Đội bóng sông Hàn có điểm số từ sớm nhờ công của Akeem Scott trong khi đội tuyển Việt Nam chủ động thực hiện nhiều pha lên bóng nhanh. Dư Minh An là cái tên sáng nhất trên hàng công của đội khách khi có 8 điểm trong 3 phút giữa hiệp, đặc biệt là tình huống đột phá And one giúp đội nhà tạo cách biệt 4 điểm ở phút thứ 7. Hai đội liên tục có nhiều pha ăn miếng trả miếng và khi hiệp 1 chỉ còn 25 giây, “lão tướng” Tô Quang Trung có pha 3 điểm thành công giúp Dragons vươn lên dẫn 20-19.

Đoàn quân của HLV Phan Thanh Cảnh sau đó cho thấy sự lúng túng trong các pha chạy bài. Liên tục các tình huống tấn công sử dụng gần hết 24 giây và dứt điểm thiếu chính xác khiến bảng điểm của Dragons không thể nhảy số ở nửa sau hiệp 2. Người chơi tốt nhất bên phía đội chủ nhà chính là Chris Carter với 6 điểm ghi được ở vòng trong. Phía bên kia, Justin Young thi đấu bùng nổ khi có 6 điểm liên tiếp chỉ trong 2 phút cuối hiệp, nhờ đó mà tuyển Quốc gia tạm dẫn 35-31 sau 2 hiệp đấu.

Mạch lên điểm của Dragons bất ngờ chững lại khi các cầu thủ không còn cảm giác dứt điểm tốt ở gần cuối hiệp 3. Thầy trò HLV Kevin Yurkus nhanh chóng bứt phá về mặt điểm số với 10 điểm trong 4 phút cuối. Tận dụng sự lơ là trong hệ thống phòng ngự của Dragons, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh có pha úp rổ mạnh mẽ giúp tuyển Việt Nam dẫn 57-48 sau 3 hiệp đấu.

Bước sang hiệp 4, tuy bị dẫn 15 điểm khi trận đấu chỉ còn 4 phút nhưng Rồng sông Hàn vẫn còn Akeem Scott, lão tướng sinh năm 1983 đã lên tiếng kịp thời khi đội bóng cần. Số 9 của Dragons đã có những điểm số quan trọng giúp đội nhà liên tục bám đuổi tỷ số, tiêu biểu là pha And one rút ngắn khoảng cách xuống còn 8 điểm ở phút thứ 7. Justin Young có ngày thi đấu tốt khi có 2 pha lên rổ đầy cảm giác ở phút thứ 9 để duy trì cách biệt an toàn cho đội bóng. Những nỗ lực phút cuối của Chris Carter không đủ để giúp Danang Dragons có màn lội ngược dòng thành công, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 83-74.