Điểm nhấn đã xuất hiện ở vòng 6 vừa qua khi Becamex Bình Dương buộc Thép xanh Nam Định nhận trận thua đầu tiên kể từ đầu giải. Ở mùa giải này, cả Bình Dương lẫn Nam Định đều được đầu tư mạnh và họ đủ sức đua đường dài với các đối thủ còn lại. Lúc này, 5 đội đầu bảng gồm: Becamex Bình Dương, Thép xanh Nam Định, Đông Á Thanh Hóa, Hải Phòng và MerryLand Quy Nhơn Bình Định đang bám sát nhau về mặt điểm số. Chỉ cần đội nào đó giành chiến thắng hoặc ngược lại thứ hạng của đội đó sẽ bị đảo lộn.

Với chiến thắng 3-2 trước Nam Định ở vòng 6, Bình Dương được 13 điểm và đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Giải đấu còn dài nên HLV Lê Huỳnh Đức dặn dò các cầu thủ là phải giữ được đôi chân trên mặt đất: "Tôi cám ơn các cầu thủ. Họ đã thi đấu với tinh thần rất là cao và tự tin. Chúng tôi thua trước những các cầu thủ đã rất là nỗ lực và quyết tâm. Mặc dù trong cách chơi chúng tôi vẫn còn gặp nhiều vấn đề. Chúng tôi vẫn để những lỗ hổng để đối phương khai thác. Điều này thì chúng tôi cần phải cải thiện. Nhưng tôi vẫn cảm ơn các em. Các bạn ấy đã chơi gần như là hết sức. Tôi nghĩ đây là động lực cho các cầu thủ Bình Dương cũng như bản thân tôi. Chúng tôi có niềm tin để thi đấu những trận đấu khác. Đây mới là những trận đấu đầu, còn chặng đường dài. Các cầu thủ Bình Dương đừng quá vội mừng. Họ cần phải làm việc cật lực nhiều hơn nữa".

Trong khi đó, trận thua trước Bình Dương chỉ làm Nam Định mất ngôi đầu bảng chứ không ảnh hưởng nhiều về mặt điểm số khi đội bóng thành Nam vẫn có 13 điểm như đối thủ. Thực tế, Nam Định đã chơi tốt, tạo ra nhiều cơ hội và chỉ bị thua ngược trong trận đấu vừa kết thúc vào chiều 16/12. Điều cần làm đối với Nam Định lúc này là rút kinh nghiệm từ cú sẩy chân ở vòng đấu vừa qua, tiếp tục nâng cao tinh thần chiến đấu và quyết tâm lấy lại ngôi đầu. Đó cũng là điều mà HLV Vũ Hồng Việt muốn nhắn gửi đến các học trò: "Đây là trận đấu rất là hay, tạo ra thế trận cởi mở, nhiều bàn thắng. Đội chúng tôi chơi tấn công và Bình Dương họ cũng có nhiều cơ hội uy hiếp khung thành của chúng tôi. Trận này thì Bình Dương họ đã tận dụng tốt những cơ hội hơn chúng tôi. Chúng tôi cũng tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng mà không tận dụng được. Do vậy chúng tôi thua trận đấu này. Sau trận thua này thì chúng tôi phải xốc lại tinh thần để hướng tới những trận tiếp theo, nhất là hai trận tới chúng tôi thi đấu trên sân nhà".

Trong khi đó, HLV Gong Oh Kyun vẫn chưa biết đến chiến thắng kể từ khi giữ vai trò HLV trưởng CLB Công an Hà Nội sau 3 vòng đấu vừa qua. Ở vòng 4, đội bóng ngành Công an thua Hải Phòng 1-3 trên sân Lạch Tray, hòa Thép xanh Nam Định 2-2 tại sân Thiên Trường ở vòng 5 và hòa tân binh Quảng Nam 0-0 trên sân Hàng Đẫy ở vòng 6. Trước khi mùa giải diễn ra, Công an Hà Nội đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch nhưng nay, đội bóng này chỉ giành được 9 điểm, đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng. Thành tích này đối với nhà đương kim vô địch là chưa thật sự thuyết phục. HLV Gong Oh Kyun cho rằng, ông chưa có nhiều thời gian làm việc với đội bóng và các cầu thủ cũng chưa có đủ thời gian để tiếp thu, lĩnh hội triết lý mà ông đề ra. Nhà cầm quân sinh năm 1974 người Hàn Quốc tin tưởng, lối chơi của Công an Hà Nội trong thời gian tới sẽ được cải thiện theo chiều hướng tích cực, hiệu quả: "Năm ngoái, đội của chúng tôi đã giành chức vô địch và tôi rất muốn mang lại hình ảnh bóng đá đẹp của Công an Hà Nội năm trước. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện những mảnh ghép của đội và sớm cho người hâm mộ thấy được những màn trình diễn tốt đẹp sắp tới. Chúng tôi vẫn luyện tập, vẫn chuẩn bị theo lộ trình mà chúng tôi đã đề ra. Ở vị trí huấn luyện viên trưởng thì rất khó khăn nhưng tôi luôn cố gắng hoàn thiện mình mỗi ngày".

Về phía CLB Hà Nội, HLV tạm quyền Đinh Thế Nam vừa cùng đương kim á quân V.League giành hai chiến thắng với cùng tỷ số 2-0 liên tiếp trước Sông Lam Nghệ An và Thể Công - Viettel. Thành quả này giúp Hà Nội được 9 điểm và nhích lên vị trí thứ 8. Chặng đua còn dài và thầy trò HLV Đinh Thế Nam hoàn toàn có đủ khả năng bứt tốc sau giai đoạn đầu mùa giải có phần chệch choạc. Thuyền trưởng sinh năm 1965 chia sẻ: "Tôi cũng nói với các cầu thủ là chúng ta cứ phấn đấu từng trận một. Phía trước còn nhiều trận đấu. Với số điểm, con người, chuyên môn hiện tại, chúng tôi xác định từng trận đấu một và cũng hi vọng các em nó sẽ duy trì được trạng thái tốt".

Nếu như HLV tạm quyền Đinh Thế Nam giành 3 chiến thắng, 1 trận thua kể từ khi dẫn dắt CLB Hà Nội thì HLV tạm quyền Phùng Thanh Phương cùng TPHCM bất bại 3 trận liên tiếp. Đội bóng này bất ngờ thắng Thể Công Viettel 2-0 ở vòng 4, hòa Hải Phòng 1-1 ở vòng 5 và hòa Đông Á Thanh Hóa với cùng tỷ số (1-1) tại vòng 6. Điều đáng nói là lực lượng của TP.HCM không được đánh giá cao như các đối thủ. HLV Phùng Thanh Phương chỉ ra một số yếu tố đã góp phần mang về thành quả tích cực cho TP.HCM ở những vòng đấu vừa qua: "Chúng tôi luôn động viên và tin vào các cầu thủ trẻ. Các em đã thể hiện tốt được cái chuyên môn trong những trận đấu vừa qua. Các cổ động viên nhiệt huyết luôn theo đội bóng trong những trận đấu vừa qua, dù cho chúng tôi thi đấu ở địa phương nào. Tôi và tập thể đội bóng rất cảm động. Cảm ơn các cổ động viên đã luôn tin tưởng, hướng tới đội bóng của chúng tôi ở mùa giải năm nay cũng như mùa giải trước".

Ở nhóm cuối bảng, LPBank Hoàng Anh Gia Lai và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chưa kiếm nổi một chiến thắng nào kể từ đầu giải. Hai đội bóng này hiện cùng được 2 điểm và đã bắt đầu đối diện với cuộc đua trụ hạng. Trong đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang là đội để thủng lưới nhiều nhất kể từ đầu giải với 13 lần. Thành quả bết bát này đang gây áp lực lớn lên HLV Nguyễn Thành Công và nhà cầm quân sinh năm 1977 đã sẵn sàng đón nhận tất cả: "HLV bọn tôi cái việc mà làm và sa thải là rất bình thường. Tôi cảm thấy rất bình thản. Tôi chưa bao giờ nặng nề cái chuyện sa thải hay không sa thải. Làm ở bất kỳ đội bóng nào tôi đều làm hết sức. Khi mà thành tích của đội bóng như thế này thì bản thân tôi phải nhận trách nhiệm đầu tiên và tôi sẵn sàng đối mặt với những cái xấu nhất. Vấn đề là như thế này: ai dám về đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở thời điểm hiện tại. Họ mà về, tôi cũng thấy lo ngại cho họ. Còn tôi ở lại đây thì thực ra tôi cũng đang rất mệt mỏi nhưng mà tôi vẫn phải gồng gánh. Nếu lãnh đạo thay tôi lúc này, tôi sẵn sàng đón nhận tất cả".

Ở vòng 7 sắp tới đây, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối mặt với Hà Nội trên sân Hàng Đẫy vào tối 22/12; trong khi LPBank Hoàng Anh Gia Lai đương đầu với Thép xanh Nam Định tại sân Thiên Trường vào chiều ngày sau đó. Tâm điểm chú ý của vòng 7, là màn so tài giữa hai cái tên đang nằm trong top 3 đội đầu bảng là Becamex Bình Dương và Đông Á Thanh Hóa. Trận đấu bắt đầu lúc 18h chiều thứ 6, ngày 22/12 trên sân Bình Dương./.