Học và làm theo lời Bác, với những người lính Cụ Hồ, đó không chỉ là ghi nhớ lời dạy của Người mà còn thể hiện bằng hành động cụ thể trong cuộc sống hôm nay.
Trở về sau chiến tranh, nhiều cựu chiến binh vẫn tiếp tục cống hiến bằng một cách rất bình dị, góp sức dựng xây quê hương, chăm lo cuộc sống nhân dân, giữ gìn nghĩa tình làng xóm.
Nhắc đến lần Bác Hồ về thăm địa phương cách đây 60 năm, ông Đỗ Như Thơ, nguyên Chủ tịch Ủy ban hành chính huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình nay là tỉnh Hưng Yên vẫn không giấu được niềm xúc động. Ông nhớ lại, trong lần về thăm ấy, Bác xuất hiện với phong thái vô cùng giản dị, gần gũi như một người dân bình thường.
Sau buổi làm việc với lãnh đạo địa phương, Người nghỉ lại trong căn nhà lá đơn sơ và sáng hôm sau dành thời gian căn dặn cán bộ phải quan tâm phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, đồng thời chăm lo tốt hơn cho đời sống nhân dân, nhất là phụ nữ và trẻ em.
Những lời căn dặn giản dị mà sâu sắc của Bác đã trở thành động lực để nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân nơi đây nỗ lực vượt khó, phát triển kinh tế, đổi mới diện mạo quê hương. Từ những con đường đất lầy lội năm nào, hôm nay Vũ Thư đã khoác lên mình diện mạo mới với những tuyến đường bê tông sạch đẹp, hàng cây xanh mát và những đường hoa rực rỡ sắc màu.
Ông Bùi Đình Bích xúc động cho biết, điều khiến ông vui nhất là được chứng kiến quê hương đổi thay từng ngày, đường làng ngõ xóm khang trang, cây xanh phủ bóng mát, cuộc sống thanh bình và đáng sống hơn rất nhiều.
Để có được sự đổi thay ấy là công sức đóng góp không nhỏ của những cựu chiến binh, những người lính năm xưa trở về đời thường nhưng vẫn giữ trọn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Không chỉ gương mẫu đi đầu, nhiều hội viên còn tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, đóng góp kinh phí để mở rộng đường giao thông nông thôn.
Ông Nguyễn Quang Phổ cho biết, là cựu chiến binh thì phải gương mẫu, sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng để góp phần làm đẹp quê hương, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.
Tinh thần trách nhiệm ấy còn lan tỏa mạnh mẽ trong từng gia đình, từng khu dân cư. Khi địa phương phát động xây dựng nông thôn mới, nhiều cựu chiến binh không chỉ tiên phong đóng góp mà còn vận động con cháu, người thân cùng chung tay vì cộng đồng.
Ông Vũ Ngọc Thứ chia sẻ, khi địa phương triển khai làm đường, gia đình ông sẵn sàng tháo dỡ tường rào, đóng góp kinh phí và vận động các con cùng góp sức với mong muốn quê hương ngày càng phát triển.
Từ sự đồng lòng của người dân, đặc biệt là vai trò nêu gương của các cựu chiến binh, Vũ Thư hôm nay đang từng ngày đổi thay mạnh mẽ. Theo ông Vũ Ngọc Vĩnh, đời sống người dân hiện nay đã ổn định hơn nhiều, nhà cửa khang trang, sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật hiệu quả hơn, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt, diện mạo nông thôn thay đổi toàn diện.
Không chỉ là những công trình mới, sự đổi thay ấy còn được tạo nên từ tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng. Ông Nguyễn Văn Cứu khẳng định, lực lượng cựu chiến binh luôn giữ vai trò nòng cốt, gương mẫu trong tuyên truyền, vận động và trực tiếp góp công sức xây dựng nông thôn mới.
Từ những lời căn dặn giản dị của Bác Hồ năm xưa đến những miền quê hôm nay đang đổi thay từng ngày, hành trình xây dựng nông thôn mới ở Vũ Thư là minh chứng sinh động cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ở nơi ấy, những cựu chiến binh vẫn đang lặng thầm "viết tiếp bài ca người lính" bằng tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu và tình yêu tha thiết với quê hương, đất nước./.
