Thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Hùng Dũng hay Văn Quyết, nhưng Hà Nội vẫn áp đảo Đà Nẵng sau tiếng còi khai cuộc. Thậm chí ngay phút thứ 9, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số từ cú đánh đầu chuẩn xác của Tuấn Hải.

Trái ngược hàng công, hàng thủ Hà Nội trải qua hiệp đấu đáng quên. Từ phút 37 đến 43, đội chủ nhà suýt thủng lưới bởi những sai lầm của thủ môn Tấn Trường và các hậu vệ. Điều gì đến cũng phải đến, từ tình huống phạt góc ở phút 44, Marcao vô tình phản lưới mang về bàn gỡ hòa đầy may mắn cho Đà Nẵng.

Bước sang hiệp 2, hậu vệ Hà Nội tiếp tục thi đấu thiếu chắc chắn và để Đà Nẵng gây sức ép. Trước tình cảnh đó, HLV Bandovic quyết định tung vào sân Văn Tùng và Văn Trường, bộ đôi cầu thủ vừa dự SEA Games 32 cùng U22 Việt Nam nhằm lấy lại thế trận.

Cá nhân Văn Tùng thi đấu cực kỳ xông xáo trên hàng công, thậm chí có 2 cơ hội ăn bàn rõ ràng nhưng đều bỏ lỡ. Một ngôi sao nổi bật khác là Tuấn Hải cũng tỏ ra kém duyên với cú đánh đầu đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành Đà Nẵng ở phút 83.

Hòa 1-1 chung cuộc, Hà Nội (15 điểm/8 trận) đòi lại ngôi nhì bảng V-League, kém đội dẫn đầu Thanh Hóa 3 điểm. Trong khi đó, Đà Nẵng (4 điểm/8 trận) cũng tăng 1 bậc vươn lên hạng 12.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng của SHB Đà Nẵng cho biết: “Hai đội đều có cơ hội để thắng, đội Hà Nội thì mạnh hơn cả khả năng kiểm soát và lối chơi của họ. Chúng tôi hoà là may mắn hôm nay. Bóng đá không nói trước nhưng trận hoà là tôi rất hài lòng, để chuẩn bị về chuyên môn cũng như tinh thần cho các trận đấu tới, tại tình trạng của SHB Đà Nẵng bây giờ là trong vòng xoáy rất khó khăn.”

Trong khi đó HLV Bozidar Bandovic của Hà Nội FC cho biết việc thiếu vắng Văn Quyết, Hùng Dũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của đội chủ sân Hàng Đẫy. “Chúng tôi đã có nhiều bài tập xoay quanh Văn Quyết, Hùng Dũng thiếu họ khiến toàn đội gặp khó khăn. Ngoài ra, các cầu thủ trẻ dự SEA Games cũng mới tập cùng đội được 1 tuần, cần thêm thời gian để gắn kết. Dẫu sao họ cũng đã thể hiện tốt trong hiệp 2. Điều tôi hài lòng nhất trong trận đấu này là tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc của họ.”

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Montenegro cũng cho biết án phạt treo giò 8 trận mà Ban kỷ luật VFF trao cho Văn Quyết là quá nặng. “Theo quan điểm của cá nhân tôi, án phạt ấy không công bằng, quá nặng. Nếu tình huống đó là một cầu thủ phạm lỗi với cầu thủ khác trong sân, có lẽ án phạt không nặng như thế. Tôi cũng không trực tiếp chứng kiến tình huống nhưng án phạt như thế là quá nặng nhất là khi Văn Quyết là cầu thủ xuất sắc nhất tại V.League hiện tại.”