Cuộc đại chiến giữa Anh và Đức trên sân Wembley đang thu hút mọi ánh nhìn của giới mộ điệu bóng đá trên khắp hành tinh. So với Đức thì ở vòng bảng, Anh rơi vào bảng đấu dễ thở hơn với Croatia, Scotland và Cộng hòa Séc. Anh được chơi cả 3 trận trên sân Wembley nhưng những gì mà Tam sư thể hiện là không thật sự thuyết phục. Các học trò của HLV Gareth Southgate chỉ thắng Croatia 1-0, hòa Scotland 0-0 và vượt qua Cộng hòa Séc 1-0. Cả hai bàn thắng của đội tuyển Anh được thực hiện bởi một cầu thủ là tiền đạo Raheem Sterling.

Rõ ràng việc thắng Cộng hòa Séc ở trận cuối và đứng đầu bảng D chưa hẳn đã là tốt cho đội tuyển Anh khi họ phải đương đầu với Đức ở vòng đấu loại trực tiếp. Bình luận viên Quang Huy nhận định: "Tôi cho rằng, đội tuyển Anh đến lúc này họ đá như vậy là thành công đấy. Và để bắt bài họ thì rất là khó. Họ vẫn rất là kín. Không có lộ một cái gì cả. Đó là thành công của Sougathe. Trận sắp tới với Đức cũng đá trên sân Wembley cũng rất nhiều thuận lợi. Có thể Anh đã vạch ra lộ trình phấn đấu đi đến trận cuối cùng. Đến bây giờ thì Sougathe đã tung rất nhiều cầu thủ vào sân nhưng đến vòng knock-out thì có thể ông ấy mới sử dụng bộ khung tinh nhuệ nhất. Còn vừa rồi thì cứ xới xáo để khiến mọi người không biết đường nào mà lần. Tôi cho rằng những trận vừa rồi đội Anh chưa có bộc lộ gì nhiều. Đức với Anh thì nhiều duyên nợ lắm nhưng thời điểm này, tôi cho rằng cửa thắng của Anh rất là sáng".

Anh và Đức có quá nhiều duyên nợ khi trong quá khứ, hai đội bóng này đã nhiều lần đụng nhau trên nhiều mặt trận. Trong đó có thể kể đến một số trận chiến chính như trận chung kết Word Cup năm 1966 được tổ chức tại Anh. Chủ nhà đoạt chức vô địch sau khi đánh bại Tây Đức 4-2. Đến tứ kết World Cup 1970 tổ chức ở Mexico, Tây Đức vượt qua Anh 3-2. Tại Euro 1972, Tây Đức lại thắng chung cuộc Anh 3-1 sau hai lượt trận ở tứ kết. Đến World Cup 1990, giải đấu cuối cùng cái tên Tây Đức còn hiện diện trước quá trình thống nhất nước Đức, đội tuyển Tây Đức tiếp tục đè bẹp Anh ở bán kết trên chấm luân lưu. Hai đội hòa nhau 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức và trên chấm đá luân lưu 11m, Tây Đức thắng Anh với tỷ số 4-3. Tại bán kết Euro1996, hai bên tiếp tục hòa nhau 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức và Đức loại Anh với tỷ số 6-5 trên chấm đá luân lưu. Tại vòng loại World Cup 2002, Đức vùi dập Anh 5-1. Ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2010, Đức thắng đậm Anh 4-1. Tính ra, Anh và Đức đã gặp nhau tổng cộng 32 lần với kết quả tương đối cân bằng. Anh giành 13 chiến thắng còn Đức có 15 lần đánh bại đối thủ. Số lần hai đội hòa nhau là 4 trận.

Anh và Đức luôn là đại cường địch của nhau và là hai đối thủ không đội trời chung ở những sân chơi lớn như Euro hay World Cup. Các cuộc đối đầu giữa hai ông lớn của bóng đá châu Âu luôn là những màn đọ sức kinh điển. Vào đêm 29/6, hai đội tái đấu và sẽ phải loại bỏ lẫn nhau. So với trước đây thì chất thép cùng sự lỳ lợm của các cầu thủ Đức hiện nay đã giảm đi nhiều. Trước đây người đã vẫn thường hay nói rằng: “Nếu đội tuyển Đức có thua trước hai bàn thì cũng không có vấn đề gì với họ”. Tuy nhiên thế hệ cầu thủ bây giờ vẫn mang trong mình tinh thần Đức, ý chí Đức. Dù không còn giữ được chất lạnh lùng, cứng rắn như các thế hệ đi trước nhưng các tuyển thủ Đức hiện tại vẫn chứng tỏ được bản lĩnh của mình ở những sân chơi lớn.

Nếu như bình luận viên Quang Huy nhìn nhận đội tuyển Anh chưa thể hiện gì nhiều trong những trận đấu vừa qua ở vòng bảng thì bình luận viên Quang Tùng cho rằng, không nên đánh giá thấp đội tuyển Đức một khi họ đã lọt vào vòng trong: "Tôi nghĩ rằng, một trận thắng thì đội tuyển Anh có thể nghĩ tới. Anh sau khi giám thắng Cộng hòa Séc, đứng nhất bảng thì họ lại đang rất hào hứng gặp Đức. Họ coi Đức là cơ hội để chứng minh mình. Tôi nghĩ trận đấu này tính cân bằng là rất cao. Tôi thấy đội Đức đang có dấu hiệu giống hồi những năm 1982, 1986 ấy, khi đá vòng ngoài thì rất lủng củng nhưng khi vào vòng trong thì lại rất khó đẩy họ ra. Nhưng độ lỳ của bóng đá Đức hồi ấy nó rất ghê gớm chứ còn bây giờ thì chất thép ấy nó bị mai một đi nhiều. Và hi vọng rằng đó là trận đấu kinh điển của một kỳ hội lớn như thế này".

Sau trận thắng Cộng hòa Séc ở lượt đấu cuối bảng D, đội tuyển Anh đã tập luyện nghiêm ngặt và chuẩn bị rất kỹ các phương án cho cuộc đại chiến với Đức. HLV Gareth Southgate cho rằng: "Việc được đá với hai đối thủ Séc và Scotlad đã mang đến cho các cầu cầu thủ của chúng tôi, đặc biệt là những cầu thủ trẻ thêm nhiều kinh nghiệm. Nhưng trận đấu với Đức sẽ khác. Tôi nhận thấy Đức đang mạnh dần lên qua từng trận. Ở vòng đấu loại trực tiếp thì đối thủ nào cũng khó. Chúng tôi cần tiếp tục cải thiện. Chúng tôi sẽ thực hiện một số thay đổi để có thể xoay xở được trận đấu. Tôi cho rằng, Đức là một đối thủ nguy hiểm ở vòng đấu tới".

Trong khi ban huấn luyện đang đau đầu tìm phương án đối phó với đối thủ thì tiền vệ Jordan Henderson chia sẻ, anh và các đồng đội đang nóng lòng được đương đầu với Đức: "Chúng tôi rất háo hức. Đó là một trận đấu lớn và chúng tôi rất mong đợi. Chúng tôi biết đối mặt với đội bóng nào cũng đều là thử thách và Đức là một trong số đó. Chúng tôi cần chuẩn bị tốt và sẵn sàng cho cuộc đối đầu với họ. Những trận đấu giữa Anh và Đức luôn thật sự nổi bật. Đây là trận đấu đặc biệt đối với mỗi cầu thủ, với người hâm mộ và với những cổ động viên trung lập. Một trận đấu mà cầu thủ nào cũng muốn góp mặt. Chúng tôi cần chơi tập trung và đảm bảo sẽ cống hiện mọi thứ ở trên sân để không có gì phải hối tiếc".

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Joachim Loew của đội tuyển Đức cho biết, ông và các học trò cũng đang rất chờ cuộc thư hùng với đội tuyển Anh: "Chúng tôi đã đứng nhì bảng tử thần và sẽ tới sân Wembley để đấu với Anh. Chúng tôi cần phải chơi tập trung. Những trận vừa qua chúng tôi đã chơi không thật sự tốt nhưng nếu thể hiện hết những gì đang có như trong trận đấu với Bồ Đào Nha, chúng tôi sẽ trở nên rất mạnh. Anh được đá trên sân nhà và có thể họ sẽ chơi tấn công. Đây có thể là trận đấu cởi mở và chúng tôi đang rất mong đợi trận đấu này".

Còn tiền vệ Joshua Kimmich nêu quyết tâm: "Chúng tôi chỉ có thể đứng nhì vòng bảng nhưng ở vòng bảng, chúng tôi chưa thể hiện được nhiều. Nếu chơi tốt, chúng tôi đã có thể đứng nhất vòng bảng. Tôi rất mong chờ trận đấu với Anh. Chúng tôi có cơ hội. Có đôi chút bất lợi khi phải đấu với họ trên sân Wembley nhưng tôi đang rất khát khao ghi bàn".

Nếu như Anh chỉ ghi được hai bàn ở vòng bảng và cũng chỉ được thực hiện bởi một người là Raheem Sterling thì Đức đã ghi tới 6 bàn và cách mà các cầu thủ Đức ghi bàn cũng khá đang dạng. Họ tấn công dồn dập trong trận gặp Bồ Đào Nha khiến đối phương phải hai lần tự đốt lưới nhà và cũng có hai cầu thủ của Đức là Kai Havertz và Leon Goretzka tự mình lập công ở trận đấu này. Còn ở trận hòa Hungary 2-2, Kai Havertz đánh đầu và Leon Goretzka sút sệt. Nhưng nếu Anh gặp khó trong khâu ghi bàn thì Đức lại gặp vấn đề trong khâu phòng ngự. Ở ba trận vòng bảng vừa qua, cả Pháp, Bồ Đào Nha rồi Hungary đều đã chọc thủng được lưới của đội tuyển Đức. Anh chưa gặp thách thức đúng nghĩa ở vòng bảng còn Đức đã kinh qua những trận kịch chiến với Pháp, Bồ Đào Nha. Một khi đã đương đầu tốt với những thế lực được coi là hùng mạnh nhất thì rõ ràng, Đức chẳng có lý do gì phải ngại Anh.

Đức cũng thường có kết quả tốt khi đấu với Anh trên sân Wembley. Ở sân đấu này, Đức đã bất bại trước Anh trong 7 trận gần nhất (với 5 chiến thắng và 2 trận hòa).