cũng đã đá nhiều hơn đối thủ tới 2 trận.

“Đó là bóng đá, chúng tôi phải chấp nhận, nhìn nhận lại trận đấu này và nỗ lực hơn. 2 bàn thua đầu của CLB Đà Nẵng đều đến từ tình huống mất tập trung. Chính vì nhận những bàn thua sớm nên sau đó chúng tôi đã thua đậm. Cầu thủ chưa đủ bản lĩnh nên phải nhìn nhận lại vấn đề. Sắp tới gặp đội Bình Định thì cả đội phải quyết tâm phải vượt qua vì là trận đấu 6 điểm, chúng tôi phải giải quyết được” - HLV Lê Đức Tuấn của đội khách nhìn nhận.

HLV Popov ra mắt đầy ấn tượng với chiến thắng 6-0. Hiện tại đây là tỷ số có cách biệt lớn nhất ở V.League mùa này, đồng thời Thể Công Viettel củng cố vị trí thứ 3 với 36 điểm, tạm rút ngắn cách biệt với đội nhì bảng xuống còn 1 điểm, hiện cũng chỉ kém ngôi đầu đúng 3 điểm.

“Tôi hài lòng với màn thể hiện cùng kết quả này. Các cầu thủ thực hiện tốt chiến thuật, những yêu cầu của BHL đề ra. Tôi khuyến khích cầu thủ dứt điểm và họ đã làm tốt. Tôi chỉ muốn thay đổi đôi chút về chiến thuật, tập trung vào từng chi tiết. Trận thắng hôm nay chứng minh tiềm năng của đội. Mục tiêu của chúng tôi luôn luôn là thắng, cố gắng chinh phục mọi giải đấu tham gia. Chúng tôi đi từng bước một, gây áp lực lên đội nhất bảng” - HLV Popov nêu rõ.

Ngày 03/05, vòng 21 tiếp diễn với 2 cuộc so tài trên các sân Hà Tĩnh và Lạch Tray. Lúc 18h, Becamex Bình Dương đang khủng hoảng phong độ tiếp tục đối mặt với thử thách khi tới Hà Tĩnh, gặp đội chủ nhà đang nằm trong Top 4. Tiếp đó, cuộc chạm trán lúc 19h15 giữa Hải Phòng FC với SLNA hứa hẹn rất quyết liệt, bởi đội thắng sẽ bứt phá trong cuộc đua trụ hạng./.