Chuyến rèn quân ở châu Âu đã mang lại cho đội tuyển nữ Việt Nam một tâm thế rất tích cực trong giai đoạn chuẩn bị nước rút trước World Cup 2023. HLV Mai Đức Chung cũng đã chỉ ra 3 thu hoạch lớn, đó là thể lực, đoàn kết và đặc biệt nhất là sự tự tin.

Năm 2022, đội tuyển nữ Việt Nam từng thất bại đến 0-7 khi đấu giao hữu với ĐT Pháp, khi đó các nữ tuyển thủ nước ta gần như bị choáng ngợp trước đối thủ thuộc Top 5 FIFA. Nhưng, chỉ một năm sau, khi đối đầu với đội tuyển Đức (đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng thế giới), đoàn quân của HLV Mai Đức Chung nhập cuộc khác hẳn, lối chơi hợp lý hơn và tỷ số chỉ là 1-2, chứ không còn chênh lệch “một trời một vực” như xưa. Thống kê sau 90 phút cho thấy các cầu thủ áo đỏ tung ra được tổng cộng 7 cú sút về phía khung thành chủ nhà, trong đó có 5 cú sút trúng đích. Trong ngày đội trưởng Huỳnh như vắng mặt bởi chấn thương, những pha dứt điểm từ Hải Yến, Dương Thị Vân, Tuyết Dung, Vũ Thị Hoa nhiều lần khiến khung thành của đội Á quân châu Âu phải chao đảo.

“Đội tuyển Việt Nam của chúng ta đá đúng với những gì chúng ta có, đá đúng với cong người của chúng ta. Cầu thủ mình nhỏ, sự va chạm với cầu thủ châu Âu là khó khăn, tuy nhiên chúng ta không đá như vậy. Chúng ta nhỏ nhưng chúng ta nhanh. Nguyệt mong rằng là ở cái giải đấu tới, các cầu thủ chúng ta không quá quan trọng về tỷ số, chúng ta cũng không e ngại gì cả và tự tin bước ra đấu trường lớn này” - cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Minh Nguyệt nhận xét.

Sau khi sút tung lưới đội tuyển Đức, Thanh Nhã chia sẻ rằng không ai nghĩ có thể chọc thủng lưới một đối thủ mạnh như vậy, thế nên bàn thắng này tạo ra sự tự tin đáng kể để đến World Cup 2023. Đây cũng là cảm nhận của thủ môn Kim Thanh: “Đối đầu với đội tuyển mạnh như Đức, hàng đầu thế giới như thế này thì giúp cho Thanh và các đồng đội học hỏi rất là nhiều kinh nghiệm, cũng như là để toàn đội có thể tự tin bước đến đấu trường World Cup”.

Trên sân Bieberer Berg ở thành phố Offenbach, giữa các khán đài chật kín khán giả Đức, những cô gái áo đỏ chơi thanh thoát, tự tin phối hợp, tuân thủ tốt chiến thuật phòng ngự phản công, chuyển đổi trạng thái rất nhanh khi có cơ hội. Đặc biệt, bàn thắng của Thanh Nhã chắc chắn sẽ có ý nghĩa rất lớn đến quá trình chuẩn bị của đội tuyển nữ Việt Nam. Pha lập công mang tính biểu tượng ghi nhận sự tiến bộ trong khả năng chịu áp lực, cường độ thi đấu ở đẳng cấp thế giới. Những cơ hội rõ nét khác cho thấy Thanh Nhã và các đồng đội rất bản lĩnh và có ý đồ chiến thuật rõ ràng.

“Sự tự tin của các cầu thủ nữ Việt Nam đã được cải thiện. Quan trọng nhất là tự tin. Hai nữa là thể lực của các tuyển thủ nữ cũng được nâng lên, và đoàn kết. Đấy là 3 điều cần nhất ở đội tuyển. Trong thời gian tới, tôi cố gắng nhắc nhở cầu thủ học hỏi điểm hay của đối thủ mạnh” - HLV Mai Đức Chung đánh giá.

Từ 0-7 trước Pháp đến 1-2 trước Đức, các học trò của HLV Mai Đức Chung cho thấy bước tiến xa sau 365 ngày làm việc chăm chỉ. Chính thất bại 0-7 trước Pháp một năm trước càng thôi thúc Liên đoàn bóng đá Việt Nam nỗ lực tận dụng các mối quan hệ để đội tuyển nữ Việt Nam có thêm thật nhiều trận đấu cọ xát với các đối thủ hàng đầu thế giới. Trước SEA Games 32 vừa qua, đội tuyển nữ Việt Nam trải qua kỳ tập huấn chuyên biệt ở Nhật Bản, mới nhất là đợt rèn quân tại châu Âu.

“Tại New Zeland chúng ta sẽ đấu hai giao hữu với New Zeland và Tây Ban Nha, trước khi chính thức bước vào World Cup nữ 2023” - Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú xác nhận hai cuộc thử sức rất chất lượng sắp tới.

Tại New Zealand, thầy trò HLV Mai Đức Chung đấu giao hữu với đội đồng chủ nhà của World Cup 2023. Hiện New Zealand chỉ hơn Việt Nam 6 bậc trên BXH FIFA (26 so với 32). Trận gặp New Zealand cũng đánh dấu cột mốc đáng nhớ khi lần đầu tiên các nữ tuyển thủ nước ta thi đấu với một đại diện châu Đại Dương.

Sau đó 5 ngày là cuộc tổng duyệt với Tây Ban Nha, Top 6 FIFA (sau Mỹ, Đức, Thụy Điển, Anh và Pháp), lại sở hữu tiền vệ Alexia Putellas - ngôi sao của Barcelona có 2 năm liên tiếp (2021, 2022) giành Quả bóng vàng và FIFA The Best dành cho cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế giới.