Tottenham lộ rõ tham vọng giành chiến thắng trong chuyến làm khách trên sân Selhurst Park của Crystal Palace. Đội quân của HLV Jose Mourinho tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc và tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Vicente Guaita bên phía Crystal Palace. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, đội khách có bàn mở tỷ số ở phút thứ 23. Cặp song tấu Son Heung-min và Harry Kane vẫn là những người ghi đậm dấu ấn trong pha làm bàn này. Xuất phát từ pha tấn công bên cánh trái, Son Heung Min chuyền bóng cho Harry Kane tung cú sút tầm thấp từ cự ly khoảng hơn 25m, bóng đi rất căng khiến thủ môn Guaita bị đánh lạc hướng nên không thể cản phá. Sau khi có bàn dẫn, Tottenham lui về phòng ngự, tạo cơ hội cho Crystal Palace dồn đội hình lên. Cuối hiệp 1, Crystal Palace có cơ hội gỡ hòa nhưng pha dứt điểm hiểm hóc ngay mép vòng cấm của tiền vệ Eberechi Eze lại đập trúng cột dọc khung thành.

Crystal Palace vẫn chiếm thế trận nhỉnh hơn trong hiệp 2 và có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 81. Từ một tình huống đá phạt bên cánh trái, Eberechi Eze treo bóng vào thẳng vị trí thủ môn Hugo Lloris. Do bị khuất tầm nhìn, thủ môn của Tottenham đã để bóng bật tay dội ra, tạo cơ hội cho Jeffrey Schlupp ập vào tung cú đá bồi, quân bình tỷ số 1-1 cho Crystal Palace. Hòa trận này, Tottenham được 25 điểm, tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng, hơn đội xếp thứ hai Liverpool 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho cho rằng: “Một điểm là công bằng nhưng đáng ra chúng tôi đã có thể thắng trong 10 phút cuối trận và không đánh mất 2 điểm. Hugo Lloris là thủ môn xuất sắc nhất ở Premier League nên tôi sẽ không bao giờ chỉ trích cậu ấy trong giai đoạn này. Nếu phải đổ lỗi cho bất kỳ ai, tôi phải tự trách mình, trách cả cả đội. Trong thời điểm cuối của trận đấu, thủ môn của chúng tôi đã phản ứng tốt và thực hiện một vài pha cứu thua tuyệt vời.

Còn trong trận đấu diễn ra trên sân Craven Cottage, chủ nhà Fulham chủ động chơi phòng ngự - phản công ngay và họ đã gây cho Liverpool rất nhiều khó khăn. Đội bóng đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ thậm chí còn có bàn dẫn trước ở phút thứ 25. Ademola Lookman chọc khe tinh tế và Bobby Reid là người nhận bóng để ghi bàn. Bị thủng lưới, Liverpool dồn đội hình lên đáp trả và bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của Fulham. Với sức ép liên tục, cuối cùng Liverpool cũng có được bàn gỡ. Phút 78, đội khách được hưởng quả đá phạt trước vòng cấm. Georginio Wijnaldum tung cú sút thẳng nhưng không vượt qua được hàng rào Fulham. Tuy nhiên, trọng tài Andre Marriner đã bắt lỗi khi Aboubakar Kamara để bóng chạm tay và cho Liverpool được hưởng quả penalty. Trên chấm 11m, Mohamed Salah thực hiện thành công, gỡ hòa 1-1 cho Liverpool.

Hòa trận này, Liverpool được 25 điểm như Tottenham nhưng xếp thứ 2 do kém chỉ số phụ. HLV Jurgen Klopp chia sẻ: “Tôi không thất vọng. Chúng tôi đã mất nửa giờ khó khăn và sau đó mới bắt nhịp được trận đấu. Đã lâu lắm rồi, người hâm mộ mới được đến sân và rõ ràng, họ đã tạo ra bầu không khí náo nhiệt. Sự cổ vũ đã giúp các cầu thủ Fulham chơi tốt hơn rất nhiều. Họ đã chơi khác với cách họ thường chơi, bóng dài, bóng bổng và có rất nhiều pha phối hợp ăn ý trong hiệp 1. Tôi cho rằng, chúng tôi có thể thua về mặt thế trận trong nửa giờ đầu tiên, nhưng trong 60 phút tiếp theo, chúng tôi đáng lẽ phải thắng. Cuối cùng thì chúng tôi có được 1 điểm.

Trong khi đó, trên sân nhà Saint Mary's, Southampton thắng đậm Sheffield United 3-0 bằng các pha lập công của Che Adams, Stuart Armstrong, Nathan Redmond. Thắng trận này, Southampton được 23 điểm, vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Ở hai trận đấu còn lại, Burnley bất ngờ giành chiến thắng 1-0 trong chuyến làm khách trên sân của Arsenal. Đây là thất bại thứ 3 liên tiếp của "Pháo thủ" trong mùa này và cũng là trận thua thứ 3 liên tiếp trên sân nhà ở Premier League. Kết quả này khiến thầy trò HLV Arteta rơi xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng chỉ với 13 điểm sau 12 vòng đấu. Trong trận đàu còn lại Leicester City thắng đậm 3-0 khi tiếp Brighton. Hiện Leicester được 24 điểm, đứng vững ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.